Hàng nội: 4 phim, 4 kiểuVẫn duy trì tần suất 3-4 phim nội ra rạp trong dịp Tết, mùa phim duy nhất của điện ảnh Việt năm nay tiếp tục là cuộc chạy đua của các "đại gia" chuyên trị mảng phim Tết là Thiên Ngân Galaxy, BHD và Phước Sang. Thiên Ngân Galaxy năm nay tập trung vào hai bộ phim Tết là
Nhật ký Bạch Tuyết và
Khi yêu đừng quay đầu lại đã rậm rịch quay từ giữa hè năm ngoái.

Cảnh phim Khi Yêu Đừng Quay Đầu Lại.
Hai bộ phim mang hai phong cách khác nhau.
Nhật ký Bạch Tuyết xoáy vào các tình huống hài, không có gì đặc sắc nhưng có lẽ sẽ hợp với khán giả bình dân muốn thưởng thức tiếng cười vào dịp đầu năm mới.
Khi yêu đừng quay đầu lại được kỳ vọng sẽ "chất" hơn dưới bàn tay của đạo diễn
Mùa len trâu với những khuôn hình đẹp và cẩn thận. Đây cũng là bộ phim Tết đầu tiên chọn thể loại huyền bí, liêu trai nên sẽ là cuộc thử nghiệm cân não của nhà sản xuất.

Nhật Ký Bạch Tuyết.
Ra mắt cùng thời điểm với
Nhật ký Bạch Tuyết (29.01) là
Những nụ hôn rực rỡ của
Nguyễn Quang Dũng. Đây hứa hẹn sẽ là bộ phim "ăn" nhất mùa phim Tết năm nay do chọn thể loại "cũ người mới ta" là ca nhạc, "món" hết sức được khán giả yêu thích, đặc biệt vào những ngày đầu năm. Ưu điểm của
Những nụ hôn rực rỡ là hình ảnh đẹp, dàn diễn viên bắt mắt
nhưng điểm yếu là lại sao chép lộ liễu cách thể hiện của các bộ phim ca nhạc từng gây
sốt trên thế giới và Việt Nam như
High School Musical, Mamma Mia.

Những Nụ Hôn Rực Rỡ hứa hẹn "cháy vé".
Tuy nhiên, nó lại "ghi điểm" là bộ phim ca nhạc đầu tiên của Việt Nam, thể loại mà
Nguyễn Quang Dũng đã bắt đầu thử nghiệm từ
Giải cứu thần chết trong mùa phim Tết năm ngoái, nên chắc chắn sẽ kéo được nhiều khán giả tò mò đến rạp. Ít nhất thì
Những nụ hôn rực rỡ cũng đáp ứng được nhu cầu nghe những giai điệu tươi vui và xem những hình ảnh bắt mắt trên màn ảnh trong những ngày Tết của số đông khán giả.

Công Chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng.
Triển khai chậm nhất nhưng cuối cùng
Phước Sang cũng đã kịp tham gia mùa phim Tết 2010 với
Công chúa Teen và Ngũ hổ tướng. Tiếp tục theo đuổi thể loại hài, năm nay,
Phước Sang chuyển hướng nhắm vào đối tượng khán giả teen khi giao vai chính,
Britney Bích, cho ca sĩ
Bảo Thy cùng những gương mặt đặc biệt được hâm mộ trong lĩnh vực ca nhạc, truyền hình và sân khấu hài như:
Hoài Linh, Ưng Hoàng Phúc, Chí Thiện, Tấn Beo, Chí Tài, Mạng Tràng, Hiếu Hiền. Phim sẽ ra rạp vào 04.02 tới.
Như vậy là ngoại trừ
Khi yêu đừng quay đầu lại, 3 bộ phim Tết còn lại đều tập trung vào thể loại hài, vốn có "truyền thống" ăn khách trong các mùa phim trước. Điểm khác biệt giữa các bộ phim này là kết hợp hài với các thể loại khác như: nhạc kịch (
Những nụ hôn rực rỡ), hành động (
Công chúa Teen và Ngũ hổ tướng), tình cảm (
Nhật ký Bạch Tuyết).
Hàng ngoại: cũ nhiều, mới ítViệc đặt lịch chiếu rạp của các bộ phim Tết này đã được các hãng phim tiến hành nhiều tháng trước bởi đây được coi là mùa cao điểm của thị trường phim Việt Nam. Dịp Tết từ lâu được hiểu ngầm là lãnh điạ riêng của phim nội với lượng khán giả đến rạp cũng như xem phim nội tăng đột biến. Do vậy, rất ít phim ngoại được tung ra trong dịp này. Phim ngoại phát hành mới duy nhất trong dịp Tết là
Tooth Fairy (Chàng tiên răng) vào ngày 12.02 và
Avatar vẫn là phim chủ lực trong dịp này.

Tooth Fairy.
Bên cạnh
Avatar, các phim
Đệ tử ma cà rồng (The Vampire’s Assistant),
Gián điệp vú em (Spy next door) vẫn được chiếu tiếp. Trung tâm chiếu phim quốc gia cũng vừa bổ sung thêm bộ phim tình cảm hài
Đến chết cũng không tha (Over Her Dead Body) vào lịch chiếu Tết mặc dù đây bộ phim được sản xuất từ năm 2008 và đã không xa lạ với những khán giả mê phim ngoại trên các kênh truyền hình cáp.

Avatar tiếp tục được chiếu xuyên Tết.
Ông
Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia giải thích về sự vắng bóng của phim ngoại dịp Tết:
"Năm nay Trung tâm chiếu 4 phim Việt Nam và 2 phim phim ngoại gồm Gián điệp vú em và Đến chết cũng không tha. Tôi cho đây là những bộ phim vui vẻ, hợp với mọi đối tượng. Nói thật là các nhà rạp hiện nay đều bị động bởi các nhà sản xuất và phát hành phim, chỉ lo không có phim chiếu, làm gì dám kênh kiệu, cứ có phim nào vào là xếp lịch chiếu thôi."