Cảm giác có mỗi gói bim bim mang đến lớp mà bị lũ bạn xâu xé là như này đây

Chi Mai, Theo Thời Đại 12:54 09/03/2017

Mặc dù biết ăn mảnh là không nên nhưng với số lượng bạn bè đông như vậy mà có ít đồ ăn thì biết làm sao.

Cái cảm giác tiết kiệm tiền ăn sáng để mua được gói bim bim mang đến lớp nhưng rồi phải chia sẻ với một loạt những chiếc "thùng nước gạo" bên cạnh thật vừa cáu nhưng cũng vừa thật vui. Đó cũng tương tự như cảm giác mà cậu con trai út của anh Eddy Gun, người Indonesia vừa trải qua khi đối mặt với một đàn rùa đáng yêu nhưng vô cùng háu ăn.

Đoạn clip đã đạt gần 1 triệu lượt xem trên Instagram.

Cảm giác có mỗi gói bim bim mang đến lớp mà bị lũ bạn xâu xé là như này đây - Ảnh 2.

Đàn rùa háu ăn sấn sổ lao tới phía chậu thức ăn trên tay bé trai.

Được biết, cũng giống như bố của mình, cậu bé rất yêu động vật, đặc biệt là đàn rùa đã chung sống cùng gia đình lâu nay. Bé thường thích đứng bên hàng rào để ném thức ăn cho đàn rùa rồi ngắm nhìn chúng một cách thích thú.

Tuy nhiên, trong một lần sơ ý, cậu bé đã vượt qua rào chắn để đem chậu thức ăn tới cho đàn rùa. Đánh hơi thấy mùi đồ ăn, chúng đồng loạt tiến về phía cậu bé.

Đứng nép vào góc, khuôn mặt của cậu bé vừa tỏ vẻ thích thú xen lẫn sợ hãi. Trong khi đó, hai tay vẫn giữ nguyên chậu đồ ăn.

Cảm giác có mỗi gói bim bim mang đến lớp mà bị lũ bạn xâu xé là như này đây - Ảnh 3.

Rau chính là món khoái khẩu của đàn rùa háu ăn.

Cảm giác có mỗi gói bim bim mang đến lớp mà bị lũ bạn xâu xé là như này đây - Ảnh 4.

Chúng chen lấn, xô đẩy lên nhau để tranh ăn.

(Nguồn: Instagram Eddy Gun)