True Lies (1994)
Lời
nói dối chân thật.Danh hiệu
"Kẻ
nói dối chân thật nhất trên màn ảnh" xứng đáng được trao cho cựu ngôi
sao cơ bắp
Arnold Schwarzenegger
ở trong bộ phim
True
Lies - một trong những siêu phẩm nổi tiếng nhất của "ông vua
phòng vé"
James Cameron. Trong
phim, nhân vật
Harry của
Arnold là một người có hai cuộc sống.
Đằng sau vỏ bọc là một nhân viên kinh doanh bình thường, anh là một điệp
viên bí mật chuyên đi bắt những kẻ tội phạm khét tiếng nhất. Để gia
đình có một cuộc sống yên bình,
Harry
đã phải nói dối vợ và con gái
Dana
về thân thế thực sự của mình. Cho tới một ngày,
Helen - vợ của anh ngoại tình và mọi
chuyện bắt đầu rắc rối khi một nhóm khủng bố đã bắt cóc hai vợ chồng
Harry. Lúc này, "kẻ nói dối chân
thật"
Harry Tasker buộc phải thú
nhận mọi thứ trước vợ mình.
Kịch tính đến nghẹt thở, hài hước
đến bất ngờ, lãng mạn đến từng khoảnh khắc, "kẻ nói dối chân thật"
Arnold Schwarzenegger và minh tinh
gợi cảm
Jamie Lee Curtis lôi
cuốn người xem vào một câu chuyện hấp dẫn trong suốt hơn 2 tiếng phim.
Chỉ từ một lời nói dối của nhân vật
Harry
mà kéo theo cả một chuyến phiêu lưu đầy thú vị.
The Parent Trap (1998)
Lời nói dối dễ thương.Nếu
có danh hiệu "kẻ nói dối dễ thương nhất" trên màn ảnh thì rất có thể nó
sẽ được trao cho hai cô nhóc
Annie
và
Hallie trong bộ phim nổi
tiếng
The Parent
Trap. Tình cờ gặp nhau tại một trại hè, cuộc đụng độ "định mệnh"
giữa
Annie - tiểu thư nhí đến từ
Anh và
Hallie - cô nàng nghịch
ngợm sống ở Mỹ đã khiến cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn và xích mích.
Giống nhau như 2 giọt nước, cả
Annie
và
Hallie đều thấy khó chịu và
tìm mọi cách để "phá" nhau. Hậu quả của những trò tai quái là 2 cô nhóc
bị phạt phải ở cùng nhau trong một nơi cách ly với mọi người. Và chính
tại nơi đây, cả hai phát hiện ra mình là chị em sinh đôi đã thất lạc từ
lâu.
Hallie sống cùng bố và chưa
bao giờ được mẹ, còn
Annie thì
ngược lại. Cả 2 bày cách hoán đổi vị trí cho nhau và nói dối để
Annie được gặp cha, còn
Hallie được sà vào vòng tay của mẹ.
Năm
1998, "cô nàng lắm chiêu"
Lindsay
Lohan đã bước chân vào nghệ thuật thứ 7 với bộ phim đầu tay
The Parent Trap.
Và ngay từ vai diễn hai cô bé sinh đôi
Hallie
và
Annie với diễn xuất tuyệt
vời,
Lilo đã được tiên đoán sẽ
trở thành một ngôi sao của Hollywood trong tương lai. Giờ đây mặc dù
dính phải vô số scandal nhưng không thể phủ nhận rằng,
The Parent Trap là
một bộ phim "để đời" trong sự nghiệp diễn xuất của
Lindsay Lohan.
Pinocchio (1940)
Lời nói dối tai hại.Cậu
bé người gỗ
Pinocchio trong bộ
phim hoạt hình kinh điển cùng tên của hãng Walt Disney, đã phải chịu sự
trừng phạt vì tật xấu nói dối của mình. Được cô tiên xanh ban phép cho
từ một thứ đồ chơi trở thành người,
Pinocchio
đã vô cùng hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của người cha
Geppeto - một ông thợ mộc già cô đơn.
Tuy nhiên, cũng như bao đứa trẻ khác,
Pinocchio
dễ dàng nhiễm những thói hư tật xấu như ham chơi, lười biếng, tham lam
và đặc biệt là nói dối người lớn. Hậu quả của việc này là mỗi khi
Pinocchio nói dối, mũi cậu cứ dài ra
thật nhanh, sau đó còn có cây cối mọc ngay trên mũi và thành một cái tổ
chim xấu xí.
Mang nhiều giá trị giáo dục,
Pinocchio là bộ phim được không chỉ
trẻ em mà cả người lớn trên khắp thế giới yêu thích trong suốt 70 năm
qua. Thông qua câu chuyện của cậu bé người gỗ
Pinocchio, phim muốn đem đến cho trẻ em một bài học rằng
nói dối và không nghe lời cha mẹ thì sẽ bị trừng phạt.
Pinocchio còn được
xếp hàng danh sách 100 phim hay nhất mọi thời đại của tạp chí Time.
Lời nói dối cao thượng.Trong bộ phim
The Dark Knight ra mắt vào năm 2008, mặc dù đã tiêu
diệt được kẻ thù nguy hiểm
Joker
nhưng có thể nói người hùng huyền thoại
Batman
đã thực sự thất bại trước những ngón đòn tâm lý của tên hề có bộ mặt
cười.
Joker đã khiến
Harvey - một anh hùng chống tội phạm
phải gục ngã hoàn toàn.
Batman đã phải
nói dối rằng anh đã giết
Harvey Dent để làm cho cư dân thành phố Gotham tiếp tục tin vào chính nghĩa và đem lại sự yên bình
cho thành phố này, bất chấp rằng anh có thể bị cả xã hội thù ghét, truy lùng. Anh chấp nhận làm một
người bảo vệ thầm lặng, một "hiệp sĩ bóng đêm" vì cái thiện, vì công lý,
và vì cả niềm tin hy vọng của con người. Đó chẳng phải là một lời nói
dối cao thượng hay sao?
The Dark Knight là bộ phim thành công nhất
trong lịch sử cả về mặt thương mại lẫn nghệ thuật của những bộ phim về đề tài siêu anh hùng. Không đơn thuần chỉ là cuộc chiến đấu giữa cái
ác và cái thiện,
The
Dark Knight còn khiến người xem phải suy ngẫm nhiều điều về cuộc
sống, đặc biệt là về chính nghĩa và sự dối trá.
Maid in Manhattan (2002)
Lời nói dối làm thay đổi số phận.Lời
nói dối tình cờ của cô giúp việc khách sạn
Marisa Ventura (Jennifer Lopez) đã thay đổi hoàn toàn cuộc
sống của cô.
Marisa là một bà
mẹ độc thân tại New York, cô làm việc tại một khách sạn hạng sang ở khu
Manhattan. Trong một lần gặp gỡ, nhà chính trị gia điển trai
Christopher Marshall (Ralph Fiennes)
đã tưởng nhầm cô là một phụ nữ quý tộc đang thuê phòng tại khách sạn.
Quá lúng túng,
Marisa đã nói dối
về thân phận của mình và rồi đem lòng yêu
Christopher.
Những cuộc hẹn, những buổi dạ tiệc đã khiến cho tình yêu của hai con
người ở hai thế giới khác nhau ngày càng trở nên sâu đậm. Đến một ngày,
khi sự thật được tiết lộ ra thì đó cũng là lúc số phận của cô gái nghèo
Marisa bước sang một trang mới.
Maid in Manhattan
là một bộ phim tình cảm hài từng rất được khán giả trẻ Việt Nam yêu
thích vào năm 2002. Một câu chuyện tình yêu lãng mạn được bắt đầu từ sự
hiểu lầm nho nhỏ, để rồi sau đó chính nó đã gắn kết hai con người xa lạ
đến từ hai tầng lớp khác nhau trong xã hội.
Big Fat Liar (2002)
Lời nói dối "triệu đô".Gọi
là lời nói dối "triệu đô" bởi câu chuyện
Big Fat Liar của cậu nhóc
Jason trong bộ phim cùng tên hấp dẫn
đến độ nó đã khiến một nhà làm phim Hollywood phải dựng thành phim. Lười
biếng và giỏi "chém gió", cậu nhóc 14 tuổi
Jason Shepherd luôn luôn có những "lý do chính đáng" cho
việc không làm bài tập về nhà. Một lần bị phát giác, cậu đã bị phạt phải
viết một bài luận hoàn chỉnh chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Trên đường đi
nộp bài,
Jason đã tình cờ gặp
nhà làm phim
Marty và sau đó bị
gã lấy cắp ý tưởng để làm thành phim. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy bài
luận của mình bị kẻ khác cướp mất, "vua nói dối"
Jason đã phải chứng minh cho mọi người
thấy những gì cậu nói là thật.
Nhẹ nhàng, hài hước và trẻ trung,
Big Fat Liar
với sự tham gia của
Frankie Muniz
và
Amanda Bynes đã thu hút
nhiều khán giả trẻ khi ra mắt vào năm 2002. Xem phim để thấy rằng, đôi
khi "nói dối" cũng làm "nên chuyện". Câu chuyện "vua nói dối" của anh
chàng
Jason trong phim đã trở
thành một dự án Hollywood trị giá hàng triệu đô, nhưng điều đó chỉ xảy
ra khi
Jason quyết định trung
thực với việc học của mình.
Accepted (2006)
Lời nói dối mạo hiểm.Lần
lượt trượt tất cả các trường đại học mà mình gửi đơn đăng ký, anh chàng
Bartleby (Justin Long) trong bộ
phim
Accepted
đã phải nói dối cha mẹ để trấn an họ. Sau đó,
Bartleby cùng những người bạn cùng cảnh ngộ đã "tân
trang" một bệnh viện tâm thần bỏ hoang thành một trường đại học mới,
chấp nhận tất cả những học sinh cá biệt mà không trường đại học nào
"chứa chấp" nổi.
Bartleby xây
dựng hệ thống giáo dục theo ý anh và làm vừa lòng tất cả các "sinh viên"
của mình. Ngôi trường có tên viết tắt là
S.H.I.T. thu hút hàng trăm người, danh tiếng chả mấy vang
xa và khiến nhiều kẻ "ghen ăn tức ở". Khi sự thật được tiết lộ cũng là
lúc
Bartleby có nguy cơ mất đi
"thành quả" bao nhiêu tâm huyết của mình.
Accepted vẽ nên
một bức tranh vừa tràn ngập màu sắc lại vừa có những họa tiết phá cách,
sáng tạo, giống y chang cuộc sống của những thanh niên trẻ luôn tràn
ngập các ý tưởng thú vị. Có lẽ nhân vật
Bartleby
không thể ngờ rằng, lời nói dối cha mẹ về việc đi học đại học đã
khiến cuộc sống của anh rẽ sang một hướng khác có nhiều mới lạ.
Too Beautiful To Lie (2004)
Lời nói dối "trắng trợn".Nhân
vật
Young Ju của nữ diễn viên
Kim Ha Neul trong bộ phim nổi tiếng
Too Beautiful To Lie
(Người Đẹp Nói Dối) quả thật là một kẻ nói dối trắng trợn. Sau
khi ra tù và trở về nhà chuẩn bị cho đám cưới chị gái,
Young Ju đã tình cờ giáp mặt và cầm
nhẫn đính hôn của
Hee Chul - anh
chàng dược sĩ cô gặp trên chuyến tàu. Để trả nhẫn và lấy lại đôi ngỗng
gỗ mà
Hee Chul đang cầm của
mình,
Young Ju đã tự nhận mình
là vị hôn thê tương lai của anh. Rắc rối thay,
Hee Chul lại là con trai của ông thị trưởng trong thị
trấn nhỏ mà
Young Ju đang "kẹt"
lại. Với tài nói dối thành thần, người đẹp
Young Ju đã khiến cho "thiếu gia"
Hee Chul bao phen kinh hãi.
Biệt
danh "người đẹp nói dối" đã gắn liền với
Kim Ha Neul kể từ sau bộ phim này.
Too Beautiful To Lie
vô cùng hài hước, lãng mạn và vui vẻ. Nhân vật
Young Ju được xây dựng với tính cách
khá giống với rất nhiều cô gái trẻ hiện nay và nữ minh tinh họ
Kim đã thể hiện thật xuất sắc vai diễn
này.
Sweet Lies (2008)

Lời nói dối ngọt ngào.
Lời
nói dối đôi khi lại đem đến một tình yêu ngọt ngào, đó là trường hợp
của nữ biên kịch
Ji Ho trong bộ
phim tình cảm hài
Sweet
Lies của điện ảnh Hàn Quốc. Sau khi uống say khướt do có một
ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời,
Ji Ho
bị ô tô đâm, và "may mắn" làm sao người đâm cô lại là
Min Woo - anh chàng mà
Ji Ho thầm yêu trong suốt 10 năm. Ngay
lập tức,
Ji Ho giả vờ bị mất
trí nhớ và
Min Woo đã buộc phải
đưa cô về nhà anh. Sau 2 ngày không thấy
Ji Ho trở về nhà,
Dong
Sik - bạn thân từ thưở nhỏ của cô lo lắng đi tìm. Sau khi biết
Ji Ho bị mất trí nhớ sau tai nạn,
Dong Sik đã tìm mọi cách để bạn mình
nhớ lại mà không biết được "âm mưu" của
Ji Ho.
Sweet Lies là một bộ phim ngọt ngào đúng như cái tên
phim. Chỉ từ một lời nói dối của
Ji Ho
mà khiến cho câu chuyện trở nên vô cùng phức tạp với hàng loạt những
tình tiết dở khóc dở cười. Nói dối để được ở bên người mà mình thầm
thương trộm nhớ, liệu tình yêu đích thực có đến với "cô nàng lắm chiêu"
Ji Ho?
Những Nụ Hôn Rực Rỡ (2010)
Lời nói dối "vô thưởng, vô phạt"Để
cứu vãn tình trạng "ế" khách của resort Ngọc Sương, cô chủ chân dài
Thanh Lam (Thanh Hằng) đã nói dối và
lừa phỉnh "hot boy"
Minh Anh (Phạm Anh
Tuấn) cùng nhóm
4U để họ
tới biểu diễn trong show ca nhạc "cây nhà lá vườn" của cô. Tuy nhiên,
điều đó lại là "vô thưởng, vô phạt" , không ảnh hưởng tới ai, bởi chính nhờ lời nói dối này mà sau
đó tất cả mọi người "ai cũng có thể hy vọng, ai cũng có thể mơ giấc mơ
hồng".
An (Minh Hằng) - cô bé
phục vụ phòng dễ thương đã tìm lại được mẹ và rồi hạnh phúc bên hot boy
Minh Anh, cô chủ
Thanh Lam thì thỏa mãn được ước mơ ca
hát, nhảy múa, đồng thời còn tìm thấy tình yêu đích thực... Phải chi
lời nói dối nào cũng đem đến được một kết thúc có hậu thế này.
Những Nụ Hôn Rực Rỡ
chính là bộ phim ca nhạc đầu tiên của Việt Nam được ra mắt trong dịp
Tết vừa qua. Một câu chuyện được dẫn dắt bởi một tình huống rất đơn giản
nhưng với cách xây dựng hấp dẫn bằng âm nhạc, phim đã chinh phục được
nhiều khán giả trẻ. Đặc biệt nhân vật "người đẹp nói dối made in
Vietnam"
Thanh Lam được thể hiện
qua diễn xuất tự nhiên của siêu mẫu
Thanh Hằng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.