Với sự trở lại màn ảnh nhỏ lần này của mình,
Châu Du Dân đã khiến các fan ngạc nhiên khi vừa xuất hiện với vẻ lếch thếch, sa sút, vừa xuất hiện với điệu bộ “ẻo ẻo” trong bộ phim
Yêu Em Mười Nghìn Năm.
Châu Du Dân có lúc hơi "ẻo"...
... nhưng có lúc lại bụi bặm tới phát sợ.Bộ phim hài / tình cảm Đài Loan do đạo diễn người Nhật
Toyo Kitamura thực hiện này sẽ sớm được ra mắt vào tháng 8 năm nay.
Châu Du Dân sẽ xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác so với các vai diễn trước kia: một ca sĩ nhạc rock thực thụ.
Châu Du Dân đã phải vận dụng tới kỹ thuật hát đặc biệt của mình để thể hiện ca khúc
Yêu Em Mười Nghìn Năm mà trước đây đã từng được
Wynners, Five Tigers, Ngũ Bách trình bày.
Bộ phim là câu chuyện kể về tình yêu định mệnh của một cô sinh viên người Nhật được cử đến Đài Loan làm việc và một ca sĩ chuyên hát nhạc rock. Khi hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm cũng là lúc cô sinh viên người Nhật hoàn tất công việc và phải rời khỏi Đài Loan. Thuộc tuýp người không thích ràng buộc bởi tình yêu, chàng trai quyết định ký với cô gái một hợp đồng tình yêu trong 100 ngày và sau 100 ngày đó, cả hai sẽ chia tay và không còn bất cứ quan hệ gì. Nhưng khi đến gần ngày hết hạn hợp đồng, họ bắt đầu nhận ra tình yêu đích thực của mình và không ai muốn chia tay.
Trước khi quay phim, đạo diễn
Toyo Kitamura đã rất đau đầu trong việc quyết định sẽ phải thay đổi diện mạo đẹp trai của
Châu Du Dân. Sau đó, khi nhìn thấy mái tóc rối chưa chải và khuôn mặt chưa cạo râu của
Châu Du Dân thì ông đã biết phải “xử lý” anh như thế nào.
Châu Du Dân sẽ vừa chơi ghita vừa hát với bộ cánh rất lôi thôi và "bất cần đời". Nhà sản xuất phim không ngừng khen ngợi
Châu Du Dân và cho rằng
Châu Du Dân sẽ là người nối gót bậc tiền bối
Lương Triều Vỹ.
Toyo Kitamura đã mất 13 năm tìm hiểu về văn hoá của Đài Loan để tiến hành làm bộ phim hài này. Trang web chính thức của bộ phim sẽ trực tiếp giới thiệu về nữ diễn viên chính
Kato Yoo Ji. Trong phim, cô sẽ là người khiến
Châu Du Dân thay đổi quan điểm của mình về tình yêu.
Theo một số nguồn tin thì bộ phim này sẽ công chiếu tại Đài Loan ngày 13.08.2010 (ngày 16.08 là ngày Valetine của Đài Loan).