Trong năm 2012, khán giả trung thành của
Disney/Pixar sẽ được thưởng thức hai tác phẩm “đáng đồng tiền bát gạo”, đó là
La Luna và
Tangled Ever After.
1. Tangled Ever After - Một kết thúc viên mãn cho công chúa tóc dàiKhán giả từng mê mẩn những khung hình không-thể-đẹp-hơn trong
Tangled sẽ được tái ngộ với cặp đôi
Rapunzel và
Flynn (Eugene) trong
Tangled Ever After. Đây là một bộ phim ngắn được chiếu trước tác phẩm làm lại
Beauty and the Beast 3D của
Disney.
Vừa qua,
Ngôi nhà chuột đã tung ra đoạn clip tả đám cưới đẹp như mơ của công chúa tóc dài
Rapunzel và anh chàng siêu trộm
Flynn.
Rapunzel giờ đã là một cô dâu tóc nâu xinh đẹp, nhí nhảnh. Đám cưới của họ có sự hiện diện của những người bạn quen thuộc: anh chàng trộm gân guốc, chú ngựa
Maximus và tắc kè hoa
Pascal.
Thế nhưng, đám cưới ấy nhiều khả năng sẽ không thành vì một việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Trong một phút giây hớ hênh, tắc kè hoa
Pascal đánh rơi bông hoa khiến nó bay vào... mũi ngựa
Maximus. Khốn khổ làm sao,
Maximus đang giữ miếng nệm có đôi nhẫn cưới. Không nhịn nổi, chú ta bèn hắt hơi làm hai chiếc nhẫn bay vèo ra cửa.
"Tangled Ever After"
Liệu
Pascal và
Maximus có "lập công chuộc tội", tìm ra vật chứng tình yêu trước khi mọi chuyện quá muộn hay không, tất cả sẽ được tiết lộ khi
Tangled Ever After ra rạp vào ngày 13/1 tới cùng với
Beauty and The Beast 3D.
"Tangled Ever After" được chiếu cùng với "Beauty and The Beast 3D" 2. "La Luna" mang một thông điệp képTrong khi những phim ngắn khác của
Pixar chỉ dài khoảng từ 3 đến 4 phút thì
La Luna có thời lượng đến 7 phút. Phim là câu chuyện về một thiếu niên mới lớn lần đầu theo cha và ông nội ra biển. Từ bài học về sự "khác biệt trong công việc" của gia đình, cậu sẽ phải quyết định có nối gót cha và ông nội hay không? Hay là cậu sẽ đi theo con đường riêng dù phải xung đột với những truyền thống cũ?
Teaser trailer của phim
Tác phẩm rất đẹp và đậm chất trữ tình. Khi
La Luna được chiếu tại
Lễ hội hoạt hình quốc tế Annecy vào năm ngoái, tuy chỉ có 3 nhân vật và hai khung cảnh chính nhưng phim vẫn rất thu hút khán giả. Hình ảnh cậu bé trong phim bị giằng xé giữa sự mong đợi của cha và của ông nội mang đầy tính triết lý.
La Luna là bộ phim đầu tay của đạo diễn Ý
Enrico Casarosa. Phim được chính hai người đứng đầu
Pixar là
John Lasseter và
Ed Catmull chọn lựa. Theo truyền thống của
Pixar,
La Luna được thực hiện cho cả khán giả trẻ và người lớn. Với ý nghĩ đó, đạo diễn
Enrico Casarosa đã tạo ra bộ phim mang một thông điệp kép.
Ông cho biết:
"Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm mang đến cho trẻ em một thông điệp tích cực. Hy vọng rằng nó sẽ là một thông điệp về lòng tin vào sự can đảm của các bạn trẻ. Hãy xem nó và tin tưởng vào trực giác của bạn".La Luna sẽ ra mắt cùng với bộ phim hoạt hình
Brave vào ngày 22/6/2012. Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem lại những bộ phim hoạt hình nổi tiếng của hãng
Pixar tại đây.