Với những ngày mới đầu hè mà nóng như lửa đốt, ra đường vào tầm trưa là hơi nóng phả vào mặt như hỏa lò thế này thì dân văn phòng ngồi máy lạnh còn không chịu được chứ đừng nói gì đến học sinh ngồi học trong lớp. Mùa thi cử đến gần, bài vở chất đống, ngoài kia thì ve kêu, trong phòng mấy chục con người chỉ có 2, 3 chiếc quạt trần phe phẩy, hỏi có nóng nực không? Có chứ!
Mà không phải lớp nào cũng có điều hòa, ngồi học những ngày này đúng là tâm phải thật sự tĩnh vì rất dễ nổi cáu. Ngoài tĩnh tâm ra còn có một cách nữa là vẽ hình chiếc điều hòa lên bảng cho cả lớp tưởng tượng đang được học trong một căn phòng mát lạnh, hơi lạnh từ chiếc điều hòa phả vào mặt làm thư thái tâm hồn, chỉ có ngồi tận hưởng thôi.
Cách làm độc đáo này là của lớp học tại một trường THPT ở Hải Dương. Khi không có điều kiện được sống trong tiện nghi thì chỉ còn cách dùng đầu óc để tưởng tượng ra vậy. Nó có khiến bạn liên tưởng đến câu chuyện con cá gỗ kinh điển trong văn học dân gian Việt Nam không?
Chú thích rõ ràng "Đây là điều hòa" cho mọi người dễ tưởng tượng
Học sinh đã bá đạo như vậy rồi, nhưng vẫn chưa là gì so với sinh viên nhé. Không chỉ đi học mới nóng, về căn phòng trọ bé xíu còn oi bức hơn rất nhiều nữa.