Rời xa những cái gọi là nổi tiếng hay quen thuộc, chúng tôi tìm đến những nơi ít tiếng tăm hơn, những địa điểm mà bạn chỉ biết đến nhờ những lời nhắn gửi, những hàng quán không có biển hiệu và địa chỉ rõ ràng. Chúng tôi lên kế hoạch cụ thể cho từng cuối tuần, với từng "chủ đề" riêng biệt để khám phá.

Tôi bắt đầu công việc của mình vào lúc 8h sáng và chỉ bước ra khỏi công ty vào lúc 7h tối. Đều đặn như vậy 5 ngày rưỡi trong tuần. 1 ngày rưỡi còn lại, cuộc sống và không gian về cơ bản cũng chẳng có gì thay đổi ngoài việc thay vì ngồi làm việc, tôi đi ngồi cafe. Và thay vì nằm ngủ gật trên chuyến taxi đi làm, tôi có thêm 4-5 tiếng buổi sáng để ngủ nướng. Và trời ơi, bạn biết không, đó cũng là nhịp sống quen thuộc của đến 80% người trẻ hiện đại. Tôi không nói đùa đâu, 80%!

Ngày cuối tuần, theo quan niệm của những đứa nô lệ của công việc và thói quen như tôi không có nghĩa là "tận hưởng" mà chỉ đơn thuần là "nghỉ ngơi". Đã từ lâu tôi hay nhiều người trẻ khác không coi cuối tuần như một dịp để khám phá những vùng đất mới rồi tìm lại niềm cảm hứng đã mất gì đó như những slogan quen thuộc trên tạp chí. Cuối tuần - đơn giản là dịp để ngủ và lê lết các quán cafe với bạn bè, bù lại những giờ thiếu ngủ trong tuần và niềm khát khao được nằm ườn ra mỗi lúc mình thích.

Với cái guồng quay tẻ nhạt như vậy, cuộc sống trở nên nhàm chán hơn, và nếu có màu sắc đặt tên cho nó, tôi chỉ có thể nghĩ ngay đến màu ghi. Một màu ghi buồn bã đến phát hờn. Không phải tôi không khao khát những chuyến đi, tôi tin rằng nhiều bạn trẻ ở trong vị trí của mình cũng vậy. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, bạn chỉ có 1 ngày rưỡi - 2 ngày cho một chuyến đi cuối tuần, vậy bạn có thể đi đâu với quãng thời gian ấy? Bạn không thể tuần nào cũng bay 2-3 tiếng đến nơi nào đấy để nghỉ dưỡng rồi về, càng chẳng thể đi một thành phố xa xôi bằng tàu hoả hay xe bus (nếu không có nhiều tiền) và dành trọn 1 đêm nghỉ ngơi duy nhất để ngủ trên xe, hoặc ngất ngư trong phòng khách sạn vì say tàu xe. Đi du lịch xa ngày cuối tuần thật sự là một trải nghiệm cực kỳ xa xỉ mà không phải người trẻ nào cũng có thể cáng đáng nổi, tin tôi đi.


Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 1.

Nhưng khi nhận được lời rủ rê nhập hội chiến binh cuối tuần cùng nhau khám phá thành phố từ một người bạn, tôi hơi hoài nghi dù trong lòng đang gào lên là "TÔI CHÁN Ở ĐÂY LẮM RỒI!!!"

Thành phố này có gì để khám phá? Tại sao phải khám phá chính thành phố mình sinh sống, cái thành phố mà mình đã thuộc làu làu từng chỗ ăn chơi, thậm chí còn phát chán vì phải đi nhiều quá? Dù vậy, tôi vẫn nhận lời. Khi bạn không có quá nhiều lựa chọn, một lựa chọn khác với cái guồng quay hàng ngày cũng trở nên chấp nhận được.

Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 2.

Và đó thật sự là một hành trình tuyệt vời, những ngày cuối tuần đẹp nhất, vui nhất và bất ngờ nhất mà tôi có thể tưởng tượng về thành phố của mình! Những ngày cuối tuần bên cạnh hội bạn phá cách, bước chân tới đâu là phải "show off" cá tính ở đó mới chịu được thật sự chẳng có chỗ cho những nỗi buồn lê thê của tuổi trẻ.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi không "tút tát" lại tóc tai, quần áo, để bước ra ngoài và trải nghiệm. Chúng tôi từ những "con thiêu thân" bên màn hình máy tính hoá thành những chiến binh thực thụ, dành ra những ngày cuối tuần đội mũ bảo hiểm lên và vòng quanh khắp các ngõ ngách ở thành phố tưởng như là thân quen. Rời xa những cái gọi là nổi tiếng hay quen thuộc, chúng tôi tìm đến những nơi ít tiếng tăm hơn, những địa điểm mà bạn chỉ biết đến nhờ những lời nhắn gửi, những hàng quán không có biển hiệu và địa chỉ rõ ràng. Chúng tôi lên kế hoạch cụ tỉ cho từng cuối tuần, với từng "chủ đề" riêng biệt để khám phá.


Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 3.

Đừng bảo rằng giới trẻ bây giờ toàn là một lũ cắm mặt vào điện thoại và không biết làm gì ngoài việc check-in Facebook, Instagram. Chúng tôi cũng thích nghệ thuật lắm đấy, chỉ là nhịp sống bận rộn đôi khi khiến "dòng máu lai" này trôi tuột đi đâu đó mà thôi! Chẳng cần phải đi đâu cho xa, ngay giữa lòng Sài Gòn vẫn có vô số những nơi để bạn có thể ghé đến để hít thở bầu không khí nghệ thuật.

img
img
img
img
img

Đã bao giờ bạn nghe đến The Box Market chưa? Đây chính là hội chợ thường kì được tổ chức 2 tuần/ lần và dành riêng cho những món đồ handmade. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những chiếc vòng tay được đan tỉ mẩn, những chiếc áo thổ cẩm lạ mắt, những bức tranh được vẽ bởi chính các bạn sinh viên hay cả những món quà handmade độc lạ có 1-0-2.

Còn nếu là người yêu thích ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật đương đại hay những bức tranh, bức ảnh đến từ các nghệ sĩ hàng đầu thì hãy ghi ngay Vin Gallery và The Factory vào danh sách nhé! Bảo đảm bạn sẽ "sướng rơn" khi được đặt chân đến hai nơi này cho xem!


Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 5.

Sài Gòn vốn sôi động với nhịp sống hối hả nhưng cũng chẳng vì thế mà mất đi những giá trị xưa cũ, mang đậm tính văn hoá. Nhắc đến Hào Sỹ Phường, Bảo tàng TP.HCM hay Thảo Cầm Viên - bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Nếu như những gì đang hiện lên trong đầu bạn là cũ kĩ, nhàm chán và không có gì thú vị thì chắc là lâu rồi bạn không đến những nơi này đó!

img
img
img
img
img
img
img
img

Dù là những địa điểm rất quen thuộc và đã nghe mòn tai từ những ngày bé nhưng 3 cái tên trên không hề "già đi" theo năm tháng mà ngày càng trở nên thú vị. Này nhé để tôi kể cho bạn nghe, tôi cùng lũ bạn đã dành trọn 2 ngày cuối tuần để khám phá trọn vẹn 3 nơi trên và tất cả đều vượt xa sự mong đợi. Hào Sỹ Phường của người Hoa thì ôi thôi nhộn nhịp và nghệ không thua gì những thước phim. Bảo tàng TP.HCM thì đẹp chẳng thua kém gì những trung tâm nghệ thuật tôi từng được đi ở Thái, ở Sing, quan trọng là còn có muôn vàn góc chụp sống ảo nữa. Còn Thảo Cầm Viên ấy hả? Xanh mướt từ đầu tới cuối, vào đây mà chụp ảnh là thôi rồi chỉ có từ trăm like trở lên thôi nhé!


Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 7.

Bao lâu rồi bạn chưa thật sự vận động? Kiểu như tham gia một trò chơi nào đó và đổ mồ hôi ào ào, nhịp tim đập loạn xạ vì hồi hộp nhưng lại vui nổ trời ấy? Đừng bảo rằng vì không biết chỗ nào chơi nhé! Ở Sài Gòn có vô số những khu trò chơi vận động hay ho dành cho bạn khám phá đấy!

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Thích vui vẻ thì có Jump Arena Trampoline - nơi bạn có thể nhảy và nhào lộn trên những tấm lò xo khổng lồ. Hoặc "chiến đấu" hơn một chút thì có Archery Tag - khu vực trò chơi bắn cung đối kháng vô cùng thú vị và mang tính vận động cao. Sao nào, sẵn sàng để đổ mồ hôi một chút chưa?

Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 9.

Thiên nhiên luôn là liều thuốc hiệu quả giúp bạn xua tan những mệt mỏi, buồn phiền. Cảm giác được hoà mình vào một rừng cây, một cánh đồng hay được ngồi ểnh ương cạnh bờ hồ luôn đem lại sự thư thái, dễ chịu mà khó từ ngữ nào diễn tả được. Chịu khó ra khỏi thành phố một chút, chỉ từ 100-200km thôi là bạn đã có ngay loạt địa điểm siêu gần gũi với thiên nhiên như đồng cừu Suối Nghệ - Vũng Tàu, hồ đá xanh hay rừng tràm Long An. Ngại gì mà không tìm chút bình yên cho chính mình đi nào!

img
img
img
img
img
img

Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 11.

Đến tận bây giờ, vintage vẫn là một phong cách sống, một tinh thần được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ta có thể thấy vintage len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ nhất trong đời sống của giới trẻ. Từ cửa hàng ăn, quán cá phê cho đến shop quần áo - cứ cái nào theo phong cách vintage là đều đáng yêu khó cưỡng. Ngay trong Sài Gòn cũng có rất nhiều những nơi mang hơi hướng như vậy. Cà phê thì có Cửa hàng cà phê 81, Út Lành, Nhà Mình hay L'usine. Còn nếu thích mua sắm đồ vintage thì xin mời bạn đến với Mayhem và Magenta - hai góc nhỏ thần thánh chuyên về những món đồ theo phong cách "ngày xưa ơi" siêu thích mắt.

img
img
img
img
img
img
img
img
img

Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 13.

Người trẻ mà, về cơ bản là vẫn thích những gì màu mè, ngập tràn sức sống và có khả năng "up mood". Và đó cũng chính là cảm giác của tôi khi đặt chân đến những địa điểm như Sadec District Two, The Open Space hay The New Playground. Nói sao cho đúng nhỉ, mỗi nơi lại có một màu sắc và một sứ mệnh khác nhau nhưng tựu chung lại, điểm chung lớn nhất của cả 4 cái tên trên vẫn là năng lượng tích cực, phần nhìn không chê vào đâu được và cực kì vui mắt.

img
img
img
img
img
img
img
img

Bạn muốn cùng đám bạn đến một tổ hợp xinh xắn để trò chuyện, ăn uống, mua sắm - xin mời đến Sadec District Two. Bạn muốn săn lùng vài món đồ độc-lạ trong một không gian của giới trẻ A+ - The New Playground luôn mở cửa đón chào. Còn nếu nhu cầu của bạn là tìm một nơi có view đẹp, nước ngon và còn có cả lớp làm bánh hay ho thì The Open Space chính là cái tên dành cho bạn đấy!

Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 15.

Suốt cái hành trình đặc biệt dành cho ngày cuối tuần ấy, tôi nhận ra mình đã mạnh mẽ và vui vẻ hơn rất nhiều. Ngày cuối tuần nhàm chán trở nên đầy màu sắc và tôi đã thật sự học được cách tận hưởng cuộc sống và những niềm vui bất ngờ đến từ những nơi không tưởng nhất quanh mình. Tôi không còn nghĩ đến cuối tuần như một ngày chỉ để nằm ườn trên giường và ngủ, và check mail hay đi cafe, đi ăn tiệm rồi về.

Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 16.

Tôi chọn cuối tuần để khám phá, ít nhất khi không phải là những cung đường xa - thì sẽ là khám phá cuộc sống ở xung quanh mình. Bởi trời ơi, hoá ra nó có nhiều điều tuyệt vời tôi còn chưa biết tới đến thế. Nạp đầy cho mình thứ năng lượng tích cực ấy, tôi có thể tự tin nhìn về cả tuần phía trước, với núi công việc nặng nề - bằng một sự thoải mái và một tinh thần được F5 lại hoàn toàn.

Và đó có phải là một điều quan trọng không? Tôi nghĩ là có! Bởi ngay cả khi bạn không có thời gian, bạn không có đủ tiền bạc hay điều kiện, bạn vẫn có thể giống như tôi, chọn tìm những điều mới mẻ ngay trong những nơi tưởng chừng như cũ kỹ hay nhàm chán. Và đó, mới đúng là tinh thần của một chiến binh, của một người trẻ luôn khao khát hướng về phía trước và trải nghiệm những điều ta nghĩ là không thể, phải không?

Như bao cuối tuần khác, thứ bảy và chủ nhật này tôi sẽ mở cánh cửa bước ra khỏi căn phòng mát mẻ gượng gạo nhờ chiếc điều hoà để khám phá thêm nhiều ngóc ngách của thành phố. Chỉ có điều khác hơn một chút, tôi và các bạn tôi sẽ đi theo tấm bản đồ "độc nhất vô nhị" vừa được "mách nước".

Cần gì phải đi xa, ở xung quanh thành phố có rất nhiều địa điểm tưởng quen thuộc mà cất giấu bao niềm vui bất ngờ - Ảnh 17.

Bích Diệp
nhatanhngx, Quỳnh.
Mai Lân, Doãn Tuấn, Hữu Dương, Đạt Nguyễn
Theo Trí Thức Trẻ19/10/2017