Sau câu nói huyền thoại trong tập 68 của Dũng (Anh Vũ) với anh bạn chí cốt Vũ (Quốc Trường): "Sau này, mày với Thư hết hợp đồng rồi, tao cũng múc luôn thôi", khán giả ngày càng vững tin hơn nữa vào công cuộc "chèo thuyền" Dũng - Thư (Bảo Thanh), dù nguy cơ "lật thuyền" cao chẳng kém chuyện li hôn sớm muộn của Huệ - Khải ngày trước. Nhìn những động thái của Vũ hiện tại, chuyện ủng hộ Dũng "hôi của" thành công đã chẳng còn gì lạ lùng.
Ủng hộ thuyền mình ghét để thuyền mình thích được đến với nhau.
Mình buồn vì tim mình đau.
Khỏi sợ ai "dằn mặt" vì đã có cả nước ủng hộ anh.
Thương Thư một, thương Củ Gừng 10.
Liêm sỉ và nghị lực có bao giờ nằm trong từ điển của Nhã. Nhìn cách giả dối vờ làm nạn nhân của tiểu tam với Vũ là biết ngay.
Chàng trai vàng của làng "hôi của" chắc chắn sẽ trao cho Dũng.
Toàn dân vỗ tay ăn mừng vì cơ hội "chèo thuyền" Dũng - Thư có tín hiệu tích cực.
Quan tâm thế, tưởng là sắp li hôn, bố mày sắp nhảy vào hôi của đến nơi rồi đấy nhé!
Hôm nay em học toán hình, tròn vuông chẳng thấy chỉ toàn hình anh.
Thấy hai mẹ con Thư đang tay xách nách mang đi ra một mình từ bệnh viện, Dũng chạy lại ngay hỏi han tình hình, đề nghị đưa hai mẹ con về nhà khi biết Dũng lại đang "hú hí" với Nhã. Dù bận bịu việc chăm con, Thư vẫn chăm chỉ làm việc online trong việc kinh doanh của Dũng. Lo gì li dị xong chăm con nhỏ mà không có việc làm, ba tỉ tiền hợp đồng hôn nhân tiêu pha sớm không cánh mà bay hết sạch, yên tâm vì đã có anh Dũng đòi xếp lịch fulltime, còn "fulltime" gì thì để Thư tự hiểu.
Làm fulltime ở cửa hàng hay làm fulltime vợ anh đây.
Ngày trước, theo lời nhờ vả của bạn thân chí cốt Dũng, Vũ tiếp cận Thư nhằm trả thù riêng thay bạn mình. Nghĩ rằng cô nàng là một kẻ đào mỏ không hơn không kém, hai anh chàng dứt tình phản bội khiến Thư phải uất ức mà ghim sâu sự đớn đau. Thay vì hả hê trên chiến thắng, Dũng và Vũ lại chẳng hề cười nổi, bất ngờ lo lắng vì những gì cả hai đã làm với Thư.
Nhiều lần nói chuyện về mối quan hệ giữa mình và Thư, tới cả chuyện hôn nhân sau này, Vũ không ít lần tỏ ra coi thường, làm phiền lòng cô em "xính lao" thuở nào dù cả hai đã tiến tới hôn nhân. Hết lần này tới lần khác, Dũng chính là người đứng lên khuyên bảo cả đôi bên, khuyên nhủ cậu bạn thử vun đắp cuộc sống hạnh phúc nếu như trong lòng đã thật sự có tình cảm.
Hai lần liên tiếp, Dũng đã "nháy" Vũ về việc bản thân có tình cảm với vợ bạn. Biết rằng Thư đang phải chịu nhiều tủi hờn, khổ sở khi nhiều lần bị Vũ lừa dối, bị "tiểu tam" thản nhiên thể hiện mình là "mẹ thiên hạ", cô đơn khi chăm con mà thiếu đi sự quan tâm hết lòng của người chồng ở bên, bản năng bảo vệ của Dũng lại nổi dậy. Nếu như Vũ không làm được, anh sẽ làm.
Tao thích cái Thư thật, nên là những chuyện như ngày hôm nay í, mày cứ làm quen dần đi là vừa.
Khán giả rất hi vọng biên kịch sẽ cho cặp đôi Dũng - Thư một cơ hội.
Thư với tao không làm màu, còn quả Nhã của mày í, nói chuyện thớ lợ không ngửi được. Hết hợp đồng này thanh lí ngay con Nhã cho tao nhờ.
Tuy nhiên, đây cũng có thể là "thuyết âm mưu" được Dũng tạo ra để khiến cho Vũ sáng mắt mà thay đổi, xin lỗi Thư và cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân. Liệu Dũng có thực sự thích Thư như miệng luôn bày tỏ, "hôi của" thật lòng sau khi hợp đồng hôn nhân kết thúc hay không vẫn còn là một ẩn số.
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Về Nhà Đi Con tiếp tục được phát sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.