Cặp đôi bị dân làng lột đồ, hành hung dã man vì tự ý đăng ký kết hôn

Vũ Uyên, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 23/04/2017

Một cặp đôi tại Ấn Độ đã bị gần 20 người lao vào lột đồ, đem diễu phố chỉ vì dám tự ý đăng ký kết hôn mà không có sự đồng ý từ phía gia đình.

Vụ việc trên xảy ra tại làng Shambhupura thuộc quận Banswara, bang Rajasthan, Ấn Độ. Theo đó, nạn nhân là anh Kachru, 21 tuổi và cô Monica, 19 tuổi. Mặc dù bị gia đình cô gái phản đối rất kịch liệt nhưng cả hai vẫn bất chấp tất cả, đồng thời còn bí mật qua lại suốt gần 3 năm.

Cho đến đầu tháng 04/2017 vừa qua, cha mẹ cô Monica bỗng nhận khoản sính lễ trị giá 75.000 rupee Ấn Độ (tương đương hơn 26 triệu đồng) từ gia đình của một chàng trai sống ở làng bên cạnh.

Những người này cũng khẳng định cô Monica không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cuộc hôn ước vừa mới được định đoạt, bởi họ đã tiêu sạch số tiền "đặt cọc" lên tới 5.000 rupee Ấn Độ (tương đương hơn 1,7 triệu đồng) mà nhà trai đem sang.

Sau động thái trên của gia đình, anh Kachru và cô Monica liền đăng ký kết hôn ở một địa phương khác trước khi cùng nhau bỏ trốn tới khu vực bang Gujarat để tránh gặp rắc rối.

Tuy nhiên, gia đình cô Monica vẫn lần được dấu vết và ép cả hai người quay trở về ngôi làng Shambhupura bằng cách dùng vũ lực theo chiều hướng tiêu cực.

Tại đây, gia đình cô Monica lập tức áp giải cặp đôi trẻ tới nhà vị trưởng làng để ông này đưa ra phán xử đối với hành vi "làm ô nhục thanh danh gia đình" của hai người. Dựa theo luật lệ cũ, họ sẽ bị lột đồ và mang đi diễu phố suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Cặp đôi bị dân làng lột đồ, hành hung dã man vì tự ý đăng ký kết hôn - Ảnh 1.

Sau màn trừng phạt, họ đã phải nhập viện điều trị với những thương tích khá nặng nề.

Kết quả là gần 20 người dân đã cùng nhau thực hiện hình phạt mang đầy tính bôi nhọ nhân phẩm đối với anh Kachru và cô Monica, đồng thời họ còn dùng điện thoại ghi hình màn trừng trị kinh hoàng nhằm mục đích... lưu lại làm kỷ niệm.

Không những thế, đám đông quá khích cũng tranh thủ "động tay động chân" để tấn công cặp đôi khiến anh Kachru phải nhập viện điều trị.

Tiếp nhận phản ánh về sự việc, cơ quan cảnh sát tại địa phương đã lập tức vào cuộc và bắt tạm giam 18 người để phục vụ cho công tác điều tra trong đó có khá nhiều thành viên là họ hàng của hai nạn nhân, hội đồng trưởng làng cùng một vài quần chúng kích động khác.

Các nghi phạm trên sẽ phải đứng trước vành móng ngựa với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm cả việc cố gắng giết người cùng hành vi bôi nhọ nhân phẩm có tổ chức.

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra và cố gắng xác định ai đã tiến hành ghi hình lại vụ việc rồi chia sẻ lên mạng", đại diện cơ quan chức năng quận Banswara cho biết.

Hiện anh Kachru vẫn đang phải nằm viện để điều trị tích cực, còn cô Monica đã được đưa tới sống tạm ở một nơi bí mật dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát.