Gặp cậu bạn thiết kế bìa đĩa cho "xì ta"
GEN - Cậu bạn có cái nick name khá lạ này đã thiết kế bìa đĩa cho rất nhiều xì ta như sis Thanh Thảo, Nakun Nam Cường, Ngô Kiến Huy. Cậu ấy còn có một nhóm làm việc rất chuyên nghiệp, chuyên chụp hình cho các sao đó nhé!

GEN-Nguyễn Hoàng Thông, cậu bạn tài năng
|
PROFILE:
Họ tên: Nguyễn Hoàng Thông Nickname: GEN DOB: 27.04.1987 Email: vithantrongchai2003@gmail.com Cựu sinh viên FPT-Arena Giải khuyến khích cuộc thi thiết kế poster phim “Giải cứu Thần Chết” Các đơn vị đã/đang cộng tác: Music Box Entertainemtn, 3 Con Mèo Entertainment, Báo Thế giới học đường, Hàn Việt Media, Tạp chí Vietwedding (Thành Nguyễn Studio), Tập đoàn Đại Phát Mỹ Á, An Vượng Phát... |
Chào Thông, bạn đã đến với công việc design từ bao giờ? Sản phẩm đầu tiên bạn thực hiện có gì đáng nhớ không?
Hồi đó mình hay mua Cd về nghe, rồi tự record sang băng Cassette, sau đó làm cái bìa bé bé xinh xinh bỏ vào mặt trước của hộp băng, hình ảnh mình kiếm trên sách báo, tạp chí cắt ra rất công phu. Dù cho mọi thứ được làm rất thủ công, nhưng đó là nền tảng đầu tiên để mình bước vào thế giới graphic design! Sau này năm 16 tuổi mình bắt đầu làm bạn với anh chàng Photoshop, ngoài giờ học mình dành thời gian để design suốt, mình làm mấy cái wallpaper trang trí monitor của deskstop và sau đó post lên 1 số forum của ca sĩ, được khen nên vui lắm.
Một số sản phẩm gần đây của GEN

Mình được các bạn trong ban quản trị một website giới thiệu làm việc chung với 1 số ca sĩ và người đầu tiên mình hợp tác là chị Thanh Thảo. Chị Thảo không gò bó thiết kế của mình lắm vì khi nhìn vào website bupbethanhthao.info do mình thiết kế, chị hoàn toàn bị thuyết phục về phần nhìn. Chị không khó tính nhưng khá kỹ tính, mình luôn cố gắng làm hài lòng chị ở mức tốt nhất.
Gen là từ rút gọn của Genie trong bài hát "Genie in a bottle" của Christina Aguilera (idol nhạc ngoại của mình!) Nếu dịch tựa bài hát ra có nghĩa là “Vị thần trong chai”. Công việc mình đang làm giống như 1 loại phép màu, mình dùng chúng để biến hóa, phù phép những bức hình trở thành những sản phẩm có giá trị và có mỹ thuật nhất định! Người làm công việc đó sẽ được gọi là người-phù-phép-hình-ảnh! Mình chưa xứng tầm để được gọi là “vị-thần-phù-phép-hình-ảnh” nhưng đó là khát khao thiên biến vạn hóa mọi thể loại hình ảnh bằng kỹ thuật máy tính và bằng tài năng của mình, nickname đó vừa là động lực để mình vươn lên trong nghề vừa là thương hiệu của mình sau này!

Phong cách thiết kế của bạn là gì? Bạn có gu rõ rệt không?
Mình thích phong cách đơn giản, nhưng phải thật tinh tế, cô đọng và có ý nghĩa sâu xa.
Ngoài thiết kế bìa đĩa, và banner cho các chương trình, bạn còn kiêm luôn họa sĩ thiết kế cho một số tờ báo teen nữa?
Bạn dùng từ dàn trang tạp chí hay họa sĩ thiết kế sẽ chính xác hơn đấy! Mình nhận làm cộng tác viên design cho báo tuổi teen Thế giới học đường, nhờ vậy mà mình cập nhật được 1 số phong cách thiết kế trẻ trung, mới lạ và phát triển được nhiều kỹ năng thiết kế cũng như dàn trang. Ngoài ra mình còn đảm nhận luôn việc dàn trang toàn bộ tạp chí cưới Vietwedding do nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn tổ chức sản xuất và phát hành hàng năm.
Bạn có gặp khó khăn gì trong quá trình làm việc không và bạn khắc phục nó như thế nào?
Quá trình làm thì không khó vì mình hiểu ý và hiểu tâm lý khách hàng. Chỉ cực nhất là quá trình sữa chữa để hoàn thiện sản phẩm, mình luôn cố gắng hết mình để khách hàng có được sản phẩm hoàn hảo nhất!
Làm việc với người nổi tiếng hẳn thú vị lắm, bạn có thể chia sẻ một vài kỉ niệm đáng nhớ không?
Mình nhớ hoài cái lần đầu tiên chị Thanh Thảo gọi điện cho mình, chị khen mình design đẹp và mình đã giữ rất kĩ món quà mà chị Thảo tặng khi chị đi Thái Lan về, mình không xài, để dành làm kỉ niệm, đến bây giờ nó còn rất mới.

Bạn đã có được những gì từ công việc này? Bạn có định gắn bó với nó lâu dài không?
Design cho mình rất nhiều thứ, có cơ hội được thể hiện tài năng nè, sự sáng tạo, trau dồi tay nghề… Mình được làm việc với nhiều nghệ sĩ, có thêm những người bạn, những mối quan hệ xã hội, mình có được ngày hôm nay là nhờ nó!