Miho Nakayama: Điểm sáng của điện ảnh Nhật 2010
Bộ phim Tạm Biệt! Hẹn Ngày Gặp Lại chính là sự tái xuất của diễn viên Miho Nakayama sau 7 năm vắng bóng đấy.<img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>
Dư luận Nhật Bản cho rằng 2009 là năm kém sôi động của điện ảnh nước này. Song bức màn đen bao phủ bỗng nhiên lóe sáng khi nữ diễn viên ngôi sao Miho Nakayama tái xuất với bộ phim Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 23.01 tới đây.
Nakayama cho biết: "Năm 2002, sau khi tham gia vở kịch Những ngày ở núi Phú Sĩ, tôi tạm chia tay nghề diễn rồi cùng chồng (nhà văn Tsuji Hitonari) chuyển đến Paris. Tại đó, chúng tôi có cuộc sống rất hạnh phúc. Thực tình mà nói, đối với tôi thì hạnh phúc gia đình được đặt lên hàng đầu."

Cảnh trong phim Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại.
Phim Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của chồng Nakayama viết năm 2001. Phim kể về mối tình khá ngang trái giữa anh chàng Yutaka và cô gái tên là Toko khi hai người cùng làm việc cho một công ty Nhật Bản ở Bangkok (Thái Lan). Họ yêu nhau tha thiết nhưng một ngày nọ Toko đã lặng lẽ bỏ đi. 25 năm sau, hai người gặp lại nhau khi Yutaka đã có gia đình yên ấm...
Miho Nakayama sinh ngày 1/3/1970 tại Tokyo (Nhật Bản). Cha mẹ ly dị sớm nên chủ yếu chị sống với những người họ hàng. Năm 1996, cuộc đời Nakayama có bước ngoặt khi bộ phim Bức thư tình giúp cho chị chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Blue Ribbon và LHP Yokohama. Năm 2002, Công ty điện ảnh Toho quyết định đưa tiểu thuyết nói trên lên màn ảnh và Nakayama được mời sắm vai Toko. Tuy nhiên, do trục trặc giữa đạo diễn với nhà sản xuất phim nên dự án bị gác lại và năm đó Nakayama lấy chồng. Từ đó chị toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Miho Nakayama.
Vậy tại sao Nakayama lại quay về với điện ảnh? Có người nói nguyên nhân chủ yếu là do chị muốn đóng phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của chồng mình. Thực tế, sở dĩ Nakayama quyết định tái xuất là vì đạo diễn rất nhiệt tình mời chị tham gia dự án từng bị bỏ dở trước đây. Hơn nữa, đam mê diễn xuất vẫn luôn âm ỉ trong nữ nghệ sĩ này.
Phim Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại được đạo diễn John H.Lee khởi quay từ năm 2008. Đạo diễn này cho biết: “Chúng tôi mời Nakayama trở lại sắm vai chính vì tài diễn xuất của chị chẳng kém gì các ngôi sao màn bạc Hollywood. Ngoài ra, sau thời gian ẩn dật ở Paris, nay trở lại thì máu nghề của chị sẽ được hun nóng hơn”.
Nakayama cho biết: "Năm 2002, sau khi tham gia vở kịch Những ngày ở núi Phú Sĩ, tôi tạm chia tay nghề diễn rồi cùng chồng (nhà văn Tsuji Hitonari) chuyển đến Paris. Tại đó, chúng tôi có cuộc sống rất hạnh phúc. Thực tình mà nói, đối với tôi thì hạnh phúc gia đình được đặt lên hàng đầu."

Cảnh trong phim Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại.
Phim Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của chồng Nakayama viết năm 2001. Phim kể về mối tình khá ngang trái giữa anh chàng Yutaka và cô gái tên là Toko khi hai người cùng làm việc cho một công ty Nhật Bản ở Bangkok (Thái Lan). Họ yêu nhau tha thiết nhưng một ngày nọ Toko đã lặng lẽ bỏ đi. 25 năm sau, hai người gặp lại nhau khi Yutaka đã có gia đình yên ấm...
Miho Nakayama sinh ngày 1/3/1970 tại Tokyo (Nhật Bản). Cha mẹ ly dị sớm nên chủ yếu chị sống với những người họ hàng. Năm 1996, cuộc đời Nakayama có bước ngoặt khi bộ phim Bức thư tình giúp cho chị chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Blue Ribbon và LHP Yokohama. Năm 2002, Công ty điện ảnh Toho quyết định đưa tiểu thuyết nói trên lên màn ảnh và Nakayama được mời sắm vai Toko. Tuy nhiên, do trục trặc giữa đạo diễn với nhà sản xuất phim nên dự án bị gác lại và năm đó Nakayama lấy chồng. Từ đó chị toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Miho Nakayama.
Vậy tại sao Nakayama lại quay về với điện ảnh? Có người nói nguyên nhân chủ yếu là do chị muốn đóng phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của chồng mình. Thực tế, sở dĩ Nakayama quyết định tái xuất là vì đạo diễn rất nhiệt tình mời chị tham gia dự án từng bị bỏ dở trước đây. Hơn nữa, đam mê diễn xuất vẫn luôn âm ỉ trong nữ nghệ sĩ này.
Phim Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại được đạo diễn John H.Lee khởi quay từ năm 2008. Đạo diễn này cho biết: “Chúng tôi mời Nakayama trở lại sắm vai chính vì tài diễn xuất của chị chẳng kém gì các ngôi sao màn bạc Hollywood. Ngoài ra, sau thời gian ẩn dật ở Paris, nay trở lại thì máu nghề của chị sẽ được hun nóng hơn”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày