Teens có thể ăn bánh khách sạn “xịn” với giá “bèo”? (Phần 2)

10:00:00 10/08/2009
 
Meosut tổng hợp, Ảnh: Meosut

Vẫn tiếp tục với các khách sạn lớn ở Hà Nội như: Sofitel, Sheraton, InterContinental nhé!

Sau một tuần với bánh trái ở Metropole, Hilton và Melia... giờ chúng mình tiếp tục cuộc hành trình với các khách sạn khác nhá!
 
Khách sạn Sofitel Plaza

Giờ giảm giá bánh của Sofitel là từ 6h30, vẫn giảm 50% nhưng lại áp dụng hình thức mua 1 tặng 1 cơ. Mà bánh ở đây “chất lượng” lắm í! Bánh được giảm giá toàn loại bánh kem miếng nhỏ (chủ yếu là bánh mousse) ngon lành và đẹp đẽ thôi. Một cái tính ra sau khi giảm giá chỉ còn khoảng 15 – 17k mà phải cỡ như loại 40k của Metropole cơ đấy! Thích quá còn gì!
 
Bánh mousse ở đây ngon và hơi khác với ở ngoài đấy!

Bánh không nhỏ đâu nha!
 
Về phần bánh ngọt và các loại khác thì không được phong phú lắm! Chỉ có mỗi sừng bò, một số loại pastry và muffin mà giá lại đắt hơn so với ở Hilton nữa chứ!

Giờ sang phần chỉ đường nè! Khách sạn này nằm ở ngay số 1 đường Thanh Niên nhé! Các bạn để xe vào tầng hầm rồi đi luôn lên sảnh bằng lối trong đó thì hàng bánh này nằm ngay bên tay phải nha!

Khách sạn InterContinental

Giờ giảm giá của khách sạn này chỉ kéo dài từ 6h – 8h tối ná và chỉ được giảm 40% thôi. Các loại bánh được giảm phong phú lắm, đa phần là các loại bánh miếng nhỏ, có đầy đủ bánh ngọt, bánh mặn, bánh tart và bánh kem đấy! Về giá cả thì phần lớn cũng chỉ cỡ 1 – 1,2$ thui nên tính ra bánh sau khi giảm cũng vào khoảng 10k nhỉ? Mà chất lượng của loại bánh pastry và sừng bò hơn hẳn so với các nơi khác đấy!
 
Muffin ở đây rất mềm và xốp không bị khô như thường thấy
 

Loại bánh này có nhân chocolate đắng ăn ngon cực!
 
Địa chỉ chính xác của khách sạn InterContinental là số 1A Nghi Tàm, ngay đoạn rẽ vào chùa Kim Liên nghen. Còn chỗ bán bánh là ở bên trong sảnh chính í, tốt nhất là bạn nên hỏi lễ tân, họ sẽ đưa bạn vào tận nơi.

Khách sạn Sheraton

Có lẽ đây là khách sạn bán bánh “đắt đỏ” nhất trong số các khách sạn mà bọn mình đã đi qua. Ngày trước, Sheraton cũng giảm giá 50% như ở các nơi khác, nhưng bây giờ chỉ được giảm 15% thôi, mà cơ bản giá ban đầu cũng đắt rồi cơ. Cỡ một cái pastry như ở Melia chỉ có 1$, trong khi đó ở Sheraton phải lên đến khoảng 1,4$ lận.

Donut rẻ hơn hai loại trên một chút xíu!
 
Macaroon thì đắt và ngọt “kinh khủng”
 
Vì giá cả ở đây cao nên chúng tớ chỉ giới thiệu qua cho các bạn nắm được tình hình thôi nhé! Chứ bánh vừa ít loại lại vừa đắt, thà sang Hilton hay Sofitel ăn còn hơn…

Bác Sheraton là “hàng xóm” của InterContinental đấy! Nằm ngay cạnh luôn! Nếu các bạn chỉ đến mua bánh thì đi xe lên hẳn phía trên sảnh chính, nói với bảo vệ là mình đến mua bánh là họ cho để xe ngay ở đó. Cửa hàng bánh này nằm ở phía bên tay trái bên ngoài sảnh chính ha!
(Còn nữa)
 
Chia sẻ Chia sẻ lên LinkHay.com