"Cả tập thể đứng im, chứ tôi không phải người cầm đầu"

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:59 22/02/2017

Đội trưởng của CLB Long An Quang Thanh khẳng định anh không phải là người cầm đầu xúi giục các cầu thủ phản ứng trọng tài bằng cách bỏ đá và đứng im cho cầu thủ đối phương ghi bàn, trong khi đó thủ môn Minh Nhựt kêu cứu và mong điều kỳ diệu xảy ra.

Tối 21/2, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt sau vụ bê bối xảy ra trên sân Thống Nhất gây nên chấn động mang tính lịch sử theo nghĩa tiêu cực của bóng đá Việt Nam. Đúng như những gì VFF đã tuyên bố, án phạt dành cho CLB Long An là rất nặng. 

Ngoài khoản tiền phải nộp, cựu Chủ tịch Võ Thành Nhiệm và HLV Ngô Quang Sang bị cấm hành nghề tới 3 năm. Đội trưởng Quang Thanh và thủ môn Minh Nhựt, những nhân vật chính trong vở "hài kịch" kéo dài gần 10 phút cũng bị cấm thi đấu tới 2 năm. 

Cả tập thể đứng im, chứ tôi không phải người cầm đầu - Ảnh 1.

Sau khi nhận án phạt, đội trưởng Huỳnh Quang Thanh tỏ ra bất phục với quyết định của ban kỷ luật. Quang Thanh khẳng định anh không phải là người cầm đầu, xúi giục các cầu thủ phản ứng trọng tài và không thi đấu để mặc đối phương ghi bàn. 

Quang Thanh bức xúc: "Cả tập thể đội bóng đều phản ứng và không đá, nhưng cuối cùng mình tôi phải chịu hậu quả. Nếu như tôi là người cầm đầu xúi giục làm rùm beng lên, thì tôi chấp nhận án phạt này, nhưng lúc đó cả đội đều nóng lên chứ đâu phải chỉ mình tôi. Tôi nghĩ đội bóng như vậy rồi nên chỉ lấy cớ đấy và đẩy tôi phải chịu, thì tôi phải chịu thôi chứ biết sao giờ." 

Cả tập thể đứng im, chứ tôi không phải người cầm đầu - Ảnh 2.

Khi được hỏi liệu có kháng cáo không, Quang Thanh cho biết anh sẽ không kháng cáo: "Bây giờ họ xử như vậy rồi thì biết sao được, trình bày thì ai nghe. Tôi phải chịu thôi, năm nay tôi đã 33 tuổi mà cấm 2 năm không thi đấu thì chắc phải giải nghệ luôn".  

Trong khi đó, thủ môn Minh Nhựt với giọng buồn rười rượi như muốn khóc nấc lên vì đau xót, ngay câu đầu tiên Minh Nhựt đã cầu cứu vì bây giờ anh biết phải làm sao để có tiền chăm nom mẹ bị bệnh và 2 đứa con nhỏ. 

"Tôi biết mình đã sai lắm rồi và cũng chuẩn bị tâm lý để nhận án phạt, nhưng án phạt cấm thi đấu tới 2 năm thì khác nào đã giết tôi. Bây giờ, tôi lấy tiền đâu để chăm nom mẹ đang bị bệnh, mỗi tháng tốn cả chục triệu đồng tiền thuốc men và còn 2 con nhỏ nữa. Tôi nghĩ hành động sai trái của mình sẽ bị nhận án phạt cấm thi đấu vài vòng thôi, nhưng như thế này thì tôi không còn đường để quay trở lại với bóng đá nữa." 

Cả tập thể đứng im, chứ tôi không phải người cầm đầu - Ảnh 3.

Cũng giống như Quang Thanh, Minh Nhựt cho biết sẽ không kháng cáo, nhưng cũng mong sẽ có một điều kỳ diệu đến với mình: "Tôi chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến với tôi và gia đình. Tôi mong mọi người hãy cứu tôi, để tôi còn có cơ hội chuộc lỗi và chăm lo cho gia đình của mình, bởi bây giờ tôi cũng đã 31 tuổi rồi". 

HLV Ngô Quang Sang người vừa bị CLB Long An cách chức và ban kỷ luật VFF cấm hành nghề 3 năm cũng cho biết ông sẽ không kháng cáo và trước mắt chưa muốn lên tiếng bất kỳ điều gì về án phạt dành cho mình.