Cả một kỉ nguyên phim truyền hình thu bé lại vừa bằng cái kết của "Game of Thrones"

NGỌC KING, Theo Helino 19:55 12/04/2019

Khi "Game of Thrones" kết thúc, chúng ta sẽ khó có lại trải nghiệm cùng nhau chia sẻ những cảm xúc tới từ một tập phim truyền hình với cả thế giới.

Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) chỉ là một bộ phim truyền hình bình thường cho đến cảnh Ned Stark (Sean Bean) bị chặt đầu. Kể từ đó, lượt xem của series này tăng dần đều qua năm tháng cho đến mùa 7 đã lên tới con số kỉ lục 30 triệu/tập chỉ tính riêng khu vực Bắc Mỹ. Nhưng đây có lẽ cũng là bộ phim cuối cùng mà cả thế giới cùng nhau ngồi xem.

Cái chết của vị Vua Phương Bắc dẫn đến sự ra đời của series phim ăn khách bậc nhất

Mọi ảo tưởng của người xem về nhân vật chính hay biết trước kết thúc phim đã chấm hết khi Ned Stark bị chém bay đầu mà không có "phép màu" gì xảy ra. Đó là khoảnh khắc "kinh thiên động địa" đã định hình tên tuổi cho Game of Thrones thành một trong những series truyền hình gây sốc nhất. Cùng với sự giúp sức của mạng xã hội, khán giả toàn thế giới đã đoàn kết lại làm một, cùng tề tựu trong một khán phòng ảo để cùng khóc lóc, hò hét phấn khích hay nổi cơn thịnh nộ với tác phẩm.

Cả một kỉ nguyên phim truyền hình thu bé lại vừa bằng cái kết của Game of Thrones - Ảnh 1.

Cái chết của Ned Stark đã khiến loạt phim được người xem đón nhận rộng rãi.

Đối với những người chưa đọc qua truyện, khoảnh khắc Ned Stark bị xử tử cũng gây trầm cảm không kém gì cảnh phim Simba mất cha hay Bambi mất mẹ hồi nhỏ được xem trên TV. Rồi người ta lên Facebook, lên Twitter để khóc than, để thương tiếc bằng đủ thứ nội dung từ ảnh chế cho đến điếu văn. Miệng truyền miệng, tai truyền tai, ta có cảm giác cả thế giới cùng nhau hướng về Westeros, từ Á sang Âu, từ người già đến "trẻ trâu".

Sức mạnh của công nghệ đã cho phép đồng bộ hóa trải nghiệm của khán giả khắp mọi nơi trên hành tinh (tất nhiên là ở nhiều múi giờ khác nhau). Ngay cả trong một thời kỳ mà người ta tẩy chay truyền hình, chạy theo các dịch vụ xem phim trực tuyến thì những chương trình như Oscar hay Super Bowl vẫn thu hút được lượng khán giả khổng lồ. Người dân vẫn thích quây quần trước màn hình để xem phim trực tiếp. Chúng ta muốn là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn.

Cả một kỉ nguyên phim truyền hình thu bé lại vừa bằng cái kết của Game of Thrones - Ảnh 2.

"Game of Thrones" là trải nghiệm mà cả thế giới cùng chia sẻ.

Chúng ta hò reo khi thấy The Hound (Rory McCann) và Arya (Maisie Williams) kết bè kết phái. Ta choáng ngợp trước những tập phim như The Battle of the Bastards hay Baelor. Ta rùng mình chứng kiến sức mạnh của Night King (Dạ Đế). Đó không chỉ là góc nhìn cá nhân, mà mỗi khán giả đều biết rằng ngay lúc này trên khắp thế giới, hàng triệu người đang cùng cảm xúc như thế, từ bạn bè xung quanh cho tới những nhóm dành riêng cho fan trên Facebook, những dòng tweet trực tiếp từng phút giây trên Twitter… Chúng ta biết rằng mình đang tham gia vào một bữa tiệc khổng lồ trên toàn cầu. Cảm giác đó không phải lúc nào cũng có được.

Làm gì có series truyền hình nào khác ngoài Game of Thrones tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa như thế

Cả một kỉ nguyên phim truyền hình thu bé lại vừa bằng cái kết của Game of Thrones - Ảnh 3.

Sau 9 năm, "Game of Thrones" đã tạo nên lượng fan lớn không tưởng.

Cho tới tận năm 2017, Game of Thrones vẫn là series bị down lậu nhiều nhất trong lịch sử. Người ta tải về để xem trên điện thoại, máy tính, laptop… ở bất kỳ nơi nào từ trường học cho tới văn phòng làm việc.

Thế nhưng, trải nghiệm đó đang phai nhạt dần. Giờ đây khán giả không còn cố gắng xem phim trực tiếp. Họ xem khi nào rảnh, tắt điện thoại để tránh bị spoil nội dung, bàn luận với nhau khi có điều kiện. Người xem không còn quá "phát sốt phát rét" dự đoán xem các nhân vật sẽ tung ra chiêu bài gì, bởi Game of Thrones giờ đây giống một series viễn tưởng chiến đấu nhiều kỹ xảo hơn là trò chơi chính trị cần động não như xưa.

Cả một kỉ nguyên phim truyền hình thu bé lại vừa bằng cái kết của Game of Thrones - Ảnh 4.

Đây là bộ phim bị tải lậu nhiều nhất theo thống kê của Kasspersky

Giống như những kỷ nguyên của Westeros tới và đi, có lẽ một kỷ nguyên "đoàn kết" giữa fan truyền hình trên toàn thế giới sẽ đi đến hồi kết với Game of Thrones. Dù không xem phim, thì chắc chắn bạn đã từng nghe qua về series này. Những sự kiện như Red Wedding (Đám Cưới Đỏ), sự hồi sinh của Jon Snow (Kit Harington) đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng.

Nếu không tin, bạn chỉ cần lên Youtube sẽ thấy cảnh những nhóm bạn hay thậm chí cả quán bar chỉ mở Game of Thrones để hàng chục khán giả cùng xem với nhau. Bạn sẽ thấy họ cùng khóc khi chứng kiến nhân vật yêu thích bị giết hay hò reo, phấn khích ra sao khi chứng kiến "công lí" trong phim được thực thi.

Cả một kỉ nguyên phim truyền hình thu bé lại vừa bằng cái kết của Game of Thrones - Ảnh 5.

Màn hồi sinh của Kit Harington khiến cả thế giới bùng nổ.

Dự kiến sẽ có 1 tỉ người trong tổng số 170 quốc gia cùng xem phần cuối cùng của phim sẽ lên sóng vào ngày 15/4 tới đây. Game of Thrones có lẽ sẽ là series truyền hình cuối cùng đánh dấu trải nghiệm xem phim với quy mô khổng lồ đến thế.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Truyền hình từ khi ra đời vào thập niên 50 thế kỷ trước đã có những bước tiến rất dài thay đổi nhằm phù hợp với thị hiếu khán giả. Thế nhưng sự xuất hiện của những dịch vụ trực tuyến như Netflix đã làm biến đổi sâu sắc thói quen xem phim của con người chỉ trong vòng 6 năm trở lại đây.

Cả một kỉ nguyên phim truyền hình thu bé lại vừa bằng cái kết của Game of Thrones - Ảnh 6.

Sau "Game of Thrones", truyền hình sẽ lép vế trước các trang trực tuyến.

Giờ đây, mạng xã hội không chỉ là nơi chúng ta chia sẻ về những khoảnh khắc mang tính hiện tại. Đối với các phim Netflix, người ta thường lên mạng để chia sẻ sau khi đã "chiến đấu" xong toàn bộ các tập phim trong mùa, và với mục đích tư vấn cho người khác nên hay không nên xem. Một khi Game of Thrones kết thúc, hành động update từng thời khắc của phim có lẽ sẽ trở nên lỗi thời. Người ta sẽ kể về cái thời mà mọi người cùng quây quần trước TV sau giờ ăn tối chỉ để xem chương trình yêu thích như một hoài niệm.

Cả một kỉ nguyên phim truyền hình thu bé lại vừa bằng cái kết của Game of Thrones - Ảnh 7.

Sự trỗi dậy của Netflix đang giết chết phim truyền hình.

Với những Netflix, Amazon hay sắp tới đây là Disney+, bạn có thể chọn bất kỳ thời điểm nào để thưởng thức trọn vẹn mà không phải "canh me". Tiện lợi hơn, nhưng cũng bớt đi rất nhiều sự háo hức. Sẽ không còn cảnh người ta vui vẻ gọi nhau chờ đón một tập phim, bởi tại sao phải bỏ hết mọi thứ đang làm dở dang khi bạn có thể xem tập phim đó và tận 10 tập tiếp theo ở bất kỳ lúc nào trong ngày?

Trong khi đó, những series tiếp theo của HBO không đủ sức để hấp dẫn khán giả. Westworld, vốn được mong đợi sẽ tiếp nối thành công của Game of Thrones, lại trở nên nhạt nhòa và mất hút sau một mùa phim. Những Big Little Lies hay Watchmen sắp tới dường như chỉ dành cho một bộ phận khán giả nhất định.

Cả một kỉ nguyên phim truyền hình thu bé lại vừa bằng cái kết của Game of Thrones - Ảnh 8.

"Westworld" lạc trôi trong tâm trí khán giả.

Dù thích hay không thích, bạn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng điều đó đang xảy ra. Giống như Littlefinger nói rằng: "Quá khứ đã qua lâu rồi. Giờ ngươi có thể ngồi đây khóc than cho sự ra đi ấy, hoặc chuẩn bị cho tương lai đang tới." Và những gì chúng ta có thể làm trước mắt, chính là chờ mùa 8 lên sóng ngày 15/04 tới mà thôi.