Chỉ nhìn đủ màu sắc trên đĩa gỏi mà đã chảy hết cả nước miếng rồi í.
Khu sân bay nổi tiếng với
nhiều món ăn vừa ngon, vừa rẻ, vừa lạ với đặc trưng của từng vùng
miền rất lớn. Hôm rồi chúng tớ “cả gan” xông vào một quán bán đồ ăn
Thái và cứ gọi là đổ rầm rầm với những món ăn của họ. Nói “cả
gan” bởi vì từ trước đến giờ trong đầu tớ với lũ bạn của tớ chỉ
quen với món ăn Châu Á duy nhất có
món Hàn và món Nhật. Ít được update văn hóa ẩm thực Thái Lan nên
với tụi tớ nó nghe có vẻ xa lạ. Mà lạ thì không biết là mùi vị
như thế nào? rồi không biết mình có ăn được không? Không biết đắt hay
rẻ… vân vân và vân vân. Cuối cùng một lần đi ngang qua đường Hậu Giang
kế khu sân bay, bọn tớ đã bị đánh gục bởi mùi thơm của đồ ăn tỏa ra
từ một quán ăn Thái. Cả lũ quyết định kéo nhau vào khám phá (vừa
khám đồ ăn và vừa phá quán của nhà người ta ý ạ)
Về phong cách phục vụ của
quán ăn Thái cũng cực kì dễ thương và thoải mái. Mấy chị nhân viên
phục vụ mặc váy rất xì tin, mà mới đầu tụi tớ còn tưởng lộn là
học sinh trường nào đó cơ. Sau câu chào “xa wa ni kha” đón khách của
chủ quán, đến lượt tụi tớ choáng với đồ ăn. Phần lớn người Thái ăn
rất cay nên các món ăn cũng theo thế mà phát huy. Đặc điểm chung của
các món ăn thường cay và màu sắc rất rực rỡ. Các món ăn cũng có
vẻ hơi đậm một chút. Nói chung, tớ nghĩ có sự tương đồng khẩu vị
giữa món ăn Thái và món ăn của dân miền Trung nhà mình. Vị lạ nên
tụi tớ gọi rất nhiều đồ ăn, từ từ sẽ giới thiệu hết tới teen nhà mình
nha. Lần này là hệ thống món gỏi mà tụi tớ được ăn nhé.
Món gỏi cá chiên xù.Món này có
phần cá cực ngon, cá được bằm nhỏ và chiên lên. Trộn với đĩa gỏi
xoài bao gồm xoài, tôm khô, mực tươi…
vị chua và cay của xoài,ớt làm bão hòa vị tanh của cá khiến
tớ không thể nào ngừng đũa được.
Gỏi đu đủ.
Chanh, ớt, tỏi, tôm khô, gia vị, ớt trái, đậu đũa, cà chua,
đậu phộng… thấy nguyên liệu thì cũng giống như mẹ tớ hay làm, nhưng
cái vị thì lại rất khác, rất Thái. Tớ hỏi chị phục vị đó là gì
thì chị ấy chỉ cười thôi, giấu nghề mà, hik.
Gỏi đậu rồng.
Thường thì
đậu rồng hay được xào với thịt heo hoặc bò. Nhưng ở đây Đậu rồng
được trộn với tôm sú, hành phi, củ hành đỏ, gia vị, nước cốt dừa mang lại
vị béo mà không bị ngậy.
Gỏi thịt bằm.
Nhìn đơn giản
mà cực ngon. Lúc mới bê ra tụi tớ đã bị “chết” đứ đừ bởi mùi thơm
tưng bừng từ đĩa gỏi rồi. Đó là mùi gạo rang với ngò gai, cũng là
điểm nhấn chính của món này đấy.
Gỏi miến
Kết hợp giữa miến (hay còn gọi là bún tàu) với
các loại hải sản như tôm, mực tươi và rau cần tàu. Món này tương đối
cay nhưng mà ngon quá nên tớ cứ phải vừa ăn vừa uống nước hoài.


Những món gỏi này mùi vị không quá lạ đối với
khẩu vị người Việt mình nên rất dễ ăn. Và cũng không mắc so với
những món “ngoại quốc” khác. Những đĩa bự chà bá thế này mà chỉ
khoảng 50K thôi đấy, choáng chưa.