Cái kết đau đớn cho chàng trai kẹt giữa hai tòa nhà 4 tiếng vì dại gái

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 25/08/2016

Để chứng tỏ mình với cô bạn mới quen, chàng trai 22 tuổi từ Pittsburgh, Mỹ đã bị kẹt giữa 2 tòa nhà và phải đến 4 tiếng sau mới được giải cứu.

Các vụ chàng trai cố gắng chứng tỏ bản thân với bạn gái không còn hiếm gặp với đủ các chiêu trò khác nhau. Tuy nhiên, không phải vụ việc nào cũng thành công và đôi khi lại đem lại cái kết bẽ bàng cho khổ chủ.

Mới đây, dịch vụ cứu hộ khẩn cấp tại thành phố Pittsburgh, Mỹ đã giải cứu một sinh viên bị kẹt giữa 2 tòa nhà khi anh ta cố gắng thể hiện trước người bạn gái mới quen.

Cái kết đau đớn cho chàng trai kẹt giữa hai tòa nhà 4 tiếng vì dại gái - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa chàng trai ra khỏi chỗ kẹt giữa 2 tòa nhà.

Grant Birdsong, chàng trai 22 tuổi đã bị kẹt giữa 2 tòa nhà vào lúc 2 giờ sáng giữa đường Atwood và đại lộ Oakland, Pittsburgh, Hoa Kỳ. Phải mãi đến 6 giờ sáng thì lực lượng cứu hộ mới tới và giải cứu được cậu.

Người phát ngôn viên về vấn đề an toàn công cộng của thành phố, Sonya Toler cho biết: "anh chàng này đã gặp một cô gái rồi sau đó 2 người lên nóc một tòa nhà cao tầng. Vì muốn chứng tỏ với cô bạn gái, anh chàng đã nhảy từ nóc tòa nhà này sang tòa nhà kế bên".

Tuy nhiên, kết cục lại khá thảm hại khi anh chàng ngã xuống và kẹt giữa 2 tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã phải rất khó khăn mới có thể cứu được anh chàng này ra khỏi đó.

Cái kết đau đớn cho chàng trai kẹt giữa hai tòa nhà 4 tiếng vì dại gái - Ảnh 2.

Sau đó, anh đã được đưa tới bệnh viện với phần mắt cá chân bị vỡ và vết thương nhẹ.

Để có thể cứu anh chàng này ra khỏi đó, lực lượng cứu hộ đã phải xông vào một nhà hàng, đục tường và đưa anh ta ra ngoài. Phần mắt cá chân của Birdsong bị vỡ và vài chấn thương khác trên cơ thể.

Cảnh sát đã phong tỏa 2 con đường trong nỗ lực giải cứu anh chàng xấu số kia khoảng 5 giờ đồng hồ. Những sĩ quan cứu hộ cho biết Grant và người phụ nữ kia đã leo lên nóc tòa nhà bằng cầu thang thoát hiểm trước khi anh ta nhảy xuống.