Cấp báo: Hết hè! Đã đến lúc quay lại trường học và đối diện với 1 loạt sợ hãi sau đây

Bơ, Theo Trí Thức Trẻ 22:39 21/08/2018

Mùa hè rực rỡ kết thúc trong nỗi chán nản, những chuyến đi chơi kết thúc, nhường lại chỗ cho một nỗi sợ mang tên: Trường học. Đối với học sinh, sinh viên mấy ai chưa từng trải qua 3 nỗi sợ này?

Giấc mơ nghỉ hè “3 tháng” từ lâu đã đi vào dĩ vãng, vì phần lớn các trường học hiện nay đã bắt đầu năm học hoặc kỳ học ôn tập hè. Và khi kỳ nghỉ hè rút ngắn, việc sợ đến trường nghiễm nhiên trở thành nỗi sợ không của riêng ai.

Mới đây, trên trang Quartzy, Thu Huong Ha đã chỉ ra một số nỗi sợ của học sinh khi quay trở lại trường học, dựa trên nghiên cứu của chính cô. Thử "điểm mặt gọi tên" 3 trong số các nỗi sợ đó nhé.

Cấp báo: Hết hè! Đã đến lúc quay lại trường học và đối diện với 1 loạt sợ hãi sau đây - Ảnh 1.

Sợ bạn bè: Cuộc chiến hòa nhập

Phải công nhận một điều là trong suốt mùa hè thiên đường, bạn sẽ rất khó để chơi cùng những người bạn không thân thiết lắm. Điều này khá đáng sợ khi phải ngồi trong một tập thể lớp hàng chục con người, và chính bạn cảm thấy mình như bị tách ra. Đó là còn chưa kể nếu bạn đang đối mặt với cơn ác mộng chuyển khối, mọi thứ sẽ thật kinh khủng.

Văn Long (THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Vì bố mẹ chuyển đến quận khác sống trùng lúc tớ lên lớp 10 nên tớ chẳng quen ai ở trường cấp III cả. Các bạn hầu như đều có "cạ" ngay từ buổi học đầu tiên, còn tớ cứ ngồi chết lặng ở một góc lớp. Tớ không phải là một người cởi mở, bắt chuyện với bạn mới "bơ vơ" giống mình còn khó, đằng này người nào cũng có bạn từ trước. Nói chung, cứ nghĩ đến buổi hôm đó là tớ lại thấy sợ."

Cách giải quyết: Mở lòng, mở lòng và mở lòng (điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần). Hãy nhớ rằng, nếu bạn không làm hại ai, thì chẳng ai có ý muốn ghét bỏ bạn. Vấn đề kết bạn lúc này chỉ ở việc: "Hợp hay không hợp nói một lời!" mà thôi.

Cấp báo: Hết hè! Đã đến lúc quay lại trường học và đối diện với 1 loạt sợ hãi sau đây - Ảnh 2.

Sợ giáo viên: "Chìa khóa" quyết định vận mệnh năm tới!

Thừa nhận đi! Thời đi học, đến trường vì kiến thức, nhưng để duy trì động lực thì không thể thiếu được điểm số, đúng không? Và một trong những yếu tố làm nên một bảng điểm hoàn hảo cho năm học mới, không ai khác chính là thầy cô giáo.

Nếu gặp một thầy giáo hiền lành + giảng dễ hiểu, mạch lạc + không có "thói quen" ghi sổ đầu bài, thì chúng ta sẽ ung dung ngồi hưởng "tinh hoa" của nền giáo dục nước nhà. Nhưng nếu để một cô giáo có sở thích kiểm tra miệng 3 bạn/ tiết vào đầu giờ, thì bạn biết kết quả rồi đấy! Bồi hồi nhớ về một kỷ niệm "hú hồn" của mình, Minh Anh (THCS Cầu Giấy) kể: "Cô giáo dạy văn lớp 9 của bọn tớ nổi tiếng "hắc ám". Sở thích của cô là kiểm tra 15 phút bất ngờ mỗi tuần một lần. Những câu hỏi cô ra thì không thể học thuộc ở bất cứ nơi nào. Lớp chúng tớ năm đó, dù là lớp chọn nhưng cứ 5 người thì một người không thể đạt trên 7,0 văn tổng kết."

Cách giải quyết: Dù giáo viên có khó đến mấy, thì chuyện điểm cao là hoàn toàn có thể nếu bạn hiểu kỹ bài học. Những giáo viên dạy khó thường đề cao tính sáng tạo và khả năng tư duy không-sách-vở-nào-có từ chính học sinh. Vậy nên, bạn chỉ việc tuân theo một thần chú đơn giản: Học hiểu bản chất và cố gắng hết sức mình!

Cấp báo: Hết hè! Đã đến lúc quay lại trường học và đối diện với 1 loạt sợ hãi sau đây - Ảnh 3.

Sợ xa… bố mẹ: Thói quen 1 tháng, đâu có dễ bỏ!

Cũng theo Thu-Huong Ha, học sinh trung học, tuy đang tuổi "chứng tỏ" mình lớn, nhưng khi quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè, vẫn sợ phải xa bố mẹ. Hãy thử nghĩ xem, có bao giờ bạn cảm thấy thiếu thốn một ai đó khi ngồi trong lớp vào buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ hè? Có bao giờ bạn theo thói quen "bật" ra câu hỏi: "Mẹ ơi, cái tẩy của con ở đâu?" ngay tại lớp học? Có bao giờ bạn bất giác muốn sự trợ giúp của bố cho một bài toán khó? Theo các nghiên cứu của chị Thu Ha, kể cả khi không bao giờ cần sự giúp đỡ của bố mẹ trong chuyện bài vở, thì học sinh vẫn nhớ nhà vào khoảnh khắc bắt đầu năm học mới.

Về việc sợ xa bố mẹ, Minh Anh cho biết: "Đây là nỗi sợ bất ngờ nhất tớ gặp tại trường học vào buổi học đầu tiên. Ở nhà thì chẳng để ý và quan tâm đến bố mẹ hay đứa em lắm, nhưng đến trường tự nhiên nhớ gia đình, mặc dù tối nào cũng gặp đấy!"

Cấp báo: Hết hè! Đã đến lúc quay lại trường học và đối diện với 1 loạt sợ hãi sau đây - Ảnh 4.

Cách giải quyết: Chỉ thực sự hiệu nghiệm khi bạn đã giải quyết gọn nhẹ 2 nỗi sợ trên! Đó chính là tập trung vào thầy cô và bạn bè. Mỗi cá nhân đều có một điểm rất riêng để bạn khám phá, vậy thì tại sao không cho tất cả một cơ hội? Sáng sáng gặp bạn bè, thầy cô; đến tối quây quần cùng gia đình. Cuộc đời học sinh tuy giống như một vòng lặp, nhưng thực sự ý nghĩa.

Chúc bạn có những ngày đầu tiên của năm học mới tràn ngập niềm vui!

(Tham khảo Qz)