Căn bệnh chung của thời đại: Trên mạng như vựa muối, ngoài đời là hồ nước suối

Coca, Theo Helino 09:01 29/01/2019

Có những người trên mạng thì "mồm mép tép nhảy", nói câu nào mặn mà câu nấy nhưng cứ ra ngoài đời là im thin thít hoặc không thì cũng thuộc diện nói chuyện nhạt... hơn nước ốc.

Từ ngày MXH trở nên phổ biến, phải công nhận là con người ta dễ giao lưu với nhau hơn rất nhiều. Chỉ cần một cái status, một bức ảnh, một tin nhắn inbox cũng đủ để cả ngày của bạn trở nên sôi động đến bất ngờ.

Dẫu thế, do MXH thực tế chỉ là ảo nên kéo theo việc nhiều người cũng "sống ảo" thành quen: Đôi ba dòng deep deep góp nhặt từ đâu đó mang về tự nhận là tâm trạng bản thân, ảnh ọt lúc nào cũng phải qua 2-3 lớp filter mới dám đăng lên... Xa hơn nữa chính là việc dần dà, chúng ta như bị "phân liệt" vậy, khi mà bạn trên mạng và bạn ngoài đời chẳng có tí ti gì giống nhau. Và dòng đúc kết dưới đây có lẽ cũng đánh trúng "tim đen" của khá nhiều người...

Căn bệnh chung của thời đại: Trên mạng như vựa muối, ngoài đời là hồ nước suối - Ảnh 1.

Thế nào, không chối bỏ được gì sự thật này đúng không bạn? Vì nó đúng quá mà! Trên đời này luôn có những người như vậy. Trên mạng thì "mồm mép tép nhảy" hết sức, cái gì cũng nói được, phát ngôn đầy đanh thép, "mặn mòi" và cực kì thú vị. Nhưng buồn cái là cứ gặp nhau ngoài đời thực là mọi ngôn từ cứ tự động mất tích đâu hết, họ hoặc là im thin thít suốt buổi nói chuyện hoặc là mở miệng câu nào, câu ấy sẽ tự động nhạt thếch. Một bên là vựa muối, một bên là hồ nước suốt chắc chắn là sự hình dung đúng nhất về kiểu người như thế.

Căn bệnh chung của thời đại: Trên mạng như vựa muối, ngoài đời là hồ nước suối - Ảnh 2.

Có những người trên mạng và ngoài đời chẳng có tí tẹo gì giống nhau cả!

Và bên dưới bài đúc kết ngắn này tất nhiên lại là hàng loạt các comment đồng tình. Không ít người đã mạnh dạn thừa nhận bản thân cũng thuộc hội trên mạng và ngoài đời "bất nhất" như thế.

Lê Hồng Thắng: "Nước suối với nước ốc cái nào nhạt hơn mình nhỉ?".

Phạm Đạt: "Chuẩn quá, mình đây chứ đâu. Trên Facebook hay Messenger chém gió như thần, ngoài đời im như thóc",

Anh Phạm: "Căn bản vì trên mạng không ai biết ai, cách một cái màn hình, bạn muốn nói gì chẳng được. Gặp nhau ở ngoài thì khác, phải để ý rất nhiều điều nên tốt nhất là cứ im cho xong".

Hoàng Thương Nguyễn: "Mình giải thích là vì gõ chữ không mệt bằng mở miệng nói thì mọi người có tin không?".

Đỗ Mỹ Thùy Linh: "Điều đáng buồn là cả trên mạng lẫn ngoài đời mình đều nhạt. Chán luôn!".

Ánh Dương: "Chính xác. Trên mạng mình mặn lắm, ở ngoài đến thằng em mình nó còn không thèm nói chuyện với mình".

Liêm Thanh Nguyễn: "Khi trên mạng tán gái như thần, chém gió như thánh. Ở ngoài đời nói được 3-4 câu đã cụt hết văn".