Cầm 6 triệu đi mua điện thoại, tìm được sản phẩm tốt không thể tin được

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 25/12/2016

Là sinh viên, nếu phải chọn mua điện thoại thì bạn nên chọn điện thoại như thế nào hợp lý? Ngày trước, tôi cũng thích các sản phẩm của Apple, Samsung lắm nhưng hiềm một nỗi, sinh viên lấy đâu ra tiền đây?

Móc cả mấy ví mấy túi ra chỉ được có hơn 6 triệu bạc. Nói vậy chứ, 6 triệu đồng đối với tôi là cả một thời gian tích cóp và số tiền này cũng không hề nhỏ.

Trước khi đi mua, tôi đã tìm hiểu rất nhiều sản phẩm khác nhau, nhưng vì chất lượng trên thị trường hiện tại không đồng đều và có quá nhiều quảng cáo sai sự thật, từ đó tôi lại càng cảnh giác hơn và dành ra nhiều ngày lựa chọn. Nếu nói riêng về sở thích, có lẽ ắt hẳn không chỉ riêng tôi, các bạn cũng sẽ muốn tìm một chiếc điện thoại có thương hiệu tốt, kiểu dáng đẹp, cấu hình mạnh, camera chụp ảnh đẹp và viên pin phải trâu đúng nghĩa – Nói thì dễ, nhưng tìm thì rất khó.

Nhiều người bảo rằng “6 triệu thì chỉ có mua “đồ Tàu” thôi, nhưng tôi sợ lắm, vì hỏng biết kêu ai? Và khả năng hỏng còn cao nữa chứ.

Bắt đầu quá tình tìm kiếm, nhưng mọi chuyện lại không như mơ

Trong suốt thời gian dạo vòng quanh các trang web và xem đánh giá, tôi chỉ thấy toàn những sản phẩm ít tên tuổi, kiểu dáng thô cũng như Made in China “thuần” vốn làm tôi không có thiện cảm, hoàn toàn không thể tìm được một chiếc ưng ý và có đủ uy tín để tôi đưa vào danh sách, nhưng sau đó tôi phải cố dằn lòng và lọc được vài mẫu dù rằng không hài lòng lắm.

Cầm 6 triệu đi mua điện thoại, tìm được sản phẩm tốt không thể tin được - Ảnh 1.

Nhỡ mua phải sản phẩm “rởm” thì hậu quả nhãn tiền

Bấu víu lấy một chút hi vọng, tôi đích thân đi ra các trung tâm có máy trưng bày để cầm tận tay và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm đã chọn lọc sẵn. Sau khi thử một loạt, hi vọng cũng chợt tắt theo: Tất cả ảnh tôi thấy trên Internet chỉ là Photoshop, đa số đều khác hoàn toàn so với ảnh chụp, kiểu dáng rẻ tiền, nếu thoạt nhìn có lẽ tôi không nghĩ nó ở mức giá 6 triệu mà tôi đang muốn mua…

Đến lúc này tôi nghĩ: “Có khi phải mua đồ Tàu thật rồi”.

Ánh sáng của hi vọng bừng tỉnh

Thế rồi, tôi vô tình gặp lại bạn mình hồi cấp 2. Cô ấy cũng đang là sinh viên, tuy nhiên đời sống dư dả hơn tôi nhiều. Gia đình giàu có mà. Smartphone cô ấy dùng hẳn là phải “xịn” lắm, gắn mác Samsung. Tôi dè dặt hỏi “thế điện thoại ấy đang dùng bao nhiêu tiền”.

Bạn có tin được câu trả lời không? “Có 6 triệu à”

Vâng, đây chính là chiếc smartphone giá 6 triệu ấy: Galaxy J7 Prime. Khá ngạc nhiên, vì sao tôi lại có thể không thấy được chiếc điện thoại này trong khi tìm kiếm chứ? À, hóa ra là do quảng cáo trên Facebook quá nhiều và các website bán sản phẩm cũng đẩy mạnh việc “tung hứng” các sản phẩm của họ, nên việc người tiêu dùng như tôi bị che mắt có lẽ là việc hiển nhiên.

Cầm 6 triệu đi mua điện thoại, tìm được sản phẩm tốt không thể tin được - Ảnh 2.

Sinh viên không giàu, nhưng nếu có tiền để mua điện thoại thì đây chính là sản phẩm họ cần

Đẹp không tưởng

Cầm Galaxy J7 Prime trên tay, tôi rất thích. Máy mặc dù chỉ là sản phẩm tầm trung, nhưng lại có vỏ kim loại, viền cũng được làm cong nên cầm rất sướng tay, hơn nữa có tới 3 GB RAM, chip 8 nhân và pin dung lượng lên tới 3.300mAH – Rất đúng với tiêu chí máy mạnh, pin trâu trong sở thích của tôi.

Trong quá trình thử máy, vỏ nhôm cho cảm giác mát lạnh, hơn hẳn các sản phẩm trước đó tôi đã chọn và định mua, thật là may mắn khi tôi vẫn chưa vội quyết định và bước vào gian hàng của Samsung. Điều còn làm tôi thích thú hơn đó là camera của Galaxy J7 Prime, camera trước có độ phân giải lên đến 8 MP và khẩu độ f/1.9 chụp đêm tốt hơn so với các sản phẩm khác, mặc dù ở nơi không đủ sáng, nhưng máy lấy nét rất nhanh và ảnh chụp cực kì ấn tượng – Vậy là lại thỏa thêm điều kiện thương hiệu tốt, camera đẹp theo như sở thích cá nhân.

Cầm 6 triệu đi mua điện thoại, tìm được sản phẩm tốt không thể tin được - Ảnh 3.

Bao bì, chất lượng sản phẩm như hàng cao cấp 20 triệu vậy.

Ngay lập tức, tôi quyết định mua mà không cần chọn lựa nữa, bởi vì quá thích một sản phẩm như thế này. Chỉ với mức giá tầm trung, nhưng Galaxy J7 Prime lại cho tôi cảm giác như đang cầm một sản phẩm cao cấp thật sự, đặc biệt so với những đối thủ khác và những sản phẩm tôi đã chọn lọc, chiếc điện thoại này ở một đẳng cấp khác.