Miss teen Thùy Chi tiết lộ về… người iu
Cô bạn xinh xắn này đang hẹn hò với một anh chàng nổi tiếng trong giới Hiphop Hà Nội.
Anh ấy làm cho Chi thấy mình… quan trọng
Gương mặt xinh xắn ăn hình, vóc dáng thanh mảnh, Thùy Chi – cô nữ sinh lớp 11 THPT Lê Quý Đôn nhanh chóng nổi tiếng trong cộng đồng teen Hà Nội từ sau cuộc thi Miss teen 2009. Có lẽ phần nhiều nhờ vào những bộ hình Chi chụp liên tục cho các tạp chí và báo online.

Vì
thế, chuyện gì về Chi cũng được rất nhiều bạn quan tâm. Vừa mới thay đổi
“relationship status” trên Facebook một cái, ngay lập tức Chi đã được “hỏi
thăm” nhiệt tình.
Nhưng
Chi không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm vì đó là chuyện riêng tư để giữ cho
mình.
Chi
chỉ tâm sự, chơi với nhau cũng từ lâu rồi nhưng Chi và người ấy mới chỉ nhận lời
yêu được một thời gian ngắn. Hơn Chi 4 tuổi, “anh ấy làm Chi “rung rinh” vì chín
chắn, người lớn và rất sâu sắc, luôn hỏi ý kiến Chi trước khi quyết định điều
gì. Làm mình cảm thấy mình trở thành một phần quan trọng trong mọi quyết định của
anh ấy. Anh ấy cũng rất thân thiện với bạn bè của Chi, khiến mình luôn thoải
mái và vui vẻ khi rủ anh ấy đi chơi cùng bạn bè.”

Chi
và người ấy đều có thể chia sẻ rất thoải mái với nhau về mọi chuyện, không giấu giếm nhau điều gì. Chính điều đó lại càng làm hai người
dễ đồng cảm và hiểu nhau hơn.
Từng khá lúng túng vì sự nổi
tiếng
Những
bộ ảnh thời trang tràn ngập trên các mặt báo, các website dành cho teen; những
lời mời chụp hình cho báo nọ, cho shop thời trang kia đã từng khiến cho Chi bị
choáng ngợp.
Như
bất kì một cô bạn mới lớn nào, Chi thích được chụp những bộ hình long lanh, được
nhiều người biết đến (lượng friends của Chi trên Facebook đã lên tới gần 4500
người)…

Nhưng
cái gì cũng có hai mặt. Sự nổi tiếng đến quá nhanh đã gây một số phiền phức và
làm cô bạn lúng túng. Chi thừa nhận rằng những lịch hẹn chụp hình trùng vào giờ
học thêm đã từng khiến Chi nghĩ đến việc trốn học để đi chụp vì quá thích. Cả
những lần được mời chụp, chờ cả ngày mà không nhận được chút thù lao nào cũng từng
khiến Chi mệt mỏi vì cảm thấy bị lợi dụng. Thời gian vừa rồi, thậm chí bố mẹ của
Chi đã phải bắt bạn dừng việc chụp hình trên các báo để tập trung học hành.
“Những lúc đấy, nếu không đủ tỉnh táo để đối diện với sự nổi tiếng tới quá nhanh, có lẽ Chi sẽ bị cuốn vào cái guồng đấy, không thể làm chủ được cuộc sống của mình. Rất may là thời điểm đó cũng đã qua. Bây giờ Chi đã biết điều tiết hơn giữa học hành, sở thích của mình và cả mong muốn của bố mẹ.






