Vào ngày 25/11 tới đây,
Fetish (Make Yourself at Home) – bộ phim Hollywood đầu tiên của “mỹ nhân mặt mộc”
Song Hye Kyo sẽ ra mắt khán giả sau một thời gian khá dài chờ đợi.
Fetish sẽ giúp khán giả thế giới có thể thưởng thức diễn xuất của người đẹp
Trái tim mùa thu, đồng thời cho thấy thể loại vai diễn hoàn toàn mới với
Song Hye Kyo. Trong bộ phim tâm lý rùng rợn này,
Song Hye Kyo sẽ đảm nhận nhân vật hoàn toàn khác với các tác phẩm trước.
Tại một vùng ngoại ô thượng lưu của New Jersey, một người đàn ông Mỹ gốc Hàn
Peter Kim (Rob Yang) bắt đầu cuộc sống mới với cô dâu bí ẩn của mình-
Sookhy ( Song Hye Kyo), đây là người mà
Peter gặp qua môi giới ở Hàn Quốc.
Sookhy đã chọn đến Mỹ để trốn tránh sức mạnh của một pháp sư trong cô nhưng định mệnh không dễ dàng như vậy.
Sookhy muốn trở thành một người Mỹ và bắt chước những cử chỉ giống người hàng xóm
Julie (Athena Currey) và dùng sức mạnh siêu nhiên của mình để chiếm đoạt thân xác và cướp chồng của
Julie là
John (Arnaud Frisch). Bộ phim miêu tả quá trình đấu tranh tâm lý của
Sookhy qua đó cho thấy sự phức tạp, mâu thuẫn lớn giữa 2 nền văn hóa và tôn giáo.
Trong tấm poster,
Sookhy đang chạm vào mái tóc vàng của
Julie, cô tô son môi đỏ, gương mặt giống như người hàng xóm của mình. Ánh mắt
Sookhy nhìn theo hướng khác, đằng sau cô là
John đang nhìn
Sookhy với ánh mắt nghi ngờ. Sự căng thẳng bất thường giữa 3 con người, cùng với dòng chữ “
Tôi thực sự có thể mượn nó được không?”. Trong trailer, không khí yên ắng, hồi hộp cũng tràn ngập trong video dài hơn 1 phút.
Fetish là bộ phim dài đầu tiên của đạo diễn
Soopum Sohn (Son Soo Bum) - người từng được mời đến LHP Pusan và Cannes với phim ngắn
Fish in the Sea Is Not Thirsty năm 2000.
Fetish được quay vào năm 2008 và công chiếu lần đầu tiên tại LHP Pusan lần thứ 13 năm 2008, sau đó là LHP quốc tế Edinburgh ở Đức và LHP Quốc Tế San Francisco của người Mỹ Gốc Á. Giống như bạn trai cũ
Lee Byung Hun, Song Hye Kyo sẽ có cơ hội được khán giả quốc tế biết đến qua
Fetish.
Sau khi vừa tham gia tác phẩm hợp tác Trung Quốc
The Grandmasters,
Song Hye Kyo đã trở về Hàn Quốc, tiếp tục đóng bộ phim mới
Nobody Somebody của nữ đạo diễn
Lee Jung Hyang. Sau các drama thành công,
Song Hye Kyo đang hướng tới màn ảnh rộng không chỉ trong nước mà còn hợp tác quốc tế.