Các nữ bị cáo và người thân khóc nức nở sau khi rời phiên xử ông trùm ma túy, chờ ngày tuyên án vào 14/5

PV - Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 20:21 09/05/2019

Kết thúc phiên xét xử ngày thứ 3, Văn Kính Dương và đồng phạm được dẫn giải ra xe thùng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người thân, các bị cáo liên tục oà khóc nức nở.

Khoảng hơn 17h chiều ngày 9/5, sau khi kết thúc phiên xét xử ngày thứ 3, Văn Kính Dương, người tình hot girl Ngọc Miu đã được dẫn giải ra xe thùng. Được biết, ngày 13/5 tới đây, TAND TPHCM sẽ tuyên án. 

Các nữ bị cáo và người thân khóc nức nở sau khi rời phiên xử ông trùm ma túy, chờ ngày tuyên án vào 14/5 - Ảnh 1.

Bị cáo Giang liên tục khóc khi rời phiên xét xử

Khi Văn Kính Dương, Hương Giang, Nguyễn Thu Huyền... được dẫn giải ra xe thùng, rất đông người thân các bị cáo đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Khi nhìn thấy thân nhân, nhiều bị cáo đã oà khóc nức nở, nắm chặt tay người thân mình.

Trước đó khi vừa bước xuống xe thùng ở sân toà tiếp tục phiên xử chiều nay, bị cáo Lê Hương Giang cũng đã mếu máo khi nhìn thấy mẹ cô đứng vẫy tay và khóc.

Các nữ bị cáo và người thân khóc nức nở sau khi rời phiên xử ông trùm ma túy, chờ ngày tuyên án vào 14/5 - Ảnh 2.
Các nữ bị cáo và người thân khóc nức nở sau khi rời phiên xử ông trùm ma túy, chờ ngày tuyên án vào 14/5 - Ảnh 3.

Các bị cáo khóc nức nở, nắm chặt tay người thân

Trong phiên xử ngày thứ 3, các bị cáo nữ đều mong tòa xem xét lại mức án để có cơ hội về nhà với gia đình và chăm sóc con cái. Trong khi đó, bị cáo Văn Kính Dương mong HĐXX xem xét cho bị cáo và các đồng phạm. 

Các bị cáo nói lời sau cùng trước khi kết thúc phiên toà

Khi được VKS cho nói lời sau cùng trước khi phiên toà kết thúc, bị cáo Phạm Bảo Quân xin phép được gửi lời xin lỗi tới mẹ của bị cáo có mặt tại tòa. Lúc này, bị cáo Ngọc Miu, Nguyễn Thu Huyền bật khóc nghẹn ngào.

Các nữ bị cáo và người thân khóc nức nở sau khi rời phiên xử ông trùm ma túy, chờ ngày tuyên án vào 14/5 - Ảnh 5.

Ngọc Miu mong tòa khoan hồng để sớm về với con

Bằng giọng bình thản, Văn Kính Dương nói bị cáo biết việc làm của mình là nghiêm trọng và ảnh hưởng xã hội, mong tòa lượng hình đối với các bị cáo làm cho anh ta vì mỗi người có hoàn cảnh riêng. Còn Ngọc Miu mong tòa khoan hồng để sớm về với con. Các bị cáo khác lần lượt xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm làm lại cuộc đời.