Căn phòng nhìn đâu cũng thấy Doraemon xanh lè của thanh niên vừa tròn 30 tuổi

Vũ Quang, Theo Helino 22:06 21/05/2018

Căn phòng tuy không lớn nhưng mọi đồ đạc, vật dụng từ chăn đệm, bàn ghế... cho tới giấy dán tường cũng tràn ngập hình ảnh Doraemon. Ngày nào cũng được chạm vào, ăn, ngủ, mơ cùng "tuổi thơ" như cô nàng này thì thật là tuyệt vời phải không nào?

Mới đây trong group Không Sợ Chó trên mạng xã hội Facebook, một bạn trẻ đã chia sẻ hình ảnh căn phòng "xanh lè", nhìn đâu cũng thấy Doraemon của bạn mình và ngay lập tức khiến dân mạng vô cùng thích thú.

"Đây căn phòng của bạn mình, năm nay nó gần 30 tuổi rồi! Mình chỉ nói ngắn gọn súc tích thế thôi nhé..." - Facebook Mai Dang chia sẻ.

Căn phòng nhìn đâu cũng thấy Doraemon xanh lè của thanh niên vừa tròn 30 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh Mai Dang

Với các bạn trẻ thế hệ 8x, 9x, những cuốn truyện tranh Doraemon đã là thứ không thể thiếu, gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Qua thời gian, không ít người thuộc thế hệ ấy thậm chí đã có con biết đọc truyện tranh rồi nhưng tình yêu dành cho chú mèo máy dễ thương thì vẫn không hề thay đổi.

Thế nên chuyện cô nàng kia, gần 30 tuổi rồi mà vẫn dành tình yêu lớn cho chú mèo máy này cũng chẳng có gì là lạ cả. Căn phòng tuy không lớn nhưng mọi đồ đạc, vật dụng từ chăn đệm, bàn ghế... cho tới giấy dán tường cũng tràn ngập hình ảnh Doraemon huyền thoại. Ngày nào cũng được ăn, ngủ, động chạm vào "tuổi thơ" như cô nàng này thì thật là tuyệt vời phải không nào?

Căn phòng nhìn đâu cũng thấy Doraemon xanh lè của thanh niên vừa tròn 30 tuổi - Ảnh 2.

Ảnh Mai Dang

Chả thế mà chỉ trong một thời gian ngắn được đăng tải, hình ảnh căn phòng Doraemon độc đáo đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt thích và tạo lên cơn sốt không nhỏ trong cộng đồng mạng, đặc biệt là những người dành tình yêu cho chú mèo máy nổi tiếng.

"Thật là tuyệt vời, có một căn phòng như này có khác gì ngày nào cũng có vé về tuổi thơ, thích đi lúc nào được lúc ấy!" - Facebook Khoi Doan bình luận.

Facebook Hung Luong thêm vào: "Dễ thương quá! Mình đã từng dành cả tuổi thơ chỉ để chui vào chăn đọc trộm Doraemon để mẹ bắt được... Bây giờ cũng có một căn phòng toàn Doraemon thế này, nhưng là để dành cho con gái đầu lòng!"