Cái xoa đầu của người hùng Rashford dành cho Mbappe và câu hỏi: "Tiền nhiều để làm gì, hỡi PSG?"

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 07/03/2019

PSG đổ cả núi tiền để hiện thực hóa giấc mơ Champions League. Tuy nhiên, sau trận thua Manchester United, họ lại lủi thủi quay về làm "vua xứ mù" ở Ligue 1 - giải đấu mà họ đã bỏ xa đội xếp thứ hai tới 17 điểm dù mới đi qua 27 vòng đấu.

Cái xoa đầu của người hùng Rashford dành cho Mbappe và câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì, hỡi PSG? - Ảnh 1.

Quả penalty thành công của Rashford ở phút 90+2 đã giúp Manchester United ngược dòng ngoạn mục trước PSG để giành quyền vào chơi trận tứ kết Champions League. Một lần nữa, ngưỡng cửa thiên đường lại đóng sập trước mắt PSG, đội bóng nhà giàu nước Pháp. Mùa giải trước, họ cũng dừng chân ở vòng 1/8 giải đấu cao nhất châu Âu sau khi thất bại 2-5 trước Real Madrid.

Cái xoa đầu của người hùng Rashford dành cho Mbappe và câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì, hỡi PSG? - Ảnh 2.

Marcus Rashford đã đến an ủi người đàn em Kylian Mbappe. Nhìn thoáng qua, nó chỉ giống một hành động fair-play của kẻ thắng trận. Nhưng khi nghĩ về những khoản đầu tư mà PSG đã bỏ ra trong suốt một thời gian dài, người ta phải đặt ra câu hỏi: "Tiền nhiều để làm gì?".

Cái xoa đầu của người hùng Rashford dành cho Mbappe và câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì, hỡi PSG? - Ảnh 3.

Tại sao lại như vậy? Cần nhớ, Marcus Rashford - người kết liễu số phận của PSG là sản phẩm từ lò đào tạo trẻ Manchester United. Còn Kylian Mbappe, dù chỉ mới 20 tuổi nhưng đã tiêu tốn của ban lãnh đạo đội chủ sân Parc de Prince 180 triệu euro để nuôi mộng vô địch Champions League.

Cái xoa đầu của người hùng Rashford dành cho Mbappe và câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì, hỡi PSG? - Ảnh 4.

Tổng giá trị đội hình của PSG trong trận thua 1-3 trước MU là 496 triệu euro (theo Transfermarkt). Con số này với Quỷ đỏ là 400 triệu euro. Khoản tiền 96 triệu euro chênh lệch cho thấy sự khác biệt giữa hai câu lạc bộ. Đó là chưa kể trong đội hình PSG nhiều cầu thủ bị định giá thấp như Buffon hay Dani Alves do tuổi tác và thời hạn hợp đồng ngắn.

Cái xoa đầu của người hùng Rashford dành cho Mbappe và câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì, hỡi PSG? - Ảnh 5.

Từ năm 2011 đến nay, PSG đã tiêu tốn 1,17 tỷ USD để mua cầu thủ. Đối lập với con số khổng lồ đó, chưa một lần họ vượt qua vòng tứ kết Champions League.

Cái xoa đầu của người hùng Rashford dành cho Mbappe và câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì, hỡi PSG? - Ảnh 6.

Ngoài việc thiếu vắng Neymar, PSG coi như đã có đội hình mạnh nhất trong tay và nắm lợi thế cực lớn với 2 bàn trên sân khách. Đối đầu với họ chỉ là một Manchester United tan tác vì chấn thương và phải dùng cả những cầu thủ trẻ chưa đầy 20 tuổi. Tuy nhiên, trong một ngày các ngôi sao đắt giá của PSG quá phung phí cơ hội, họ đã phải trả giá bằng việc bị loại khỏi Champions League.

Cái xoa đầu của người hùng Rashford dành cho Mbappe và câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì, hỡi PSG? - Ảnh 7.

Chỉ một cái xoa đầu an ủi nhưng nó lại nói lên quá nhiều vấn đề ở PSG. Chẳng lẽ, họ chi từng ấy tiền để đổi lấy dăm ba chức vô địch giải quốc nội, nơi PSG đang bỏ xa đội xếp thứ hai 17 điểm dù đá ít hơn một trận.

Cái xoa đầu của người hùng Rashford dành cho Mbappe và câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì, hỡi PSG? - Ảnh 8.

Manchester United đang thăng hoa tột độ dưới thời Solskjaer. Họ giành tổng cộng 14 chiến thắng trong 17 trận vị chiến lược gia người Na Uy cầm quân. Chiến thắng trước PSG cũng biến Quỷ đỏ thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League lội ngược dòng thành công ở vòng knock-out sau khi thua 2 bàn (hoặc hơn) trên sân nhà tại lượt đi.