Trời bắt đầu se se lạnh, thỉnh thoảng lại điểm thêm lất phất mấy hạt mưa. Gắp một miếng chả rươi vừa rán xong còn nóng hôi hổi, chấm vào bát nước mắm là chẳng còn gì tuyệt vời hơn.
Các bạn ở Hà Nội chắc chắn sẽ phải ghen tị với người Hải Phòng vì vẫn chưa có nơi nào bán món này. Muốn ăn thử thì chỉ có nước bắt một chuyến xe về Hải Phòng thôi.
Đã qua nhiều năm, nhiều người Hà Nội vẫn gắn bó với con rươi. Đó không đơn thuần là một cái nghề để mưu sinh nữa, đó còn là cách để họ giữ lại những nét truyền thống của Hà Nội xưa...
Quả thật, những con rươi chính là một món quà tuyệt vời mà đất trời đã ban tặng cho mùa thu phương Bắc. Nhưng chỉ vì hình dạng của rươi khi còn sống mà rất nhiều người đã không dám ăn. Thực sự rất đáng tiếc!