Các nàng cứ mê son 3CE nhưng "tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo!"

QT, Theo Trí Thức Trẻ 07:03 08/11/2017

Đối với bản thân tôi – một tín đồ "ăn son, ngủ son" thì những sản phẩm son môi gây bão của 3CE chưa thực sự tương xứng với số tiền bỏ ra.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Năm 2017 chính là năm mà thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc 3CE đưa đến hàng loạt cú "bom tấn" - những bộ sưu tập son limited siêu long lanh khiến con gái Việt không khỏi "rung rinh" và chỉ muốn "khuân" về hết. Tuy nhiên, đối với bản thân tôi – một tín đồ "ăn son, ngủ son" thì những sản phẩm son môi gây bão của 3CE thời gian qua chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng và cũng chưa xứng đáng với số tiền bỏ ra.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 1.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 2.

Lật lại thời điểm trước năm 2016, khi ấy tuy 3CE đã trở thành thương hiệu Hàn quen tên với con gái Việt nhưng hãng vẫn chưa có sản phẩm nào thực sự đình đám. Đến cuối năm 2016, 3CE bắt đầu tung ra những bộ sưu tập đặc biệt với phong cách thiết kế mới lạ và bảng màu sành điệu, thể hiện được chiến lược phát triển mới mẻ nhưng với cá nhân tôi, đó chỉ là bước tiến từ 4 đến 6, đến 7 mà thôi, không hơn. Vì sao? Bởi khi chạm tay vào sản phẩm của họ, tôi nhận thấy rằng nó chưa thực sự gây cho mình cảm giác thỏa mãn xứng đáng với số tiền đã bỏ ra cho một sản phẩm tầm trung.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 3.

3CE đã có một bước tiến dài trong việc quảng bá, khẳng định dấu ấn, nhưng có lẽ nó chỉ nằm ở lớp vỏ bên ngoài.

Dường như 3CE chỉ chăm chút vào vẻ bề ngoài hào nhoáng: những thỏi son với vỏ đẹp và màu sắc bắt mắt; những người mẫu xinh đẹp với làn da căng mịn, bóng bẩy, hình ảnh nào cũng được chỉnh sửa một cách long lanh... và... hết. Thực sự chỉ có như thế.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 4.

Park Sora, một trong những người mẫu đã gắn bó với 3CE từ những ngày đầu tiên.

Đáng tranh cãi nhất chính là chất son. Đặc điểm chung của hầu hết các dòng son 3CE là son luôn có hiện tượng bột, son lên môi luôn lợn gợn những hạt bột li ti dù bạn có thoa son tỉ mỉ đến đâu. Từ bộ sưu tập Mood Recipe cho đến Red Recipe đều gặp tình trạng này. Bên cạnh đó, chất son khi thoa lên môi không được mịn mượt mà luôn có cảm giác rít, cứng, ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng lên màu của son, khi mà bạn phải miết khoảng 3, 4 lần son mới lên được màu chuẩn. Cộng với việc nếu như không dưỡng môi thật cẩn thận thì chỉ sau 1-3 giờ đồng hồ, môi sẽ hơi se lại và lộ rãnh môi khá rõ. Sang đến BST mới nhất, Mood Recipe 2017, chất son đã được cải thiện đôi chút nhưng phần lớn những nhược điểm trên vẫn còn tồn tại.

Với tôi, việc bỏ ra từ 350.000 VNĐ đến 450.000 VNĐ cho một chất son khó chiều như vậy quả là không đáng.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 5.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 6.

Có thể nhìn kĩ những hạt bột màu của son khi lên môi, mặc dù là ảnh swatch từ hãng.

Đó là son thỏi, còn son kem lì thì sao? Tôi đã kịp sở hữu một thỏi 3CE Velvet Lip Tint trước khi chúng sold out trên mọi mặt trận. Tuy "ém hàng" lâu hơn các thương hiệu khác, ra son kem lì muộn hơn hẳn nhưng chất son của 3CE Velvet Lip Tint dường như không có gì đặc sắc so với son kem của các thương hiệu Hàn đã ra mắt trước đó một thời gian dài. 3CE Velvet Lip Tint có chất son kem xốp mịn lai với son tint mà bạn vốn có thể dễ dàng tìm thấy ở các thương hiệu khác như Peripera, The Saem với mức giá chưa đến một nửa mà cả chất son lẫn bảng màu đều không hề thua kém.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 7.

Chất son xốp mịn lai với son tint của 3CE Velvet Lip Tint không quá đặc biệt và mới lạ.

Đồng ý là phần lớn những màu son của 3CE đều đẹp và hợp xu hướng, thế nhưng một số màu son, đặc biệt là màu nude vẫn chưa thực sự hợp với làn da châu Á. Chúng chưa đáp ứng được tính đại chúng cần có bởi để dùng được những màu son đó, chúng ta cần phải biết chơi với nó, có một chút kĩ năng trang điểm thì kết quả mới ổn được. Với đa phần con gái Việt bây giờ, ngay cả chính bản thân tôi cũng vậy, ít có thói quen trang điểm cầu kì hàng ngày, thì thực sự những màu son nude nhợt nhạt đó chỉ để ngắm mà thôi! Còn những màu son đỏ, hồng từ 3CE, phải thừa nhận rằng chúng đều đẹp, hợp da châu Á và ai diện cũng xinh, thế nhưng với chất son khó chiều kể trên thì tôi khó lòng mà mua lại sau khi đã dùng hết.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 8.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 9.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 10.

Những sắc son nude của 3CE thực sự hơi kén người dùng, để những màu son đó lên môi một cách hợp mặt nhất bạn cần có chút kĩ năng trang điểm.

Nói gì thì nói, những thỏi son 3CE vẫn có ưu điểm không thể chối cãi đó chính là thiết kế vỏ siêu bắt mắt, dễ dàng thu hút ánh nhìn và kích thích người mua sở hữu chúng. Tuy đẹp nhưng lớp vỏ vẫn có điểm trừ là thiết kế nhựa dễ in dấu tay ở son thỏi và dễ xước, rách nếu không giữ cẩn thận với lớp vỏ giấy của son kem lì mới ra.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 11.

Những dòng son đặc biệt của 3CE có thiết kế rất trendy và bắt mắt nhưng cũng chưa phải hoàn hảo.

Ngoài ra, cuộc chiến mua hàng giữa tâm bão hàng giả từ 3CE cũng khiến không ít khách hàng, trong đó có tôi cảm thấy mệt mỏi vì đi đâu cũng thấy những thỏi son được bán tràn lan với mức giá rẻ kinh hoàng. Bản thân tôi, khi đã sở hữu được thỏi son kem lì trong đợt bán hàng đầu tiên của 3CE cũng không khỏi nơm nớp lo sợ trước hàng loạt những thông tin hàng giả, kém chất lượng trên mạng.

Nói một cách thật lòng, cùng là bỏ ra 350.000 - 450.000 VNĐ, tôi sẽ lựa chọn những cây son chất lượng hơn như son thỏi MAC, son kem lì Sephora, Bourjois, v.v... thay vì chạy theo 3CE.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 12.

Những thỏi son MAC với giá xách tay không chênh quá nhiều so với 3CE nhưng chất son tuyệt hơn hẳn và màu son cũng vô cùng đa dạng.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 13.

Ở mức giá tương đương, son kem lì Sephora Cream Lip Stain cũng ổn hơn hẳn 3CE Velvet Lip Tint: màu lên chuẩn, chất son siêu mịn và cực kỳ lâu trôi.

Các nàng cứ mê son 3CE nhưng tôi lại thấy nó chưa thực sự đáng đồng tiền bát gạo! - Ảnh 14.

Hay Peripera Peri’s Ink Velvet với mức giá chưa bằng 1/2 cùng 15 màu son không thua kém 3CE một chút nào.

Theo tôi, nếu như bạn là một tín đồ son Hàn, thích sở hữu những dòng son mới nhất và không quá quan tâm đến chất son thì bạn chọn 3CE là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn đang cần tìm kiếm một thỏi son tốt để gắn bó lâu dài thì 3CE thực sự chưa phải lựa chọn tốt nhất. Thôi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những bộ sưu tập mới đi kèm với những cải tiến mới từ 3CE trong thời gian sắp tới.