Cà Mau: Lên cơn đau đẻ bất ngờ, sản phụ sinh con trên đường chạy bão Tembin

Hoàng Lê, Theo Helino 17:30 26/12/2017

Trong lúc đang cùng chồng và các con tìm nhà thuê tránh bão Tembin, chị Lê Thị My (quê Cà Mau) bất ngờ lên cơn đau đẻ...

Lúc này trời đã rất tối lại nổi giông gió lớn, đặt sản phụ vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Anh Phan Văn Vũ (chồng chị My) hốt hoảng dìu vợ vào trụ sở khóm 6, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cầu cứu, vì xung quanh người dân ai cũng đã đi tránh bão.

Lực lượng chống bão sau đó đã đưa sản phụ đến phòng khám của bác sĩ La Bích Ly, Phó trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Cà Mau: Lên cơn đau đẻ bất ngờ, sản phụ sinh con trên đường chạy bão Tembin - Ảnh 1.

Mẹ con sản phụ Lê Thị My.

"Lúc đó khoảng 21h30, khi sản phụ được đưa đến tử cung đã giãn đến 9cm, vỡ ối hoàn toàn. Tôi lại là bác sĩ nội khoa chứ không chuyên về sản. Nhưng trong tình thế cấp bách không còn sự lựa chọn vì sản phụ đã cận sinh, tôi cố gắng dùng tất cả những gì đang có đỡ đẻ cho sản phụ ngay tại nhà mình", BS La Bích Ly kể lại.

Cà Mau: Lên cơn đau đẻ bất ngờ, sản phụ sinh con trên đường chạy bão Tembin - Ảnh 2.

Chị My đau đẻ khi cùng chồng chạy bão số 16.

Cà Mau: Lên cơn đau đẻ bất ngờ, sản phụ sinh con trên đường chạy bão Tembin - Ảnh 3.

BS La Bích Ly là người tiếp nhận sản phụ trong đêm 25/12.

Mọi nỗ lực của BS Ly được đền đáp khi ca đỡ đẻ thành công, sản phụ My sinh được một bé gái, nặng khoảng 3,2kg. Ngay khi nhận được thông tin về trường hợp sản phụ đau bụng đẻ trong bão, đồn biên phòng Sông Đốc đã bố trí lực lượng đưa ca nô đến tận nơi chuyển sản phụ đến Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc để bảo đảm an toàn.

Cà Mau: Lên cơn đau đẻ bất ngờ, sản phụ sinh con trên đường chạy bão Tembin - Ảnh 4.

Bé gái nặng 3,2kg ra đời trong hoàn cảnh rất đặc biệt.

Cà Mau: Lên cơn đau đẻ bất ngờ, sản phụ sinh con trên đường chạy bão Tembin - Ảnh 5.

Hiện mẹ con sản phụ đang được chăm sóc và theo dõi tại Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc.

Hiện tại sau khi được theo dõi và chăm sóc, hai mẹ con chị My đã hoàn toàn khỏe mạnh và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

"Đây là con thứ tư của sản phụ. Cả hai vợ chồng đều là nông dân nên rất nghèo" - BS Ly chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày