Tiểu Quái Jeon Woo Chi
Đạo diễn: Choi Dong Hoon Diễn viên: Kang Dong Won Thể loại: Hành động / Hài hước Đánh giá: 
|
Trong thời điểm màn ảnh xứ Hàn đã có nhiều những bộ phim hài hước hiện đại hay tâm lý hình sự, kinh dị, quái vật thì
Tiểu Quái Jeon Woo Chi chính là một món ăn mới lạ. Việc áp dụng thể loại thần thông, phép thuật vốn vẫn được khán giả ở hầu hết mọi độ tuổi yêu thích, kết hợp với hành động giả tưởng, hài hước, lãng mạn và màu sắc của thế giới hiện đại, đạo diễn
Choi đã sáng tạo, lồng ghép vào đó để tạo nên một bộ phim đầy hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng.
Vào thời xa xưa ở triều đại Chosun cách đây hơn 500 năm, chỉ vì đếm nhầm ngày mà 3 vị Đại lão chốn thần tiên đã vô tình để tuột mất lũ yêu tinh và mất đi cây sáo từ thần
Arch, khiến thế giới lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Để sửa sai và cũng là cứu nguy cho thế giới, 3 Đại lão đã xuống trần gian tìm vị pháp sư
Hwadam nhờ lấy lại cây sáo thần. Trong khi đó, anh chàng phù thủy nghịch ngợm, háo danh
Jeon Woo Chi và chú chó
Chorangyi luôn muốn được làm người đã vô tình đụng độ yêu quái và có được cây sáo. Khi sáo thần được giao cho
Hwadam và thầy phù thủy, tay pháp sư đã giết thầy phù thủy để chiếm đoạt nửa còn lại,
Jeon Woo Chi bị đổ tội giết sư phụ và bị giam vào bức tranh 500 năm. 500 năm sau, vì sự xuất hiện của yêu quái nên
Jeon Woo Chi được thả ra với lời cam kết bắt yêu quái để đổi lấy tự do.
Hơn 20 phút đầu, đạo diễn tài ba
Choi Dong Hoon đã dẫn dắt khán giả đến xuất xứ của cây sáo cũng như mở nút cho những sự việc xảy ra sau đó. Cách đan xen những hình ảnh quá khứ và hiện tại đã khiến khán giả cảm thấy thích thú và hồi hộp theo dõi tiếp diễn biến của bộ phim. Nhịp phim được duy trì khá đều, xen kẽ giữa cổ xưa và hiện đại nhưng vẫn rất hấp dẫn, nhịp nhàng. Địa điểm quay được thực hiện ở nhiều nơi như Seoul, Busan, Daegu, Cheolwon, Cheonju và Ik-san thậm chí là ở Boracay (Philippines) đã mang đến những khung cảnh đẹp tuyệt cho bộ phim.
Được dựa theo câu chuyện dân gian “Chuyện kể về
Jeon Woo Chi”, đạo diễn
Choi Dong Hoon đã xây dựng nên hình tượng
Jeon Woo Chi mới mẻ, thú vị bằng lối kể chuyện đầy sáng tạo. Trước hết, phải nói rằng
Jeon Woo Chi không phải là nhân vật anh hùng chuyên xông pha cứu giúp dân lành như
Hong Gil Dong hay
Iljimae hoặc
Spider Man, Superman…
Jeon Woo Chi chỉ là tay phù thủy lắm trò tinh quái, thích trêu đùa các quan thần, nhà vua để khoe khoang phép thuật, mục đích duy nhất của anh chàng là trở thành “phù thủy cao cấp” lấy uy trước thiên hạ, nếu không có nắm bùa chú trong tay,
Jeon Woo Chi cũng dễ ‘ngỏm’ như chơi. Tuy nhiên chỉ đến khi đem lòng yêu cô gái
Seo In Kyeong và bị vu cáo giết sư phụ, đứng trước nguy hiểm cận kề thì
Jeon Woo Chi mới “bùng nổ” trở thành một phù thủy đích thực, diệt trừ yêu quái.
Có thể nói
Tiểu Quái Jeon Woo Chi là một bộ phim mang tính giải trí khá hoàn hảo khi nó kết hợp được các yếu tố nội dung hấp dẫn, mới lạ, bằng những công nghệ hiện đại không thua kém Hollywood. Xem phim, khán giả bắt gặp những pha hành động mang màu sắc Hollywood ở thế giới hiện đại, những màn biến hóa phép thuật như phân thân sống động nhờ kỹ xảo. Với kinh phí lên đến 10 tỷ won, người xem có thể thấy đạo diễn đã tận dụng được hết số tiền mà không hề lãng phí chút nào. Hình ảnh phim được đầu tư kỹ lưỡng, công phu từ màu sắc cho đến bối cảnh với công nghệ CGI, như cảnh
Woo Chi giả làm Thái tử trên thiên đình giáng trần hay nơi ở thần tiên của thầy trò
Woo Chi, khi xem phân đoạn này có thể liên tưởng đến xứ sở Pandora trong siêu phẩm
Avatar. Đặc biệt, chi tiế
t Woo Chi phân thân để đối phó với 2 tên yêu tinh có lẽ được khán giả thích thú nhất bởi sự hài hước trong những cảnh mười mấy anh chàng
Woo Chi cùng lao vào chiến đấu.
Điểm hấp dẫn của những pha hành động chính là sự uyển chuyển và có phần “lả lướt” mang tính chất thể hiện nhưng không hề ước lệ, đúng với tính cách của nhân vật
Woo Chi. Chỉ đạo võ thuật cho phim là
Kwon Kwi Deok, người từng đứng sau các bộ phim hành động ăn khách như
The Good, The Bad, The Weird hay
Fate, Dachimawa Lee. Những cảnh quay
Woo Chi chiến đấu với yêu tinh và
Hwadam rất lôi cuốn. Thêm vào đó, âm nhạc cũng là trợ thủ đắc lực cho những phân đoạn cao trào thêm phần hồi hộp gay cấn.
Một yếu tố không thể thiếu dẫn đến thành công cho
Tiểu Quái Jeon Woo Chi chính là diễn xuất của dàn diễn viên thực lực. Ngoại hình lém lỉnh, nghịch ngợm của nam diễn viên
Kang Dong Won là lựa chọn hoàn hảo cho nhân vật
Jeon Woo Chi. Với trận địa chính là điện ảnh,
Kang Dong Won đã chinh phục khán giả bằng sự thể hiện ấn tượng trong nhiều thể loại nhân vật khác nhau: từ vai nhà văn trong
M (2007), trước đó là người đàn ông lầm lì bị kết án tử hình trong
Maundy Thursday (2006), ấn tượng với
Duelist (2005), đột phá trong
Temptation of Wolves (2004)… Vai diễn
Jeon Woo Chi được coi là sự trở lại đầy mới mẻ và cũng chứa đựng thử thách với
Kang Dong Won. Để chuẩn bị cho những cảnh hành động, nam diễn viên 29 tuổi này đã phải giảm cân và tập đi trên dây ròng rã vài tháng, hy sinh 8kg.
Sát cánh bên cạnh
Jeon Woo Chi chính là chú chó
Chorangyi luôn khao khát được trở thành người nhưng vì quá khao khát làm người nên đã phản bội chủ.
Chorangyi do nam diễn viên kỳ cựu
Yoo Hae Jin thể hiện, người quá quen thuộc trên màn ảnh rộng và là bạn trai của người đẹp
Kim Hye Soo. Gần 15 năm trong nghề với hàng loạt những bộ phim hài,
Yoo Hae Jin không khó khăn khi hóa thân vào chú chó
Chorangyi vui nhộn, trung thành, biết hối cải. Lời thoại dí dỏm, châm biếm giữa
Jeon Woo Chi và
Chorangyi là một trong những tình tiết gây cười cho khán giả nhiều nhất.
Ngoài ra, những nhân vật còn lại như cô nàng thiết kế kiêm trợ lý
Seo In Kyung của
Lim Soo Jung, tay pháp sư tham lam
Hwadam do
Kim Yun Seok thủ vai, vai diễn thầy phù thủy của diễn viên tiền bối
Baek Yun Shik và 3 vị Đại lão do
Ju Jin Mo, Kim Sang Ho, Song Young Chang đóng cũng được khắc họa thành công, rõ nét.
Ngay từ khi mới công bố dự án, đạo diễn
Choi Dong Hoon đã muốn thực hiện
Tiểu Quái Jeon Woo Chi khác với những tác phẩm trước, gây dựng nên một hình tượng anh hùng mới mẻ, gần gũi.
Choi Dong Hon được mệnh danh là một trong những người kể chuyện tài năng nhất Hàn Quốc với những bộ phim ăn khách trước đó là
The War Of Flower (2006) và
The Big Swindle (2003). Tại hội chợ phim American Film Market năm ngoái, chỉ với 5 phút trình chiếu mà
Tiểu Quái Jeon Woo Chi đã bán được cho 9 quốc gia. Khi công chiếu tại Hàn, ngay từ tuần đầu tiên, phim đã đứng thứ 2 phòng vé với hơn 1 triệu lượt vé trên khắp 692 rạp chiếu.
Tiểu Quái Jeon Woo Chi cũng trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên vượt ngưỡng 5 triệu lượt vé trong năm 2010 chỉ sau 26 ngày công chiếu.
Đến với Việt Nam vào mùa phim hè này,
Tiểu Quái Jeon Woo Chi chắc chắn sẽ là món ăn mới lạ cho những ai yêu thích điện ảnh xứ kim chi, đồng thời đáp ứng hoàn toàn đầy đủ nhu cầu giải trí của những khán giả khó tính.
* Phim đang được chiếu trên toàn quốc.