Cảm động VĐV bỏ mặc chức vô địch để dìu "đối thủ" đang kiệt sức về đích

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 12:05 20/09/2016

Jonny Brownlee được anh trai Alistair dìu về đích, dù 2 người đang cạnh tranh nhau quyết liệt trên đường đua 3 môn phối hợp (triathlon) ở Mexico.

Jonny Brownlee (Anh) và anh trai Alistair cùng nhau tranh tài ở chặng cuối giải Triathlon World Series. Trước khi diễn ra chặng đua ở Mexico, Jonny đang là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, cùng với Mario Mola (Tây Ban Nha). Quả thật, anh đã dẫn đầu trong phần lớn cuộc đua, trước khi gặp sự cố ở những mét cuối cùng.

Cảm động VĐV bỏ mặc chức vô địch để dìu đối thủ đang kiệt sức về đích - Ảnh 2.

Jonny Brownlee (trái) và anh trai Alistair.

Theo đó, khi chỉ còn cách đích 700 mét, Jonny bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức dưới cái nóng gay gắt của quốc gia Trung Mỹ. Chạy ngay sau Jonny, Alistair không mảy may suy nghĩ đã dừng lại để dìu cậu em chạy tiếp. 

Cảm động VĐV bỏ mặc chức vô địch để dìu đối thủ đang kiệt sức về đích - Ảnh 3.

Jonny Brownlee được anh trai Alistair dìu về đích.

Hành động của Alistair đã khiến anh không thể về đích đầu tiên do Henri Schoeman tranh thủ bứt lên giành vị trí số 1. Cũng nhờ đó mà Mario Mola, người về đích thứ 5, trở thành nhà vô địch chung cuộc với 4 điểm nhiều hơn.

Chưa hết, Alistair sau đó tiếp tục khiến nhiều người xúc động khi quyết định nhường vị trí về đích thứ 2 cho em trai, còn bản thân về thứ 3 chung cuộc. Lý giải cho hành động này, Alistair cho biết anh chỉ muốn giúp người em của mình có được thành tích cao nhất.

Cảm động VĐV bỏ mặc chức vô địch để dìu đối thủ đang kiệt sức về đích - Ảnh 4.

Alistair thậm chí đã cố tình để cho Jonny về đích thứ 2.

Cảm động VĐV bỏ mặc chức vô địch để dìu đối thủ đang kiệt sức về đích - Ảnh 5.

VĐV người Anh cũng tiết lộ sẽ thật nguy hiểm nếu để Jonny gục ngã trên đường đua mà không được cấp cứu, và đó là lý do chính khiến anh từ bỏ ý định chạy về đích ở vị trí số 1 để dừng lại giúp em trai: "Đó là phản ứng tự nhiên của tôi hay của bất cứ ai khi gặp hoàn cảnh tương tự". 

Cảm động VĐV bỏ mặc chức vô địch để dìu đối thủ đang kiệt sức về đích - Ảnh 6.

Trong khi đó, sau khi gục ngã ở vạch đích, Jonny được đưa thẳng tới bệnh viện và đã dần bình phục. Trên giường bệnh, Jonny Brownlee thậm chí đã tỏ thái độ không bằng lòng với hành động của anh trai. Anh viết trên trang Twitter cá nhân: "Tôi ước rằng tên ngốc đó đã tiếp tục chạy và vô địch chặng đua. Hắn chỉ cần đi bộ ở 2 km cuối".

Cảm động VĐV bỏ mặc chức vô địch để dìu đối thủ đang kiệt sức về đích - Ảnh 7.