Cẩm nang nhận biết bản thân đang bị crush chơi đùa tình cảm: Đọc để còn kịp thức tỉnh trước thềm năm mới

V, Theo Helino 22:01 28/01/2019

Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời? Tại sao trên đời này luôn có một kiểu người xem tình cảm người khác như trái bóng, cứ phải đá qua đá lại thì mới vừa lòng nhỉ?

Giai đoạn "gây nghiện" nhất trong tình yêu chắc hẳn là lúc mà cả hai còn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Cảm giác khi đó vừa háo hức, chộn rộn nhưng cũng không kém phần hồi hộp và đắn đo. Chỉ một cái chạm tay nhẹ hay một dòng tin nhắn hỏi han cũng có thể khiến ta vui cả ngày, thậm chí còn mơ mộng đến những viễn cảnh xa hơn trước mắt. 

Cẩm nang nhận biết bản thân đang bị crush chơi đùa tình cảm: Đọc để còn kịp thức tỉnh trước thềm năm mới  - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Ơ nhưng đơn giản như thế thì nào có phải là cuộc đời! Dù muốn hay không thì trên đời này vẫn luôn tồn tại một thể loại người mang tên: Hội thích vờn. Tình cảm của họ dành cho bạn có thể chưa quá nhiều, nhưng họ vẫn nồng nhiệt đến mức khiến bạn như chết chìm trong những điều ngọt ngào, dễ thương ấy. Để rồi đến khi lún quá sâu không thể thoát ra được thì đối phương lại hờ hững buông ra những câu như "tớ chỉ xem cậu là bạn", "anh không có ý định tiến xa hơn" hay thậm chí là "mình có người yêu rồi". 

Cẩm nang nhận biết bản thân đang bị crush chơi đùa tình cảm: Đọc để còn kịp thức tỉnh trước thềm năm mới  - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Mới đây nhất, fanpage Ngoa đã mở ra một topic với nội dung: Cách mà crush đang đùa giỡn với tình cảm của tôi? Chỉ sau một buổi chiều, bài đăng này đã nhận về 14k like cùng gần 1k bình luận. Ai đang cảm thấy mông lung với chuyện tình cảm thì bơi vào đọc ngay để còn kịp thức tỉnh trước thềm năm mới nhé! 

Mạnh Cường: "Nhắn tin suốt ngày suốt đêm, thăm nom dò hỏi như yêu nhau 10 năm rồi nhưng đến lúc rủ đi chơi thì lại lờ lớ lơ và viện đủ mọi lí do để không gặp nhau. Kiểu người này chỉ đơn giản là rảnh quá cần nơi để nói chuyện thôi các bạn ơi". 

Cẩm Giang: "Đi xem phim anh nắm tay tôi cả bộ phim. Lúc đưa tôi về quay sang hôn môi tôi thật nhẹ. Được vài hôm thì bảo: "tốt nhất mình nên là bạn. Ít gặp nhau thì tốt hơn". Em ổn mà". 

Cẩm nang nhận biết bản thân đang bị crush chơi đùa tình cảm: Đọc để còn kịp thức tỉnh trước thềm năm mới  - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Minh Anh: "Xem hết story của nhau nhưng nhất quyết không trả lời tin nhắn". 

Axit Linh: "Rõ ràng là nó tán tỉnh mình trước, đến lúc mình hơi thích thích nó rồi thì nó vắt giò lên cổ chạy đi tán tỉnh đứa con gái khác. Nhiều khi không hiểu nổi luôn á". 

Trinh Quản: "Nó nhắn tin cho tôi bảo là nó sắp có bạn gái rồi, tôi cắn răng bảo okay tốt cho cậu. Thế rồi nó bảo tao giả vờ thế để xem thái độ mày thế nào thôi, hóa ra mày vẫn thế, lúc nào cũng nghĩ cho tao như thế, nhưng tao biết mày còn thích tao mà. Tôi cảm thấy như tình cảm đơn phương 6 năm của mình bị đùa cợt dữ dội, hôm ấy đường đi về nhà vừa đi vừa khóc nức nở, về đến nhà tôi unfriend xóa số nó, cắt đứt hết liên lạc, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương kinh khủng, tự dặn lòng phải quên nó đi thật nhanh. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, giờ nghĩ lại không biết mình có quá lố hay không cơ mà dù có hết thích rồi nhưng chuyện này mãi mãi tôi không quên được". 

Cẩm nang nhận biết bản thân đang bị crush chơi đùa tình cảm: Đọc để còn kịp thức tỉnh trước thềm năm mới  - Ảnh 4.

(Ảnh minh hoạ)

Duy Tiệp: "Nhắn tin tỏ tình nó, nó cap màn hình lại đưa cho lũ bạn xem. Hôm sau gặp đứa nào cũng nhìn và nở một nụ cười kiểu kinh bỉ". 

Cao Cường: "Có một sự thật đó là crush luôn là người khiến bạn cảm thấy khó chịu nhất nhưng bởi vì chưa đủ thân thiết nên không thể bực mình được". 

Cẩm nang nhận biết bản thân đang bị crush chơi đùa tình cảm: Đọc để còn kịp thức tỉnh trước thềm năm mới  - Ảnh 5.

(Ảnh minh hoạ)

Lê Thị Mai: "Ngày nào cũng đi chơi với tôi, nói yêu tôi thích tôi này kia cưng tôi như công chúa, làm tôi vui, quan tâm các kiểu như yêu lâu lắm rồi một ngày đẹp trời block tôi và biến khỏi cuộc đời này". 

Hà Kim Nhân: "Tuỳ tiện hứa, tuỳ tiện gieo hi vọng. Tình cảm mà cứ đem ra trêu đùa vậy hả? Chỉ vì câu nói tuỳ tiện của cậu mà mình đợi cả thanh xuân đấy".