Hai nữ sinh Việt tại Mỹ xinh xắn và cực năng động

Theo
Chia sẻ

Sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ nhưng hai chị em Tuyết Nhi (21 tuổi) và Như Ý (19 tuổi) rất thông thạo tiếng Việt. Hai bạn ấy thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện ở nước Mỹ, sang cả châu Phi, châu Á nữa...

Chị gái

Họ và tên: Trần Tuyết Nhi (Virginia Tran).
Ngày sinh: 22/12/1989
Trường: Brown University
Tuyết Nhi sở hữu chiều cao "khủng" 1,78m và mái tóc dài đen nhánh rất Việt Nam nhé.
 
Em gái
Họ và tên: Trần Như Ý (Diana Tran)
Ngày sinh: 04/06/1991
Trường: Massachussetts College of Pharmacy and Health Science
 
Profile của hai chị em:

Đang dạy tiếng Anh dành cho người Việt tại trường Asian American Civic Association.
Làm việc và nghiên cứu tại bệnh viện Tufts New England Medical Center.
Từng đến Châu Phi làm từ thiện, ủng hộ các hoạt động xã hội.
Tham gia chương trình đi bộ ủng hộ người nghèo đói mang tên Walk for Hunger and Walk for Breast Cancer.
Chuyên nghiên cứu về những người già bị lãng trí và bị câm.
Đang thành lập hội từ thiện ủng hộ trẻ em bị sứt môi tại Trung Quốc (China Care)

Mặc dù sống ở Mỹ từ nhỏ, nhưng nhờ sự đam mê học hỏi và nhờ vào truyền thống văn hóa của gia đình mà cả hai chị em đều giữ được tiếng mẹ đẻ khi sinh sống ở nơi đất khách quê người đấy nhé. Mà cả hai chị em ai cũng đều học rất giỏi mà còn thích tham gia các hoạt động từ thiện và thích làm việc tại các bệnh viện nữa. Đây đúng là niềm tự hào của các bạn trẻ Việt Nam đúng không nào?

Đầy tiên chúng ta hãy cùng làm quen với cô chị Tuyết Nhi trước nhé.
 

Chào Tuyết Nhi! Bạn có thể kể một vài điều về cuộc sống hằng ngày của cả hai chị em khi ở Mỹ cho các bạn trẻ ở Việt Nam biết được không nào?

Àh! Cuộc sống của mình và em Như ÝMỹ thì cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Nhưng nếu suy nghĩ lại thì mình nghĩ cũng có một vài thứ khác với cuộc sống của những gia đình người Việt ở đấy. Do bố của mình là người Hoa, còn mẹ là người Việt Nam còn tụi mình lại được sinh ra ở Mỹ nên chắc chắn trong sinh hoạt của gia đình sẽ có nhiều điều thú vị hơn. Như là ở nhà mọi người thường nói chuyện với nhau bằng ba thứ ngôn ngữ nè. Rồi bọn mình còn mẹ hướng dẫn về nét văn hóa của người Việt, còn bố sẽ là người hướng dẫn phong tục của người Hoa nữa.

Nhi và em gái được sinh ở Mỹ. Vậy tại sao cả hai chị em ai cũng đều nói tiếng Việt rất rành mạch. Chắc ở nhà được ba mẹ "huấn luyện" nhiều lắm đúng không?

Chắc chắn là phải như thế rồi. Các bạn không biết chứ ở Mỹ, những gia đình người Việt bên đấy ai cũng muốn giữ truyền thống và tiếng nói của mình. Gia đình mình cũng vậy thôi, nhưng tất cả đều là do mẹ hướng dẫn hết. Mẹ của mình rất muốn mình và em gái lúc nào cũng có thể hiểu và nói được ngôn ngữ của mẹ, thế nên cả hai chị em lúc nào cũng cố học tập mặc dù thời gian đầu học rất khó khăn.

Thỉnh thoảng một vài năm mình cũng có về Việt Nam chơi với gia đình. Việt Nam thay đổi rất nhiều so với lúc còn nhỏ được nhìn thấy. Ở trường của mình chỉ có khoảng 20 bạn là người Việt thôi. Đôi khi cũng trò chuyện với nhau bằng tiếng "mẹ đẻ" để học hỏi lẫn nhau. Còn những dịp Tết thì ở nhà vẫn thực hiện các phong tục truyền thống như mặc áo dài đỏ, đến nhà ông bà ngoại và ông bà nội nhận tiền lì xì, chúc tết mọi người nữa.
 
Cô bạn này cực kì hăng say, tích cực tham gia mọi hoạt động từ thiện mà bạn ấy có khả năng.

Vậy ở trường thì mọi người có tò mò hay hỏi Tuyết Nhi về con người, hay truyền thống văn hóa của Việt Nam không?

Ô, có đấy! Mọi người ở trường rất tò mò về chiếc áo dài của Việt Nam, bản thân mình và em gái cũng rất thích áo dài, nhất là áo dài trắng. Mình mặc nó mỗi khi trường tổ chức lễ hội dành cho học sinh người Việt, hay là Tết đến thôi. Lần này mình về Việt Nam chơi với gia đình, bạn bè ai cũng đặt mình mua áo dài mang về Mỹ. Mình phải mua gần 20 chiếc đấy.

Ở Mỹ thì các học sinh rất hay đi làm thêm để lấy kinh nghiệm, vậy Nhi có hay đi làm thêm không?

Công việc của mình ở Mỹ cũng không hẳn là đi làm thêm kiếm tiền. Hiện tại mình đang nghiên cứu về những người già bị đãng trí và những người bị câm. Mình cũng thường xuyên đến giữ, chăm nom các em bé cô nhi. Sắp tới mình chuẩn bị thành lập một hội từ thiện quyên góp tiền giúp đỡ các em bé ở Trung Quốc bị sứt môi mà không có tiền phẫu thuật. Và rất nhiều hoạt động xã hội ở trường và ngoài trường nữa. Nhưng hầu hết các công việc hiện tại mình đang làm ở Mỹ đều là những công việc từ thiện thôi. Đôi khi cũng hay giúp đỡ các thầy cô trong trường nghiên cứu về các vấn đề khác trong ngành y học.


Hai chị em cũng thường trò chuyện bằng điện thoại với nhau về việc học tập. Bởi ai cũng phải ở ký túc xá của trường vì nhà rất xa.

Wow! Bạn có vẻ tích cực tham gia các hoạt động xã hội đấy. Thế bây giờ Nhi thử nói sơ qua thời gian biểu một ngày của mình xem nào, chắc khá "bù đầu" đây?

Sơ sơ thôi nhé, vì mình cũng không chắc chắn thời gian cụ thể (cười). Buổi sáng thì khoảng 7h là mình đã có mặt ở trường, thế nên tranh thủ dậy sớm tập thể dục một tí. Sau đó mình thường ở trong phòng thí nghiệm "để hát". Lý do mình hát là vì mình đang nghiên cứu về những người có vấn đề về não. Những người này họ có thể hiểu, nghe nhưng họ không thể nói. Mặc dù bản thân họ không bị câm, mà do trong não của họ không thể truyền tải, nên họ không nói được. Ngược lại, những người mắc căn bệnh này đều có thể hát, và hát cũng là cách giáo tiếp duy nhất. Chính vì vậy mà việc nghiên cứu căn bệnh này tại trường rất thú vị. Nó hút hết gần một nửa khoảng thời gian ở trường của mình.

Kế tiếp thì mình sắp xếp học các môn khác. Bình thường thì khoảng 9h tối mình mới trở về ký túc xá. Do trường khá xa nhà nên một tháng mình với về nhà được một lần. Bởi vậy những lúc ở nhà mình với em gái Như Ý và gia đình thích họp lại, nói chuyện với nhau.
 
Hai chị em rất thân thiết và trông rất duyên dáng đúng không nào.

Bạn có thường chơi thể thao không? Mình thấy Nhi có chiều cao của một người mẫu đấy nhé!

Thể thao là môn không thể thiếu trong một ngày của Nhi, và hầu hết tất cả những học sinh tại Mỹ đều chú trọng việc tập luyện thể dục. Nhi thích chơi bóng chuyền, bơi lội mỗi khi có thời gian rảnh. Còn về chiều cao thì chắc ảnh hưởng do bố thôi. (cười ngại ngùng).

Bây giờ thì hãy thử khám phá một góc nhỏ hằng ngày của cô bạn Như Ý nhé.


Chào Như Ý! Ở nhà Ý và chị hai có hay gay gổ với nhau không?

Mấy chuyện này làm sao mà tránh được (cười)! Cãi thì cãi chứ hai chị em chưa bao giờ giận nhau lâu đâu. Mình thì từ nhỏ luôn thần tượng chị Nhi. Lúc nào chị cũng làm việc rất chăm chỉ, học lại giỏi nữa. Nên mình rất nghe lời chị.

Việc học của Như Ý có căng thẳng như của chị mình không?

Mình chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi. Cũng do thần tượng chị mà lúc trước mình mới đăng ký học ngành y. Tuy nhiên mình vẫn cố gắng phấn đấu đây, với lại mình cũng thích tham gia hoạt động từ thiện giống chị nữa.
 

Vậy Như Ý đã tích cực tham gia các hoạt động như thế nào rồi?

Mỹ, mình và chị hai đang tận dụng vốn tiếng Việt tốt, để đi giúp đỡ và dạy học tại trường Asian American Civic Association dành cho người Việt mới tới Mỹ. Ý cũng đang làm việc ở bệnh viện Tufts New England Medical Center. Và thường đến Africa giúp đỡ những người bị bệnh. Kỷ niệm thú vị nhất của Như Ý khi đến Africa trong hai tuần là mình đã được trải nghiệm cái cảm giác may cá vết thương của con người thật đấy. Thật ra bệnh viện của họ còn thiếu thốn rất nhiều, nên khi qua đó Ý được thầy cô cho phép giúp may các vết thương và giúp đỡ những người bệnh tại đấy. Tất nhiên là mình đã có kinh nghiệm học tập về mấy vụ này rồi.

Đặc biệt là dạo này, cả hai chị em đang phấn đấu, tham gia chiến dịch đi bộ giúp đỡ những người thiếu đồ ăn và bị ung thư ngực. Hoạt động này có tên Walk for Hunger and Walk for Breast Cancer. Nói chung thì toàn bộ thời gian của mình và chị hai đều dành cho các hoạt động từ thiện.

Vậy thì chắc chắn thế nào cũng bị ảnh hưởng việc học cho xem. Vì cả hai chị em dành quá nhiều thời gian tham gia các hoạt động mà?
 

Không đâu nhé! Mình và chị hai đều có cách sắp xếp thời gian học hợp lý mà. Nhưng chị hai thì học giỏi hơn. Lúc nào chị cũng toàn điểm A. Mình thì cũng toàn điểm A, thỉnh thoảng mới B thôi à nha.

Cả hai chị em ai cũng đều xinh đẹp hết. Vậy bạn hãy bật mí một chút về chuyện tình cảm của hai chị em đi?

Ồ không có đâu. Mình và chị mình chưa có ai có bạn trai cả, bởi ở nhà bố và mẹ không cho phép. Mẹ rất nghiêm khắc về những vấn đề này. Với lại mình và chị cũng chỉ thích chú trọng vào việc học thôi.
 





Cám ơn Như Ý và chị Tuyết Nhi về buổi trò chuyện này nhé! Hy vọng cả hai bạn sẽ học thật tốt, và thật vui có thật nhiều kỷ niệm về Việt Nam khi trở về Mỹ nhé.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày