NSƯT Thành Lộc thú nhận là fan "bự" của... Xì Trum

Theo
Chia sẻ

Thậm chí chú ấy còn từng mơ được nuôi 101 chú Xì trum trong 1 chiếc hộp nhỏ giấu trong góc nhà cơ đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Cùng lắng nghe cảm nghĩ của NSƯT Thành Lộc khi khi chú ấy cùng lúc hóa thân thành hai nhân vật trong bộ phim The Smurf (Xì Trum) sắp ra mắt đầu tháng 8. Một là vai chính diện – hậu đậu cùng Tí Vụng Về, còn lại là vai phản diện – tung chiêu cùng lão phù thủy Gà Mên lợi hại.


Xì Trum từ lâu đã rất quen thuộc và luôn làm mê mẩn các khán giả mọi lứa tuổi. Cảm nhận đầu tiên của chú như thế nào khi nhận lời mời lồng tiếng cho bộ phim?

Rất vui, và rất hào hứng! Công việc của chú cũng gắn liền với các tác phẩm trình diễn cho các cháu thiếu nhi, và giờ đây được lồng tiếng cho nhân vật trong bộ truyện mà mình từng là tín đồ - một niềm vui, một vinh dự đúng nghĩa đối với chú. Cảm giác giống như mình làm được điều gì đó mà… hồi nhỏ chưa làm được.

Chú Thành Lộc cười rạng rỡ khi được làm điều mà hồi nhỏ chưa làm được

Xem ra chú Thành Lộc là một fan ruột của Xì trum đây?

Những chú Xì trum đáng yêu này là những kỷ niệm khó quên trong tuổi thơ của rất nhiều người. Thật ra bộ truyện tranh Xì Trum đã gắn liền với tuổi thơ của chú và những người cùng thời với chú từ những thập niên 60, 70. Có thể nói chú là một tín đồ trung thành đấy, vì hầu như không có tập truyện nào mà chú không có, không đọc đầy đủ. Gắn liền với tuổi thơ đến nỗi mỗi khi nhìn thấy Xì trum là chú lại nhớ đến những kỷ niệm đẹp ngày xưa.

Bộ truyện tranh
Xì Trum đã gắn liền với tuổi thơ của chú ấy

Xì Trum quả thật không lạ lẫm đối với khán giả, qua truyện tranh, hài kịch, phim hoạt hình... nhưng đây sẽ là cột mốc lần đầu tiên các chú Xì Trum "oanh tạc" màn ảnh rộng, với công nghệ 3D. Và chú Thành Lộc sẽ sắm vai gì ạ?

Chú được may mắn giao cho 2 nhân vật chính trong bộ phim này. Xì Trum thì có nhiều nhân vật chính, nhưng trong bộ phim lần này thì chỉ có từ 3 đến 4 nhân vật chính thôi. Vai thứ nhất – Tí Vụng Về, cậu Xì trum nổi danh nhất làng về cái tật hậu đậu, cũng là tác giả của bao nhiêu rắc rối xảy ra trong mạch phim. Thứ hai, một nhân vật còn đặc biệt hơn – lão phù thủy Gà Mên hiểm ác, kẻ thù "không đội trời chung" của dân tộc Xì Trum da xanh.

Cùng 1 lúc đảm nhận lồng tiếng cho 2 vai, 1 phản diện (Gà Mên) & 1 chính diện (Tí Vụng Về) như thế thì chú có gặp phải khó khăn không?

Dĩ nhiên là khi chú đọc truyện trong tư thế 1 đứa trẻ con thì chú ghét Gà Mên ghê lắm nhưng mà rõ ràng đứng ở góc độ khác, của một khán giả, thì nếu không có Gà Mên thì sẽ không có mâu thuẫn, và thế là không có tác phẩm. Đứng ở góc độ 1 diễn viên thì Gà Mên là một vai có nhiều đất diễn , trong lúc lồng tiếng thì vai Gà Mên lấy của chú nhiều sức khỏe hơn là Tí Vụng Về (cười), bởi vì chú phải la hét rất là nhiều! Số là ông Gà Mên luôn là nguyên nhân hay gây ra tai họa và cũng là nạn nhân của tai họa cho mình gây ra. Nhiều tình huống bi hài lẫn lộn cười ra nước mắt luôn!

Chú còn bật mí với chúng mình bộ phim có nhiều tình huống bi hài lẫn lộn cười ra nước mắt

Theo chú thì Gà Mên giọng sẽ như thế nào, còn Tí Vụng Về thì giọng sẽ ra sao?

Tí Vụng Về là một chàng thanh niên, hẳn nhiên giọng nói sẽ tương đối trong trẻo hơn, và có phần… ngơ ngác trước mọi chuyện xung quanh. Có đặc trưng là không bao giờ ý thức được các tai họa mà mình gây ra cho người khác, Tí Vụng Về đi đâu làm gì cũng va chạm, đổ bể, và luôn miệng "xin lỗi nha, xin lỗi nha!". Gà Mên thì hoàn toàn khác, một lão phù thủy đầy mưu mô, tính toán, và vì vậy giọng ông ta bao giờ cũng trầm, khàn. Vai ác mà! Đó là những sự khác nhau trong cách thể hiện của chú, để lột tả được một bên chính diện và một bên phản diện. Nhưng mà chắc chắn là dù nghe giọng của bên nào thì các cháu thiếu nhi cũng nhận ra giọng chú ngay thôi. (cười)

Chú Thành Lộc chắn chắn các bé thiếu nhi sẽ nhận ra giọng chú ấy ngay,
vậy teen chúng mình thì sao?!

Quá trình lồng tiếng chắc chắn có rất nhiều kỷ niệm vui cũng như khó khăn rồi, chú Thành Lộc nhỉ?

Khó khăn đầu tiên là về hàng rào ngôn ngữ, vì tiếng Anh và tiếng Việt mình khác nhau nhiều lắm. Tiếng Anh đa âm còn tiếng Việt đơn âm, tiếng Anh không dấu, tiếng Việt lại có dấu, nên người nói tiếng Anh có thể lên xuống bất kỳ, còn mình thì phải phụ thuộc vào dấu. Ví dụ đơn giản thế này: tiếng Anh có một chữ "stop" (dừng), nhưng tiếng Việt thì phải là "dừng lại", "đứng lại" hoặc "đứng lại mau" tùy theo ngữ cảnh. Như vậy, lời thoại sẽ dài hơn bản gốc từ 2 đến 3 từ, hoặc có trường hợp phải dịch 8 từ tiếng Anh sang 15 từ tiếng Việt mới đầy đủ ý; trong khi vẫn phải đảm bảo thật khớp về khẩu hình. Vì vậy, công đoạn thêm bớt, cắt xén từng từ, từng chữ một trong quá trình lồng tiếng là mệt nhất. Nhưng bù lại cũng rất nhiều niềm vui.

Quá trình lồng tiếng dù vất vả nhưng rất nhiều niềm vui

Chú nghĩ như thế nào về việc 1 bộ phim Hollywood có phiên bản lồng tiếng Việt?

Riêng đối với phim hoạt hình, việc lồng ghép vào ngôn ngữ bản xứ theo chú là hoàn toàn cần thiết, và cũng là việc rất phổ biến trên thế giới mà Việt Nam ta mới bắt đầu làm. Một số khán giả ngại xem lồng tiếng, vì họ muốn thưởng thức trọn vẹn âm thanh gốc. Nhưng hiện nay, công nghệ lồng tiếng ở Việt Nam cũng đã theo kịp thế giới. Bộ phim Xì Trum được tách phần âm thanh tiếng động, nhạc nền ra riêng với âm thanh thoại. Sau khi lồng tiếng Việt, bộ phận xử lý kỹ thuật tại Hong Kong sẽ trộn lẫn các âm thanh này lại với nhau tạo hiệu ứng sống động như bản gốc tiếng Anh. Như vậy, các cháu thiếu nhi chưa quen đọc phụ đề vẫn sẽ thưởng thức được trọn vẹn ý nghĩa của phim.


Chú có điều gì muốn chia sẻ với khán giả qua bộ phim này không ạ?

Lúc chú là 1 cậu bé 8, 9 tuổi , chú mê Xì trum và bộ tộc này đến mức mà tối tối khi đi ngủ, trong bóng tối, chú cứ cố tình nhìn chăm chú vào một góc tối nào đó, chú mong là ở góc tối trong căn phòng chú có đục 1 cái lỗ và nó xuất hiện 101 chú Xì trum! Lúc đó, chú sẽ làm một chiếc hộp to thật to, đủ chỗ cho cả làng, và tình nguyện (giấu gia đình) nuôi 101 chú tí hon màu xanh đáng yêu này, bởi đâu có tốn cơm bao nhiêu đâu! (cười ) Bởi vậy khi chú xem hai vợ chồng PatrickGrace cũng giấu các Xì trum trong hộp giấy, tự nhiên chú thấy giống y chú hồi xửa hồi xưa vậy.
 
Giấu các Xì trum trong hộp giấy cũng là mơ ước thuở bé của chú Thành Lộc


Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được đôi khi trong cuộc sống thường nhật, trẻ con có thế giới tâm hồn riêng của chúng, mà người lớn chúng ta chưa chắc đã có thể khám phá. Dù có thể là không thật, nhưng thế giới ấy luôn hiện hữu trong tâm trí các em, là trí tưởng tượng, lòng vị tha, bác ái, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, là tình thân thương đồng loại, con người, vạn vật... Những ai không hiểu trẻ con, người ta sẽ không thể chạm vào thế giới của các cháu. Chú hi vọng qua những bộ phim như thế này cũng là cánh cửa mở ra để cho người lớn chúng ta khám phá được tâm hồn của trẻ con, để hiểu hơn về chúng, bởi vì ai trong chúng ta cũng đã từng có một thời thật đẹp như thế mà!

Sắp có một ngày hội Xì trum tại Việt Nam, các bạn đã “xì trum” chưa?

Xin cảm ơn chú, và hẹn gặp lại chú Thành LộcTí Vụng VềGà Mên tại ngày hội Xì trum sắp tới nhé! Bộ phim Xì Trum do Galaxy phát hành, sẽ được công chiếu rộng rãi toàn quốc kể từ ngày 05/08/2011.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày