Hi
Elly, ngay sau khi trở về Việt Nam, bạn đã kịp biết là thông tin bạn sang Hàn
được rất nhiều báo chí Hàn Quốc và Việt Nam đồng loạt đưa tin chưa?
Lúc
mới về thì Elly không biết. Vì đang tính viết cái entry kể chuyện mình sang Hàn
thì vừa vào blog đã thấy nhiều bạn gửi link các tờ báo Việt Nam đưa tin và hình
ảnh của mình khi họp báo tại Hàn Quốc. Quả thật là mình khá bất ngờ khi thông
tin này lại được quan tâm đến vậy.

Elly phát hiện ra người hàn quốc cũng rất là tình cảm, nhìn thấy sự quan tâm chu đáo mà ekip dành cho mình em rất cảm động. Thấy họ bập bẹ nói tiếng việt theo Elly rất buồn cười và dễ thương. Chiếc áo ấm mà Elly mặc trong suốt những ngày ở hàn là do vợ của chú trưởng đoàn-người xem Elly như con gái- cho mượn. Mặc dù Elly và cái áo trông ko hề liên quan chút nào, nhưng Elly vẫn vui và tự tin chụp ảnh memory vì thiện cảm mà mọi người dành cho mình.
Elly
có thể kể rõ hơn về lí do của chuyến đi Hàn Quốc lần này?
Hì,
mình cũng muốn đính chính lại một chút vì một số báo đưa thông tin mình sang Hàn
chụp sách ảnh. Nhưng thực ra không phải.
Thời
gian vừa rồi, Elly cũng không hiểu vì lí do gì mà những hình ảnh của mình tràn
ngập trên một số website của cả Nga, Mỹ, Trung Quốc… và đặc biệt khá rầm rộ
trên các website của Hàn Quốc. Vì thế, tập đoàn SK (một tập đoàn về viễn thông
rất lớn tại Hàn Quốc) cũng đã xem những hình ảnh của mình và đã nhờ người tìm
tung tích của cô gái trong những bức hình đó (cười).
Khoảng
một tuần sau thì họ tìm ra và có liên lạc với mình. Họ đề nghị mình chụp một bộ
ảnh độc quyền cho dịch vụ download hình nền về điện thoại của họ. Mình đồng ý
và một ekip chụp hình tới 11 người đã sang để chụp hình cho mình trong 3 ngày.
Sau
đó một thời gian, vì phản ứng của bên đó dường như rất tốt về hình ảnh của
mình, nên tập đoàn SK đã mời Elly sang Hàn để tổ chức họp báo và phỏng vấn.
Vậy
là Elly đã có chuyến đi sang Hàn Quốc 5 ngày.


Stylist mà makeup của Elly trước khi buổi họp báo diễn ra

Elly và chị phiên dịch.

Elly và chị phiên dịch. Trong suốt những ngày làm việc Elly quý nhất là 3 chị này, họ quan tâm từng việc nhỏ nhất của Elly, xem Elly như
em nhỏ. Lúc về thì Elly được tặng rất nhiều món quà nhỏ xinh, buồn cười nhất
là trong đó có 3 chai rửa tay phòng ngừa cúm heo (ở Hàn Quốc đang có
dịch cúm heo lớn mà).
Cuộc
họp báo của bạn đã diễn ra thế nào vậy?
Những
anh chị trong ekip tổ chức họp báo cho Elly có nói chuyện rằng, chưa có một người
Việt nào được tổ chức họp báo trong giới giải trí tại Hàn Quốc, chứ đừng nói tới
một người chẳng lấy gì làm nổi tiếng như Elly.
Cuộc
họp báo được tổ chức vào đúng 11h 11p ngày 11.11 (theo giờ Hàn Quốc). Elly bước
ra mà “choáng” nặng trước khoảng 40 photographer và 4 camera ở các góc. Chưa
bao giờ Elly được xuất hiện trong một tình huống “hoành tráng” đến vậy mà.
Trong
buổi họp báo, một số nhà báo tỏ ra không tin Elly là người Việt Nam, thế là
Elly nói luôn bằng tiếng Việt, trong khi nếu theo ý đồ của đạo diễn thì đoạn đó
Elly phải nói bằng tiếng Anh.

Hình ảnh Elly tại Hàn Quốc được rất nhiều báo chí, website Hàn Quốc đăng tải
Rồi
trước khi buổi họp báo diễn ra, ekip làm việc cũng không tin là số đo vòng 2 và
chiều cao của Elly đúng như trong phần profile. Họ nghĩ rằng Elly khai gian hay
sao ấy. Thế là Elly đồng ý cho họ đo lại hết. Cũng coi như một cách để người ta
kiểm chứng dùm mình. Vì ngay ở Việt Nam, cũng nhiều người không tin Elly cao tới
1,68m và có vòng eo nhỏ vậy mà.
Cuối
buổi họp báo, đạo diễn có hỏi Elly là có hài lòng về buổi họp báo đó không thì
Elly trả lời rất thành thực là Elly không thực sự hài lòng. Vì quá nhiều máy ảnh
và camera chĩa vào thì khả năng diễn xuất trước ống kính của Elly cũng suy giảm
ít nhiều.
Các
nhiếp ảnh và báo chí Hàn Quốc đánh giá thế nào về Elly sau thời gian làm việc với
bạn?
Có
một cô là chủ một tòa báo lớn ở Hàn Quốc cũng đến tham gia buổi họp báo, cô ấy
cũng lớn tuổi và mặt rất nghiêm nghị. Cuối cuổi cô ấy có nhận xét rằng, “Tôi được
biết Elly lần đầu tiên làm họp báo, lại
là tổ chức ở Hàn Quốc, nhưng cách làm việc của cô bé rất tốt, rất chuyên
nghiệp. Gương mặt thể hiện đẹp. Tôi cho rằng buổi họp báo như thế là thành công”.
Nhận
xét đó làm Elly thực sự rất vui. Vì nếu đó là đàn ông, người ta có thể chỉ quan
tâm tới ngoại hình của Elly. Nhưng vì cô ấy là phụ nữ, lại rất nghiêm nghị nên
Elly cảm thấy những gì cô ấy nói là một sự đánh giá đầy thiện cảm với mình.
Nhưng có một điều, trên các website có hình Elly, tất cả đều
gán cho Elly cụm từ “sexy” như là một miêu tả nổi bật về bạn,
Elly nghĩ sao về điều này?
Thực ra Elly không vui
lắm vì điều đó. Vì Elly cũng có nhiều màu sắc lắm chứ đâu chỉ sexy. Điều này
thì chính ekip chụp hình cho Elly trong đợt hợp tác lần này với SK cũng đã công
nhận mà. Họ nói rằng Elly có khả năng diễn xuất trước ống kính đa dạng. Anh
photographer có nói rằng: “Elly là người đa màu sắc, cô ấy có khoảng 4 gương mặt khác nhau, dựa vào góc mặt và
diễn đạt cảm xúc”
Không biết có phải vì họ
chỉ làm việc trực tiếp với Elly chứ chưa có những định kiến trước đó như là
Elly chỉ biết sexy hay khoe ngực… mà họ
đã làm việc và đánh giá về Elly thiện chí hơn nhiều, không hề có sự nặng nề.

Trong chuyến tới Hàn,
ngoài họp báo, Elly có tranh thủ đi shopping rồi đi chơi không?
Có chứ, Elly được các
anh chị dẫn đi chơi nhiều lắm, ăn uống nữa. Cũng tranh thủ shopping nhưng mà
Elly mua được ít lắm, vì đi đâu cũng thích gọn nhẹ, không phải mang vác nhiều.
Mà ở Hàn bây giờ toàn bán đồ mùa đông, quần áo đại hàn ấy, nên Elly cũng chẳng
mua được vì Sài Gòn quanh năm nóng bức mà.
Sau chuyến đi lần này,
Elly có nghĩ là cái tên của mình sẽ được nhắc đến nhiều hơn, trở nên nổi tiếng
hơn không?
Elly không hề nghĩ vậy.
Cứ coi chuyến đi như một cơ hội để mở mang tầm mắt, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi. Còn
hồi trước, Elly cũng chưa bao giờ chủ định làm gì để gia tăng sự nổi tiếng của
mình. Tới bây giờ cũng vậy thôi.









