Cấp 3 - năm tháng thanh xuân "thật" nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi

Mạnh Quân, Theo Helino 21:38 06/04/2018

Cấp 3 là nơi "giả dối" tuyệt vời nhất với người bạn chân thành nhất, những tình cảm trong sáng nhất, vô ưu vô tư. Những năm tháng thanh xuân "thật" nhất cuộc đời ấy, chắc sắp không thể quay lại nữa rồi...!

Ba năm cấp 3 là những ngày tháng vui vẻ của tuổi học trò. Những câu đùa, những lời nói dối không toan tính trở thành một phần kỷ niệm không thể nào quên. Mùa hè lại sắp đến, những ngày bên nhau không nhiều nữa. Sắp phải tạm biệt những ngày đẹp nhất của thanh xuân rồi.

"Cho tao mượn bút một lúc thôi." Vì ngây thơ tin vào điều đó mà bao nhiêu chiếc bút đã ra đi không quay trở lại

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 1.

Cả lớp đang chơi một trò gì đấy vui vẻ thì có đứa hô lên: "Cô giáo đếnnnnnnnnn!" Mấy đứa hay đùa trò này kiểu gì cũng ăn đủ mấy cái nhìn đầy xéo xắt của lũ bạn cùng lớp

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 2.

"Cô chỉ kiểm tra những phần trong sách giáo khoa thôi." Còn phần ngoài sách giáo khoa cũng chiếm một số điểm lớn nhưng cô... quên không bảo

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 3.

Đây là lớp nghịch nhất tôi từng dạy, lớp B bên cạnh kia ngoan hơn nhiều. 

Và sang lớp B cô lại bảo: "Đây là lớp phá nhất tôi biết, nhìn lớp A bên cạnh mà học hỏi, vừa ngoan vừa chăm."

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 4.

"Chơi nốt hôm nay thôi rồi mai học". Sau n cái nốt vẫn chưa bắt tay vào học bài

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 5.

"Mày đang ăn gì đó, cho tao xin một miếng bé thôi." Vâng, miếng bé của nó 3/4 cái bánh của mình

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 6.

Lí do xin nghỉ học muôn thuở: "Gia đình em có việc bận, em bị ốm."

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 7.

"Năm sau nhớ đi họp lớp đầy đủ nhé!" Hứa thế thôi chứ đi hay không lại là chuyện khác

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 8.

Nhưng cấp 3 cũng là nơi "giả dối" tuyệt vời nhất với người bạn chân thành nhất, những tình cảm trong sáng nhất, vô ưu vô tư

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 9.

Những năm tháng thanh xuân "thật" nhất cuộc đời ấy, sắp không thể quay lại nữa rồi...!

Cấp 3 - năm tháng thanh xuân thật nhất cuộc đời, sắp không thể quay lại nữa rồi - Ảnh 10.