Sẵn sàng nói có với giấc mơ du học Anh
Không khô khan và cứng nhắc như nhiều triển lãm du học thông thường, Triển lãm Giáo dục Vương quốc Anh 2011 được Hội đồng Anh tổ chức với mục đích thổi bùng lên ngọn lửa ước mơ du học đối với các bạn tham dự trong chương trình.
Cũng chính với tiêu chí này, triển lãm đã diễn ra hết sức sôi động với sự tham gia của hơn 2500 các bạn trẻ tại 3 miền.
Phần nói chuyện của các "Living book" – chính là những cựu du học sinh ở xứ sở sương mù, về những câu chuyện, những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống nơi xứ người có lẽ là phần hấp dẫn và đặc biệt lôi cuốn nhất đối với các bạn tham gia chương trình. Hơn 3 giờ đồng hồ chia sẻ tưởng chừng như vẫn còn rất nhiều câu hỏi, thắc mắc mà các bạn muốn trao đổi với những "Living book" của mình. Vì thế, sau triển lãm nhiều bạn đã không ngần ngại xin địa chỉ của các anh chị để được nói chuyện, tư vấn thêm nữa.
Hãy cùng zoom vào buổi triển lãm để xem điều gì đã cuốn hút các bạn ý nhé!
Bên cạnh đó, câu chuyện gói mỳ cùng nửa quả đào của chị Lâm Thu Hương – "Living Book" tại Hà Nội đã làm không ít bạn bò lăn ra cười vì sự hài hước nhưng cũng đủ sâu sắc để thấm thía cái khó khăn ở xứ người. Hóa ra ám ảnh về chuyện không được ăn đồ Việt ở trời Tây là điều sai lầm 100% nhỉ?
Không một chút giáo điều về những câu chuyện học tập nhưng những câu chuyện của các "Living Book" tham dự trong triển lãm chắc chắn giúp bọn mình khẳng định được một điều: Bất cứ ước mơ nào cũng có thể thành hiện thực nếu bạn thực sự cố gắng và nỗ lực. Nước Anh là điểm bắt đầu cho những ước mơ cao hơn và những câu chuyện của các "Living Book" là nguồn cảm hứng để mỗi bạn trẻ xây dựng viên gạch nền cho quãng đường dài phía trước.
Chia sẻ cảm xúc sau Triển lãm Giáo dục Vương quốc Anh 2011, nhiều bạn trẻ bộc lộ quyết tâm sẵn sàng để nói CÓ với giấc mơ du học xứ sở sương mù. Để có thể hiện thực hoá ước mơ đó ngay từ bây giờ, Hội đồng Anh gửi một lời khuyên đến các bạn tham dự Triển lãm là hãy tiếp tục theo dõi những sự kiện về Giáo dục Anh sẽ được Hội đồng Anh thông tin hàng tháng trên website: www.educationuk.org/vietnam, giữ liên lạc với các trường mà các bạn đã tìm hiểu được từ triển lãm. Thậm chí nếu những bạn nào có quyết tâm đi du học ngay trong năm sau thì ngay từ bây giờ nên tìm hiểu về các thủ tục nhập học và chuẩn bị hồ sơ xin visa. Hội đồng Anh duy trì một mạng lưới các công ty tư vấn du học đối tác nơi các bạn sẽ có được những tư vấn cụ thể.
Phần nói chuyện của các "Living book" – chính là những cựu du học sinh ở xứ sở sương mù, về những câu chuyện, những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống nơi xứ người có lẽ là phần hấp dẫn và đặc biệt lôi cuốn nhất đối với các bạn tham gia chương trình. Hơn 3 giờ đồng hồ chia sẻ tưởng chừng như vẫn còn rất nhiều câu hỏi, thắc mắc mà các bạn muốn trao đổi với những "Living book" của mình. Vì thế, sau triển lãm nhiều bạn đã không ngần ngại xin địa chỉ của các anh chị để được nói chuyện, tư vấn thêm nữa.
Hãy cùng zoom vào buổi triển lãm để xem điều gì đã cuốn hút các bạn ý nhé!
Phần chia sẻ của anh Trần Nam Trung về thể thao nước Anh
Chị Phan Ý Ly thì lại nói về cách giáo dục mới lạ mà chị có dịp được tiếp nhận
Chị Lâm Thu Hương thì lại thích kể về những kỷ niệm vui buồn nơi xứ người
Các bạn tham dự chương trình đã được đi từ bất ngờ của một không gian lớp học đặc biệt với những màn lăn lê nhảy múa và làm thơ của "Living Book" Phan Ý Ly cho đến bất ngờ sân cỏ và môn thể thao vua hấp dẫn của "Living Book" Trần Nam Trung. Bên cạnh đó, câu chuyện gói mỳ cùng nửa quả đào của chị Lâm Thu Hương – "Living Book" tại Hà Nội đã làm không ít bạn bò lăn ra cười vì sự hài hước nhưng cũng đủ sâu sắc để thấm thía cái khó khăn ở xứ người. Hóa ra ám ảnh về chuyện không được ăn đồ Việt ở trời Tây là điều sai lầm 100% nhỉ?
Không một chút giáo điều về những câu chuyện học tập nhưng những câu chuyện của các "Living Book" tham dự trong triển lãm chắc chắn giúp bọn mình khẳng định được một điều: Bất cứ ước mơ nào cũng có thể thành hiện thực nếu bạn thực sự cố gắng và nỗ lực. Nước Anh là điểm bắt đầu cho những ước mơ cao hơn và những câu chuyện của các "Living Book" là nguồn cảm hứng để mỗi bạn trẻ xây dựng viên gạch nền cho quãng đường dài phía trước.
Chia sẻ cảm xúc sau Triển lãm Giáo dục Vương quốc Anh 2011, nhiều bạn trẻ bộc lộ quyết tâm sẵn sàng để nói CÓ với giấc mơ du học xứ sở sương mù. Để có thể hiện thực hoá ước mơ đó ngay từ bây giờ, Hội đồng Anh gửi một lời khuyên đến các bạn tham dự Triển lãm là hãy tiếp tục theo dõi những sự kiện về Giáo dục Anh sẽ được Hội đồng Anh thông tin hàng tháng trên website: www.educationuk.org/vietnam, giữ liên lạc với các trường mà các bạn đã tìm hiểu được từ triển lãm. Thậm chí nếu những bạn nào có quyết tâm đi du học ngay trong năm sau thì ngay từ bây giờ nên tìm hiểu về các thủ tục nhập học và chuẩn bị hồ sơ xin visa. Hội đồng Anh duy trì một mạng lưới các công ty tư vấn du học đối tác nơi các bạn sẽ có được những tư vấn cụ thể.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày