Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 09/09/2016

Chương trình truyền hình trực tiếp ghi lại những phút giây cuối đời của cậu bé người Anh 9 tháng tuổi vô tình nuốt phải một miếng nhựa đã khiến cho hàng triệu người không nén nổi những giọt nước mắt xúc động.

Cách đây ít ngày, trong lúc đang chơi đùa ở nhà, cậu bé người Anh Leyton, 9 tháng tuổi đã vô tình nuốt phải một miếng nhựa và rơi vào tình trạng nguy kịch. Cho dù đã nhận được sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, nhưng Leyton vẫn phải rời xa thế giới này. Toàn bộ quá trình ghi lại cái chết của cậu bé xấu số đã được phát trên sóng truyền hình trực tiếp vào ngày 7/9, thu hút sự chú ý của hàng triệu người, đồng thời cũng khiến cho các khán giả không cầm nổi nước mắt.

Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người - Ảnh 1.

Được biết, ngay khi phát hiện ra Leyton nuốt phải một miếng nhựa dẫn đến tim ngừng đập, bố của cậu bé là anh Adam đã lập tức gọi xe cấp cứu và tiến hành sơ cứu cho con trai.

Khi vào đến bệnh viện, các bác sĩ đã khiến cho tim của Leyton hoạt động trở lại, tuy nhiên cậu bé lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trải qua 3 ngày chiến đấu căng thẳng để giành giật sự sống cho Leyton nhưng bất thành, bố mẹ của Leyton đã quyết định để kênh truyền hình Channel 4 ghi lại những khoảnh khắc cuối đời của cậu bé ở bệnh viện Nhi Birmingham.

Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người - Ảnh 2.

Anh Adam và chị Serena cho biết, họ muốn dùng cách này để lưu lại chút kỷ niệm về con trai, đồng thời cũng qua đó truyền tải tới các bậc phụ huynh thông điệp hãy chú tâm đến sức khỏe, tính mạng của con cái mình và đề phòng những mối nguy hại tiềm ẩn xung quanh lũ trẻ.

Mặc dù trái tim dường như vỡ vụn khi phải chứng kiến cái chết của con trai, nhưng vợ chồng anh Adam và chị Serena vẫn phải kiên cường vượt qua nỗi đau, bởi họ vẫn còn một đứa con khác phải chăm lo là Cooper, anh trai của Leyton.

Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người - Ảnh 3.

Chương trình "Inside Birmingham Children's Hospital" (tạm dịch: Bên trong bệnh viện Nhi Birmingham) được truyền hình trực tiếp trên sóng của đài Channel 4 đã thu hút một lượng lớn khán giả và lấy đi nước mắt của hàng triệu người ngồi trước ống kính.

Rất nhiều người đã để lại những lời bình luận đầy tiếc thương: "Đây là chương trình buồn nhất mà tôi từng xem trong đời. Gia đình họ thật mạnh mẽ!", "Trái tim tôi tan nát theo gia đình của Leyton.", "Yên nghỉ nhé, Leyton! Ngực tôi đau quá!"...

Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người - Ảnh 4.

Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người - Ảnh 5.

Leyton đã vô tình nuốt phải miếng nhựa khi đang chơi đùa ở nhà.

Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người - Ảnh 6.

Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người - Ảnh 7.

Tuy đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng cậu bé 9 tháng tuổi vẫn không qua khỏi.

Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người - Ảnh 8.

Cái chết của bé trai 9 tháng tuổi được truyền hình trực tiếp đã cướp đi nước mắt của hàng triệu người - Ảnh 9.

Ảnh chụp Leyton và anh trai Cooper.