Không chỉ để vinh danh các tác phẩm điện ảnh đặc sắc, mà LHP Cannes hàng năm còn là cơ hội để các ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới đổ về khoe sắc trên thảm đỏ, là dịp cho họ nâng tầm danh tiếng trên truyền thông quốc tế. Thảm đỏ khai mạc LHP Cannes 2018 diễn ra đã quy tụ không ít ngôi sao thực lực có tiếng tăm, nhưng đồng thời cũng có mặt một số nghệ sĩ kém nổi bày trò gây chú ý, thậm chí ăn mặc hở hang, lộ hàng và câu giờ trên thảm đỏ.
Phạm Băng Băng tuy bị đánh giá là nhạt nhòa hơn những năm trước, nhưng nhìn chung trông cô vẫn xinh đẹp và tươi tắn, ăn mặc trang trọng phù hợp với sự kiện.
Nhưng một người đẹp khác làm lu mờ cả Phạm Băng Băng, đó là Romee Strijd - thiên thần Victoria's Secret người Hà Lan.
Không hở hang quá đà, Romee xuất hiện như một thiên nga đầy sang chảnh và lộng lẫy tại LHP Cannes.
Chuyển sang phong cách tomboy, không còn nữ tính như trước nhưng Kristen Stewart vẫn giữ nguyên khí chất sang chảnh và cuốn hút.
Cate Blanchett - minh tinh 2 lần đoạt giải Oscar và thành viên ban giám khảo LHP Cannes - diện trang phục vừa thanh lịch vừa sang trọng.
Minh tinh đoạt giải Oscar - Julianne Moore cũng có mắt thẩm mỹ tinh tế, tao nhã.
Nữ diễn viên Thái Lan Chompoo Araya cũng chỉ chọn một bộ váy lộng lẫy là có thể thu hút ánh nhìn của quan khách.
Barbara Meier - người mẫu, diễn viên người Đức diện hẳn bộ váy xẻ tà cao tới hông, khiến ai cũng "nơm nớp lo" cô bị lộ hàng.
Patricia Contreras là nữ diễn viên Mexico chỉ có vỏn vẹn hơn 150 ngàn người follow trên Instagram. Nếu không "nhờ" sự cố lộ ngực, có lẽ cô đã không được truyền thông nhắc tới.
Nhan sắc lẫn tên tuổi đều không nổi bật, Chantel Jeffries được các trang tin nhắc tới nhờ bộ cánh quá sexy của cô.
Nữ ca sĩ Tallia Storm thu hút các ống kính với chiếc váy xuyên thấu.
Không hở hang, thì nữ diễn viên nước Nga - Elena Lenina lại chọn bộ cánh "độc lạ" chẳng giống ai.
Hoa hậu Quý bà Trung Quốc - Hình Tiểu Hồng thì không biết vô tình hay cố ý mà ngã ra giữa thảm đỏ trong lúc diện bộ váy trễ nãi sexy thế này.
Bên cạnh đó, một ngôi sao tới từ Trung Quốc - Mã Tô thì đã cố gắng kéo dài, trì hoãn thời gian đứng trên thảm đỏ tới tận 6 phút, đến nỗi nhân viên hậu trường "đuổi khéo" cũng không chịu đi.
Nhân viên thảm đỏ đã có lời nhắc Mã Tô, nhưng cô "lờ lớ lơ" và quyết bám trụ tại đây.