Cả năm mới có một dịp chụp hình cùng thầy cô nhưng khi xem lại thành quả thì khóc ra tiếng Mán

Lê Huy, Theo Helino 11:14 21/11/2019

Tin được không khi chụp ảnh kỉ niệm với thầy cô giáo nhân ngày 20/11 cũng phải thuận theo “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nữa cơ đấy!

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm là dịp để biết bao thế hệ học sinh trên cả nước bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm dành cho quý thầy cô. Dù đang còn học hay đã ra trường thì đây cũng là cơ hội để các cô cậu học trò có thể tri ân và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên cô thầy dạy mình.

Trong không khí hân hoan, ngập tràn niềm vui khi được về thăm thầy cô sau những tháng ngày xa cách, bên cạnh những lời chuyện trò, hỏi thăm, chúc sức khỏe thì chụp một vài tấm ảnh để lưu giữ kỉ niệm là điều không thể thiếu. Thế nhưng, chụp thì được rồi đấy nhưng nhìn có ổn hay không lại còn phụ thuộc vào ý chí của người chụp và những người xung quanh!

Điển hình là những bức ảnh chụp thầy trò nhân kỷ niệm ngày 20/11 có hơi "lỗi" sau đây:

Cả năm mới có một dịp chụp hình cùng thầy cô nhưng khi xem lại thành quả thì khóc ra tiếng Mán - Ảnh 1.

Dương Thái Ny‎/ Trường Người Ta

Bùi Tony/ ‎Trường Người Ta

Có thể thấy rằng dù đội hình đã vào vị trí rất chuẩn, miệng cười tươi, pose dáng đẹp nhưng khi chụp lại gặp cái kết không có hậu cho lắm! Tất cả đều tại các yếu tố ngoại cảnh không ngờ đến gây nên như: xe máy phóng qua, bóng dáng ai đó lướt qua máy ảnh hay thậm chí vì ngón tay của người chụp.

Cả năm mới có một dịp chụp hình cùng thầy cô nhưng khi xem lại thành quả thì khóc ra tiếng Mán - Ảnh 3.

Hạ Khánh Hoàng‎/ Trường Người Ta

Cả năm mới có một dịp chụp hình cùng thầy cô nhưng khi xem lại thành quả thì khóc ra tiếng Mán - Ảnh 4.

Le Hoang Anh‎/ Trường Người Ta

Những bức ảnh này sau khi đăng tải lên diễn đàn Trường Người Ta đã nhận về hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Phần đông tỏ ra khá thích thú cũng như dành sự đồng cảm với những trường hợp thiếu may mắn khi chụp hình này:

"Cười mỏi hết cả mồm tưởng được hình đẹp ai ngờ lúc xem thì chỉ muốn hát bài Ai khóc nỗi đau này!", bạn K.P bày tỏ.

"Tổng thể lớp đều rất đẹp nhưng khi không có cái ngón tay của người chụp", bạn L.N cho biết.

"Nhìn chiếc xe phóng ngang lớp đang chụp rất vô lý nhưng nhìn kỹ lần nữa thấy rất không thuyết phục!", bạn H.L nói.

Cả năm mới có một dịp chụp hình cùng thầy cô nhưng khi xem lại thành quả thì khóc ra tiếng Mán - Ảnh 5.

Nguyễn Hoàng Anh Kha/ ‎Trường Người Ta