Đi măm măm bánh giò siêu nhiều chả
Bạn đã bao giờ ăn món bánh giò mà trong đó: giò chả còn nhiều hơn cả bánh chưa?
Từ bao nhiêu lâu nay, bánh giò đã trở thành món quà sáng thân thuộc với nhiều thế hệ teen. Chiếc bánh xinh xinh, khum khum được gói trong miếng lá chuối đã gắn liền với tuổi thơ biết bao người. Thông thường, người ta chỉ cần ăn bánh giò không thôi cũng đã đủ no rồi, bởi trong một chiếc bánh giò có đủ cả tinh bột lẫn phần nhân thịt, mộc nhĩ thơm ngậy ở trong. Về sau, người ta ăn kèm thêm 1-2 miếng giò chả cho đầy đặn và tăng hương vị. Ấy thế mà chỗ chúng tớ chuẩn bị giới thiệu cho các bạn đây lại áp dụng công thức: giò chả "áp đảo" luôn phần bánh đấy.

Nằm trong vườn hoa mới mở đoạn đường Thanh Niên, cách mặt đường khoảng 200m, có một hàng bánh giò tuy ở vị trí hơi khuất nhưng lúc nào cũng đông khách. Phần nhiều là vì món bánh giò đặc biệt, phần còn lại là vị địa thế "đẹp", mát mẻ, bao quanh là cây cỏ hoa lá, nhìn ra hồ Tây lộng gió. Vậy nên chỗ ngồi luôn sạch sẽ và rộng rãi, khi ngồi ăn có cảm giác thoải mái hơn hẳn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày