Cảm động câu chuyện em gái mang thai hộ cho anh trai đồng tính

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 05/10/2016

Chứng kiến chuyện tình đẹp của anh trai với người yêu đồng tính, cô Ashlee Mataele đã quyết định mang thai hộ và sinh hạ thành công một cậu bé kháu khỉnh cho cặp đôi tuyệt vời này.

Trong nhiều năm liền, David và Brendan đã tìm đủ mọi cách có thể để hiện thực hoá ước mơ về một gia đình trọn vẹn như bao cặp đôi khác. Thế nhưng, thần may mắn lại chưa hề mỉm cười với họ.

Cảm động trước tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, cô Ashlee Mataele, 30 tuổi đã tình nguyện mang thai hộ cho anh trai mình và hạ sinh thành công một em bé đáng yêu vào ngày 4/7 vừa qua.

Cảm động câu chuyện em gái mang thai hộ cho anh trai đồng tính - Ảnh 1.

Cô Ashlee đã quyết định mang thai hộ cho anh trai mình.

Nói về chuyện tình đầy bất ngờ của mình, Brendan McQuiggin, bạn đời của David đã chia sẻ rằng "Chúng tôi gặp nhau khi làm tình nguyện viên cho hội người khiếm thính từ 8 năm trước. Sau thời gian dài tìm hiểu thì mới chấp nhận đến với nhau, và cả hai đều mong muốn có một mái ấm hoàn hảo cùng tiếng cười trẻ thơ".

Tuy nhiên, những cặp đôi đồng tính như trên lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận con nuôi hay tìm người chịu mang thai hộ. Mặc dù họ vẫn có thể chung sống hợp pháp thông qua luật kết hợp dân sự, song để tạo dựng niềm hạnh phúc trọn vẹn thì quả thực là rất nan giải.

Chính vì vậy, cặp đôi đã dần chấp nhận một sự thật phũ phàng: Đó là họ sẽ không bao giờ có một đứa con chung nào hết.

Cảm động câu chuyện em gái mang thai hộ cho anh trai đồng tính - Ảnh 2.

Ashlee chụp hình cùng người cho trứng và cặp đôi đồng tính David - Brendan.

Chứng kiến sự cố gắng kiên cường cùng tình yêu chân thành của người anh trai, cô Ashlee đã giúp đỡ họ hiện thực hoá ước mơ chính đáng ấy.

Bỏ mặc những lời bàn tán xung quanh, Ashlee vẫn quyết định sinh con cho anh trai mình và coi đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời này. Dẫu nhiều người vẫn  hỏi cô có nỡ cho đi đứa bé do mình mang nặng đẻ đau hay không, song bà mẹ ba con cũng chẳng hề cảm thấy phiền lòng.

"Làm mẹ đã đem tới cho tôi thật nhiều niềm vui, vì vậy tôi muốn giúp David và Brendan cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc như vậy. Hơn nữa, đứa trẻ đó là con của anh trai tôi, và tôi là dì của nó cơ mà".

Cảm động câu chuyện em gái mang thai hộ cho anh trai đồng tính - Ảnh 3.

Hai người cha tuyệt vời đang bày tỏ tình yêu thương với đứa con bé bỏng của mình.

Ban đầu, cô đã tìm cách nói chuyện và thuyết phục chồng mình. Thật không ngờ, anh ấy lại hoàn toàn ủng hộ và còn lên phương án giúp đỡ Ashlee hoàn thiện nốt những thủ tục có liên quan khác.

"Hôm đó, tôi đã nói với chồng mình rằng thật không công bằng khi David và Brendan - hai người đàn ông tuyệt vời nhất lại không thể có một đứa con chung. Sau đó, tôi chia sẻ với anh ấy về ý định làm người mang thai hộ cho David và lập tức được ủng hộ ngay.

Cả hai chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và thảo luận rất nhiều về vấn đề này để xác định mọi thứ sẽ được tiến hành suôn sẻ. Khi đã chắc chắn hết, tôi liền nhắn tin cho David để đưa ra đề nghị sẽ mang thai hộ cho họ một đứa con".

Cảm động câu chuyện em gái mang thai hộ cho anh trai đồng tính - Ảnh 4.

Ashlee cảm thấy việc mang thai hộ anh trai mình là một niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời.

Phải mất vài ngày, David và Brendan mới dám tin lời đề nghị của em gái mình là sự thật. Họ đã cùng nhau bàn bạc và quyết định sẽ tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng của Brendan và trứng của một người cho khác, sau đó mới để Ashlee mang thai hộ.

Như vậy, đứa trẻ vừa có mối liên hệ mật thiết với cặp đôi trên, đồng thời cũng đảm bảo Ashlee sẽ không trở nên quá gắn bó với đứa trẻ.

Xác định xong kế hoạch, họ đã đăng thông báo tìm người hiến trứng trên một diễn đàn chuyên về mang thai hộ và nhận được một lời đề nghị chắc chắn chỉ sau vài ngày. Và điều bất ngờ là Corrinne Hocking, người đăng ký hiến trứng cũng đã từng làm việc tại nơi mà cặp đôi trên gặp nhau lần đầu tiên.

Cảm động câu chuyện em gái mang thai hộ cho anh trai đồng tính - Ảnh 5.

Ashlee đã hạ sinh thành công bé trai Rylee vào ngày 04/07 vừa qua.

Tháng 11/2015, Ashlee tiến hành cấy chuyển phôi thành công ngay từ lần đầu tiên.

Kết quả là bé Rylee đã chào đời khỏe mạnh, nặng 4,28kg và được nâng niu trong vòng tay ấm áp của cả hai người cha vào ngày 04/07 vừa qua.

Ashlee cũng từng chia sẻ rằng "Nhìn thấy Rylee nằm ngoan ngoãn trên ngực Brendan, tôi đã rất hạnh phúc và cảm thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Vợ chồng tôi đều vô cùng vui vẻ khi được tặng món quà tuyệt vời ấy cho David và Brendan, hai người mà chúng tôi vô cùng yêu quý".

Bé Rylee hiện đã được 16 tuần tuổi và đang chung sống cùng hai người cha tuyệt vời tại một căn hộ nhỏ ở Australia.

Cảm động câu chuyện em gái mang thai hộ cho anh trai đồng tính - Ảnh 6.

Hiện bé Rylee đang sống cùng hai người cha tuyệt vời của mình tại Australia.

Đồng thời, Ashlee cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có thể thấy được những ý nghĩa đặc biệt từ việc mang thai hộ.

"Đối với nhiều người, việc mang thai hộ vẫn là một điều gì đó không được tốt đẹp cho lắm. Giới truyền thông chỉ hay tập trung vào việc đăng tải những câu chuyện tồi tệ liên quan tới vấn đề mang thai hộ chứ không phải những câu chuyện tích cực như của chúng tôi.

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình, một câu chuyện tích cực để mọi người thấy được ý nghĩa tuyệt vời từ việc mang thai hộ.

Và tôi – người dì đã góp phần mang Rylee tới thế giới này sẽ tiếp tục chứng kiến em bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của hai người cha tuyệt vời ấy".