Malaysia toát mồ hôi, khổ sở lội ngược dòng trước bại tướng của ĐT Việt Nam

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 20:37 12/11/2018

ĐT Lào chiến đấu cật lực gần như suốt trận nhưng những phút cuối họ đã hụt hơi và để Malaysia ngược dòng thành công, giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Highlights AFF Cup 2018: Malaysia 3-1 Lào

Sau khi để thua ở ngày ra quân, tuyển Lào buộc phải giành điểm ở trận đấu với Malaysia để níu giữ hy vọng đi tiếp. Chính từ động lực đó, Lào nhập cuộc khác hẳn so với trận thua Việt Nam.

Ở trận trước, đội tuyển đến từ xứ sở triệu voi chủ động lùi sâu về phần sân nhà, tử thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sang đến trận này, Lào chơi chủ động và tự tin hơn hẳn. Đội khách không còn buông lỏng cho đối thủ đan bóng ở khu vực giữa sân mà chủ động gây sức ép từ sớm.

Về phía Malaysia, họ tất nhiên phải thắng, thậm chí thắng đậm để so kè hiệu số với ĐT Việt Nam. 

Malaysia toát mồ hôi, khổ sở lội ngược dòng trước bại tướng của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Phithack Kongmathilath (số 22) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.

Bất ngờ cực lớn đến ngay ở phút thứ 8. Trong một pha phản công bên cánh phải, "Messi Lào" Vongchiengkham bị đốn ngã và trọng tài cho ĐT Lào được hưởng quả đá phạt. Cự ly khá xa, góc sút không thuận lợi nhưng Phithack Kongmathilath có khoảnh khắc xuất thần, anh vẽ nên đường cong tuyệt đẹp bằng chân trái, không cho thủ môn của Malaysia lấy một cơ hội cản phá.

Sau bàn thua sớm, tuyển Malaysia đương nhiên càng phải dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ còn Lào có cơ sở để co đội hình tử thủ như trận đấu với Việt Nam. Đáng tiếc, các vị khách Lào không thể giữ lợi thế được lâu. Phút 15, Syahmi Safari đón cú đánh gót của đồng đội, thoát xuống bên cánh phải rồi tung đường căng ngang cho Zaquan Adha ập vào dứt điểm cận thành quân bình tỷ số 1-1.

Malaysia toát mồ hôi, khổ sở lội ngược dòng trước bại tướng của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Zaquan Adha gỡ hòa cho Malaysia.

Khi gặp bế tắc ở khu trung tuyến, ĐT Malaysia thường thi triển bài tấn công khá quen thuộc: đẩy bóng sang cánh phải cho tiền vệ, hậu vệ biên căng ngang hoặc tạt vào trong. Đây là điều HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ lưu ý với các học trò.

Trong những phút còn lại của hiệp một, Malaysia gặp bế tắc trong khâu triển khai tấn công. HLV Sundramoorthy bên phía Lào đã chỉ đạo học trò bịt chặt hai bên cánh, ngăn chặn bài tủ của Malaysia. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Trong hiệp hai, HLV Tan Chang Hoeng có quyết định khá kỳ lạ. Chỉ đến phút 62, ông đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi người. Điều này một lần nữa chứng minh Malaysia khát bàn thắng đến mức nào. Khung thành tuyển Lào liên tục gặp sóng gió dữ dội trước các đợt tấn công của đội chủ nhà. Thủ môn Nammakhot là người chơi nổi bật nhất, anh liên tục có những pha đấm bóng ngăn cản bàn thua.

Phút 67 và 68, Malaysia có những cơ hội quá rõ ràng để vượt lên dẫn trước. Đầu tiên là cú đánh đầu của Aidil Zafuan đưa bóng đi trúng xà ngang. Ngay sau đó, Akram Mahinan tạt bóng cực thuận lợi cho Ahmad Hazwan. Rất đáng tiếc khi pha băng vào đệm lòng của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch khung thành đầy vô duyên.

Malaysia toát mồ hôi, khổ sở lội ngược dòng trước bại tướng của ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Thủ môn tuyển Lào chơi nổi bật nhất trận.

Tuyển Lào căng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của Malaysia. Đội khách chiến đấu cật lực gần như suốt trận nhưng những phút cuối họ đã hụt hơi và để Malaysia ngược dòng thành công. Những người theo dõi trận này có lẽ đều chung cảm giác bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào với chủ nhà. Và cuối cùng điều gì đến đã phải đến. Phút 87, trong tình huống hỗn loạn trước khung thành đối phương, lão tướng Talaha nhanh chân dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Lĩnh bàn thua nghiệt ngã, tuyển Lào nhanh chóng xuống tinh thần. Ở phút bù giờ thứ hai, lại là Talaha khôn khéo lẻn vào khoảng trống, đón đường câu bóng của đồng đội rồi lắc đầu lái bóng đánh bại thủ môn Lào, ấn định chiến thắng 3-1 cho Malaysia.

Malaysia toát mồ hôi, khổ sở lội ngược dòng trước bại tướng của ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

Tuyển Lào thua nhưng xứng đáng nhận lời khen về tinh thần quả cảm.

Thua trận nhưng tuyển Lào xứng đáng nhận những lời ngợi khen. Họ tuân thủ tuyệt đối chiến thuật hợp lý của HLV Sundramoorthy, đồng thời thể hiện tinh thần cực kỳ quả cảm và chơi tiến bộ hơn hẳn so với trận thua Việt Nam.

Còn về phía Malaysia, chiến thắng này không mấy thuyết phục dù họ được đánh giá cao hơn Lào rất nhiều. Chủ nhà tấn công, cầm bóng phần lớn thời gian nhưng tỏ ra rất bộp chộp, nóng vội và thiếu sắc sảo. 

Dẫu sao, 3 điểm giữ lại Bukit Jalil cũng giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng A. Ngay sau trận này, Malaysia lập tức lên đường sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày 16/11.

Malaysia toát mồ hôi, khổ sở lội ngược dòng trước bại tướng của ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Xếp hạng bảng A sau loạt trận ngày 12/11.