"Cả một đời ân oán": Đường đường là vợ, lại ở cùng nhà với nhân tình cũ của chồng thì sung sướng gì?

Phúc Du - Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 18/01/2018

Mượn lời của mẹ đẻ Dung (Hồng Diễm) - người bị bà Lan (Mỹ Uyên) nhắc đến trong bài giáo huấn cô trong "Cả một đời ân oán" để hiểu cho nỗi lòng của bà Lan, quả là không sai. "Xã hội bây giờ hiện đại, chứ có phải thời phong kiến đâu mà năm thê bảy thiếp sống chung một nhà".

Câu chuyện tình cũ - tình mới chính là đường dây mâu thuẫn rõ ràng nhất trong Cả một đời ân oán. Không chỉ mối quan hệ tam giác giữa Phong (Hồng Đăng) - Dung (Hồng Diễm) - Đăng (Mạnh Trường) mà còn là cuộc tình dang dở giữa ông Quang (Mạnh Cường) và bà Mai (Minh Phương), khi mà hiện tại ông đã có vợ là bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) cùng một gia đình hạnh phúc.

Nhưng đúng là trời cho ai cái gì, lấy lại cái gì nào có đoán trước được. Bà Lan là bà chủ của một gia đình, là phu nhân của tập đoàn Vũ Gia lớn mạnh. Có con trai tài giỏi, có con dâu hiểu chuyện, có cháu trai kháu khỉnh. Mọi chuyện ngỡ như là những trang tiểu thuyết viết về giới thượng lưu mà mảy may chẳng có tí biến cố nào cho đến khi, bà Mai - nhân tình cũ của chồng mình - mang đứa con trai đến Vũ gia "đòi nợ".

Cả một đời ân oán: Đường đường là vợ, lại ở cùng nhà với nhân tình cũ của chồng thì sung sướng gì? - Ảnh 1.

Cả một đời ân oán: Đường đường là vợ, lại ở cùng nhà với nhân tình cũ của chồng thì sung sướng gì? - Ảnh 2.

Nói "đòi nợ" có lẽ cũng không đúng với tính cách của bà Mai, vì bà vốn là người từ tốn, hiểu chuyện. Nhưng với cậu con trai tên Phong kia thì còn hơn thế. Phong từ chối cha, từ chối Vũ gia cho đến khi anh nung nấu ý định trả thù họ. Một bước chân của Phong vào Vũ gia cũng đủ khiến mọi người ngửi thấy mùi sóng gió, quá đủ cho bà Lan sống trong lo sợ.

Làm sao mà không lo cho được khi mà thứ có thể lật đổ "ngai vàng" của mình bất cứ lúc nào kia đã chính thức khiêu chiến. Những người có càng nhiều, càng lo sợ mất mát. Thế nên bà Lan mới hiện ra như một kẻ đầy ân oán và tính toán. Bà để tâm đến tất cả mọi chuyện của mẹ con Phong, bà Mai làm gì cũng trở thành cái gai trong mắt. Là đáng ghét đấy, nhưng cũng đáng thương biết bao nhiêu. Như trong tập vừa rồi chẳng hạn, nhìn cách bà Lan xù lông với bà Mai mà khán giả thấy tội bà hơn là giận bà.

Vốn không vừa mắt với tình cũ của chồng là một chuyện, nay lại thêm chuyện Phong - con riêng của chồng - cũng dọn về sống chung nên bà Lan như ngồi trên đống lửa. Khi chứng kiến con dâu thân thiết với tình cũ của chồng, bà Lan càng như kiến cắn.

Cả một đời ân oán: Đường đường là vợ, lại ở cùng nhà với nhân tình cũ của chồng thì sung sướng gì? - Ảnh 3.

Đấy cũng là lý do vì sao từ ngày bà Mai dọn về ở, Dung rất hay bị mẹ chồng mắng. Ban đầu thì chỉ là việc trách nhẹ rằng Dung không biết giữ ý, khi để cho bà Mai là khách mà phải động tay động chân vào công việc trong nhà, dù chỉ là pha một ấm trà. Rồi sau đó là việc nhắc khéo phải chăm sóc bà Mai cẩn thận vì bà mới ngã. Đỉnh điểm là khi bà Lan đã không hề nể nang, mắng con dâu thậm tệ, dùng cả những từ ngữ nặng nề "Con phải biết tất cả đồ đạc, vật dụng trong căn nhà này mẹ đã cho thiết kế một cách rất hài hòa, đừng tự tiện đụng vào của mẹ. Mấy loại hoa rẻ tiền này chỉ hợp với mẹ con thôi!".

Bà Lan mắng Dung, yêu cầu bà Mai đừng xen vào chuyện gia đình

Thực chất, Dung chỉ muốn lấp đầy vườn của mẹ bằng những khóm hoa. Thế nhưng không ngờ, việc tốt ấy lại diễn ra sai thời điểm. Thấy Dung bị khó xử, bà Mai lên tiếng bênh vực nhưng cũng lập tức bị bà Lan đáp trả: "Đây là vườn hoa của tôi, phiền chị đừng xen vào". Phong chứng kiến được cuộc tranh cãi này nên "nói móc" bà Lan khiến bà Lan càng giận dữ.

Cả một đời ân oán: Đường đường là vợ, lại ở cùng nhà với nhân tình cũ của chồng thì sung sướng gì? - Ảnh 5.

Nhưng có một điểm cần lưu tâm, đó là người phụ nữ như bà Lan, cuối cùng cũng chỉ sống như một con nhím. Con người ai mà chẳng lo sợ mình sẽ mất đi thứ mình đang có. Đối với bà Lan, đó không đơn thuần là quyền lực, là danh phận mà còn là tương lai, lợi ích của con cái. Thử tưởng tượng khi cuộc sống của mình đang diễn ra như những gì mình lí ra phải được thì bỗng dưng xuất hiện những nguy cơ có thể khiến nó sụp đổ, nhưng lại vào lúc tuổi của mình không còn sung sức để giành giật nữa mà xem, chắc chắn sẽ khiến mọi thứ xung quanh như hóa xám.

Nhưng bản năng của một người vợ và một người mẹ, chính là bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Như những con nhím, mỗi khi phóng ra một chiếc gai để gây sát thương cho đối phương, thì cũng chính là một lần nó tự làm đau mình.

Cả một đời ân oán: Đường đường là vợ, lại ở cùng nhà với nhân tình cũ của chồng thì sung sướng gì? - Ảnh 6.

Bà Lan cũng vậy! Sau những lần quát tháo, bà nào có vui sướng gì cho cam. Thậm chí các con không hiểu cho mẹ, cãi lại càng khiến bà phiền lòng. Nhưng may mắn thay, ông Quang sống với bà rất chân thành. Với ông, bà Lan là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này. Đó giống như một sự an ủi, sự đền bù lớn nhất cho lỗ hổng đang nở rộng trong lòng bà Lan lúc này.

Cả một đời ân oán: Đường đường là vợ, lại ở cùng nhà với nhân tình cũ của chồng thì sung sướng gì? - Ảnh 7.

Sống chung với người cũ của chồng, kể cả có danh có phận, có quyền có uy thì cũng chẳng khác nào sống chung với những dự báo thời tiết, thiên tai phát ra rả mỗi ngày bên cạnh. Có sung sướng hay hả hê gì đâu khi phải đi thị uy hay lên mặt với người khác, phụ nữ chỉ cần được ở trong mái ấm với những người mình thương yêu là đủ rồi mà.

Thật sự vai diễn bà Lan thể hiện được đa chiều cảm xúc như vậy cũng là nhờ diễn xuất lão luyện, tinh tế của NSƯT Mỹ Uyên. Cô truyền sự căm thù qua ánh mắt nhưng vừa đủ để người ta nhận ra đằng sau ánh nhìn hằn học kia là một sự rung sợ sẽ đánh mất hạnh phúc, sợ một ngày biến cố sẽ ập đến và đẩy bà Lan đứng ở vị trí của người mà bà đang thù ghét kia.