Cả một trời ký ức tuổi thơ ùa về với tiết mục văn nghệ nhảy Tuyết yêu thương được dân mạng đào mộ lại

Diệu Thu, Theo Helino 10:41 26/08/2019

Nếu ai đó cho rằng văn nghệ ngày xưa chỉ có bài “Bụi phấn”, “Mùa thu ngày khai trường”, “Ơn thầy”,… thì clip này đủ để chứng minh rằng bạn đã nhầm to rồi nhé!

Nhiều năm về trước, cái thời mà những bản hit, MV top trending Youtube chưa chiếm sóng spotlight như bây giờ, mỗi lần đến kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm là sân khấu văn nghệ học đường không thể nào thiếu vắng nhiều ca khúc làm nên huyền thoại như: "Ngày đầu tiên đi học", "Mái trường mến yêu", "Nhớ ơn thầy cô",…

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau một đoạn Clip Dance Cover chất ngất của nhóm học sinh cấp ba từ năm 2007. Ở thời các tiết mục văn nghệ chỉ xoay những bài hát, tiết mục múa về thầy cô, bạn bè, mái trường, tuổi học trò thì họ đã bắt kịp xu hướng tạo nên sự khác biệt và thể hiện "độ chịu chơi" như thế này.

Bản Dance Cover "Tuyết Yêu Thương" khuấy đảo một thời.(Nguồn: Trịnh Việt Hà Trang/ Group Không Sợ Chó.)

Bản Dance Cover "Tuyết yêu thương" mới được dân tình khai quật quả thực chất như nước cất. Chỉ sau vài giờ đăng tải, tiết mục văn nghệ dài hơn 5 phút trong buổi lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường THPT Hoàng Lệ Kha, Hà Trung, Thanh Hoá năm 2007 đã nhận vô số lượt like, share và comment từ cộng đồng mạng.

Chẳng cần màu mè, sang chảnh hay dàn dựng cầu kỳ, ở thời ấy chỉ cần chiếc áo ghile kết hợp với set đồ audition siêu ngầu đã đủ sức đốn tim crush trong vòng một nốt nhạc. Sau tất cả,  những khoảnh khắc cùng bạn bè tập luyện, cùng nhau tham gia các hoạt động văn nghệ sẽ trở thành vùng ký ức một thời để nhớ về tuổi học trò.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực khen ngợi từ cộng đồng mạng bởi rất nhiều người cũng đã từng có một tuổi thơ đáng nhớ như thế!

Facebook Ngô Yến Như chia sẻ: "Văn nghệ hồi đó không quần rách, không váy vóc hở hang,.."

"Tầm 2007 mà nhảy như này thì là cực phẩm", Facebook Vũ Hoa Anh cho hay.

Facebook Vũ Nam Phương comment: "Hồi đó, mình đã chép hẳn lời bài hát ra giấy rồi học thuộc hơn cả thuộc bài cũ cô giáo cho về nhà."

Facebook Nguyễn Huỳnh Thục Ngân bình luận thêm: "Thời xưa bộ áo yếm là bộ đồ vía, đi đâu cũng muốn mặc cho người ta biết mình sành điệu."