Cảnh sát Mỹ gốc Việt bị bắn nhiều phát khi đang làm nhiệm vụ

Cao Lực, Theo Người Lao Động 20:57 12/08/2017

Cảnh sát Mỹ gốc Việt Hart Nguyễn đã xuất viện vào lúc 16 giờ chiều 11-8 (giờ địa phương) sau khi bị bắn nhiều phát vào một ngày trước đó.

Theo trang tin News Day, Hart Nguyễn, 30 tuổi, gia nhập lực lượng cảnh sát New York vào năm 2015 và hiện sống tại quận Brooklyn, New York – Mỹ. Anh đã lập gia đình và có một con trai.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 16 giờ 35 phút (giờ địa phương) ngày 10-8 khi Hart Nguyễn và đồng nghiệp nhận được cuộc gọi về một người có dấu hiệu bất thường tại căn hộ số 149 đường Ridgewood Ave ở khu vực Cypress Hills.

Khi bước vào căn hộ này, Hart Nguyễn bị đối tượng bắn nhiều nhát nhưng chỉ bị thương ở tay phải nhờ mặc áo chống đạn.

Cảnh sát Mỹ gốc Việt bị bắn nhiều phát khi đang làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Hart Nguyễn rời bệnh viện hôm 11-8. Ảnh: News Day

"Chàng cảnh sát trẻ này được áo chống đạn cứu sống" – Thị trưởng Bill de Blasio khẳng định. Ủy viên cảnh sát New York James O’Neill hôm 10-8 nói rằng dù không bị vết thương đe dọa tính mạng, Hart Nguyễn vẫn cần thời gian để phục hồi.

Đối tượng sau đó được xác định là Andy Soodkea. Theo cảnh sát New York, Hart Nguyễn và đồng nghiệp khi ấy không bắn trả. Khi được tìm thấy, Soodkea đã thiệt mạng với vết thương ở đầu, nhiều khả năng do tự sát. Các nhà điều tra phát hiện hai khẩu súng và đạn xung quanh thi thể Soodkea.

Vụ việc anh Hart Nguyển bị bắn xảy ra 5 tuần sau khi viên sĩ quan cảnh sát Miosotis Familia, 48 tuổi, bị bắn chết khi đang ngồi trong xe cảnh sát ở quận Bronx, New York. Hung thủ, được xác định là Alexander Bonds, đã bị cảnh sát bắn hạ ngay sau đó.