Bộ 3 Harry Potter sẽ đi về đâu sau Bảo Bối Tử Thần?
Khi tập cuối cùng của seri phim Harry Potter kết thúc, 3 ngôi sao trẻ Daniel, Emma và Rupert sẽ làm gì để phát triển sự nghiệp của họ? Cùng tìm hiểu nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>
Trong khi đang đóng tiếp tập cuối chia làm hai phần của loạt phim Harry Potter, các diễn viên trẻ lớn lên cùng với bộ phim và thành danh nhờ các vai diễn trong phim đã bắt đầu xem xét nghiêm túc những bước đi kế tiếp của mình khi loạt phim kết thúc.
Sẵn sàng cho các vai diễn mới

Chắc chắn họ sẽ không để mình tự rơi vào khoảng không như cái tựa của bộ phim cuối Harry Potter and Deathly Hallows mà sẽ tìm đủ mọi cách để tồn tại và vươn lên. Trong số này, Daniel Radcliffe, đóng vai chính Harry là diễn viên có nhiều lối ra nhất. Anh vừa bận rộn đóng phim vừa tất bật với vở kịch diễn trên sân khấu Broadway, New York. Trả lời câu hỏi tại điểm quay phim Leavesden Studios ở tỉnh Hertfordshire, anh nói: “Cũng như các bạn trẻ khác đóng chung Harry Potter, tôi chứng kiến sự thay đổi của mình và của họ sau mỗi tập phim. Có những thay đổi rất đáng kinh ngạc.” Năm nay 20 tuổi, hầu như Radcliffe không còn thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình, vì tương lai đã hiển hiện trước mắt anh với nhiều lời mời đang đến.
Nhưng đồng diễn Rupert Grint, 21 tuổi, đóng vai Ron Weasley thì không được như vậy. Anh nói thật lòng: “Có lẽ Harry Potter là bộ phim lớn nhất tôi được tham gia trong cuộc đời đóng phim của mình. Bạn sẽ không thể có may mắn lần thứ 2 như thế. Bộ phim kết thúc là một sự thật đáng sợ khi bạn không còn công việc thường xuyên mỗi năm nữa. Tâm trạng tiếc nuối và hụt hẫng là điều không thể tránh khỏi.” Tại buổi giới thiệu đĩa DVD tập phim thứ 6 Harry Potter and the Half-Blood Prince, Grint cho biết anh đã được mời đóng một vai phản diện trong bộ phim Cherrybomb. Phim đã chiếu giới thiệu tại Liên hoan Phim Berlin 2009 vào đầu năm nay nhưng không tìm ra nhà phát hành. Trước tình hình này, nhiều fans của Grint đã phổ biến cả một lá thư ngỏ trên mạng áp lực đội ngũ làm phim phải có cách nào đó đưa phim ra rạp.

Cuối cùng, các nhà sản xuất cũng tìm được người phát hành nhưng đến năm 2010, bộ phim lấy bối cảnh thành phố Belfast của Bắc Ai Len này mới được công chiếu. “Khác với Harry Potter, Cherrybomb là phim kinh phí thấp. Trải nghiệm với nó cũng rất khác với Harry Potter. Nhưng tôi muốn có thêm những trải nghiệm khác như thế.” – Grint nói và bác bỏ tin đồn trên báo là anh sẽ đóng vai Hoàng tử Harry trong bộ phim The Spare bấm máy vào năm tới, “Đây chỉ là dự đoán của một số người, còn tôi thì chưa hề nhận được lời mời đóng vai này.”
Trau dồi tay nghề
Khác với Grint, nữ diễn viên Emma Watson, 19 tuổi đóng vai Hermione Granger đặt ra mục tiêu chính là chú tâm vào việc học. Tháng 9 qua, cô đã ghi danh học đại học America ở Anh dù vẫn sẵn sàng tham gia đóng phim vào thời gian nghỉ giữa học kỳ. Bonnie Wright, 18 tuổi, đóng vai Ginny Weasley, em của Ron từ bộ phim Harry Potter đầu tiên cũng vừa ghi danh học lớp điện ảnh và truyền hình tại Luân Đôn, Anh. Trả lời phỏng vấn tại phim trường Leavesden, cô cho biết đã bỏ ra nửa cuộc đời mình để đóng Harry Potter. “Dù đây là bộ phim rất lớn, nhưng tôi hy vọng còn có dự án lớn hơn nữa đang chờ mình. Đó cũng là lý do khiến tôi trau luyện thêm kỹ năng diễn xuất để có thể đảm trách những vai diễn khó hơn.” – cô nói.

David Heyman, nhà sản xuất tất cả các bộ phim Harry Potter tin rằng những ngôi sao trẻ vang danh toàn cầu mà ông góp phần xây dựng sẽ còn tiến xa hơn nữa. “Họ đã có một nền tảng diễn xuất vững chắc và đã thu thập được nhiều kinh nghiệm trong quá trình đóng Harry Potter. Đây chính là bệ phóng đưa họ đến những thành công khác. Harry Potter đã chắp đôi cánh cho họ, và họ sẽ bay lên và bay xa. Tôi tin chắc họ sẽ trở thành các diễn viên lớn trong tương lai không xa.” – ông nói và khẳng định sẵn sàng giúp đỡ các diễn viên trẻ hoặc góp ý với họ nếu họ cần ở ông những lời khuyên.
Một điều đáng ghi nhận là các diễn viên trẻ tham gia Harry Potter chưa để xảy ra một xì-căng-đan nào. Nếu có chỉ là sự hiểu lầm. Chưa ai gây ra những xì-căng-đan kiểu Lindsay Lohan.
Sẵn sàng cho các vai diễn mới

Chắc chắn họ sẽ không để mình tự rơi vào khoảng không như cái tựa của bộ phim cuối Harry Potter and Deathly Hallows mà sẽ tìm đủ mọi cách để tồn tại và vươn lên. Trong số này, Daniel Radcliffe, đóng vai chính Harry là diễn viên có nhiều lối ra nhất. Anh vừa bận rộn đóng phim vừa tất bật với vở kịch diễn trên sân khấu Broadway, New York. Trả lời câu hỏi tại điểm quay phim Leavesden Studios ở tỉnh Hertfordshire, anh nói: “Cũng như các bạn trẻ khác đóng chung Harry Potter, tôi chứng kiến sự thay đổi của mình và của họ sau mỗi tập phim. Có những thay đổi rất đáng kinh ngạc.” Năm nay 20 tuổi, hầu như Radcliffe không còn thời gian để suy nghĩ về tương lai của mình, vì tương lai đã hiển hiện trước mắt anh với nhiều lời mời đang đến.
Nhưng đồng diễn Rupert Grint, 21 tuổi, đóng vai Ron Weasley thì không được như vậy. Anh nói thật lòng: “Có lẽ Harry Potter là bộ phim lớn nhất tôi được tham gia trong cuộc đời đóng phim của mình. Bạn sẽ không thể có may mắn lần thứ 2 như thế. Bộ phim kết thúc là một sự thật đáng sợ khi bạn không còn công việc thường xuyên mỗi năm nữa. Tâm trạng tiếc nuối và hụt hẫng là điều không thể tránh khỏi.” Tại buổi giới thiệu đĩa DVD tập phim thứ 6 Harry Potter and the Half-Blood Prince, Grint cho biết anh đã được mời đóng một vai phản diện trong bộ phim Cherrybomb. Phim đã chiếu giới thiệu tại Liên hoan Phim Berlin 2009 vào đầu năm nay nhưng không tìm ra nhà phát hành. Trước tình hình này, nhiều fans của Grint đã phổ biến cả một lá thư ngỏ trên mạng áp lực đội ngũ làm phim phải có cách nào đó đưa phim ra rạp.

Cuối cùng, các nhà sản xuất cũng tìm được người phát hành nhưng đến năm 2010, bộ phim lấy bối cảnh thành phố Belfast của Bắc Ai Len này mới được công chiếu. “Khác với Harry Potter, Cherrybomb là phim kinh phí thấp. Trải nghiệm với nó cũng rất khác với Harry Potter. Nhưng tôi muốn có thêm những trải nghiệm khác như thế.” – Grint nói và bác bỏ tin đồn trên báo là anh sẽ đóng vai Hoàng tử Harry trong bộ phim The Spare bấm máy vào năm tới, “Đây chỉ là dự đoán của một số người, còn tôi thì chưa hề nhận được lời mời đóng vai này.”
Trau dồi tay nghề
Khác với Grint, nữ diễn viên Emma Watson, 19 tuổi đóng vai Hermione Granger đặt ra mục tiêu chính là chú tâm vào việc học. Tháng 9 qua, cô đã ghi danh học đại học America ở Anh dù vẫn sẵn sàng tham gia đóng phim vào thời gian nghỉ giữa học kỳ. Bonnie Wright, 18 tuổi, đóng vai Ginny Weasley, em của Ron từ bộ phim Harry Potter đầu tiên cũng vừa ghi danh học lớp điện ảnh và truyền hình tại Luân Đôn, Anh. Trả lời phỏng vấn tại phim trường Leavesden, cô cho biết đã bỏ ra nửa cuộc đời mình để đóng Harry Potter. “Dù đây là bộ phim rất lớn, nhưng tôi hy vọng còn có dự án lớn hơn nữa đang chờ mình. Đó cũng là lý do khiến tôi trau luyện thêm kỹ năng diễn xuất để có thể đảm trách những vai diễn khó hơn.” – cô nói.

Ảnh chụp năm 2004.
David Heyman, nhà sản xuất tất cả các bộ phim Harry Potter tin rằng những ngôi sao trẻ vang danh toàn cầu mà ông góp phần xây dựng sẽ còn tiến xa hơn nữa. “Họ đã có một nền tảng diễn xuất vững chắc và đã thu thập được nhiều kinh nghiệm trong quá trình đóng Harry Potter. Đây chính là bệ phóng đưa họ đến những thành công khác. Harry Potter đã chắp đôi cánh cho họ, và họ sẽ bay lên và bay xa. Tôi tin chắc họ sẽ trở thành các diễn viên lớn trong tương lai không xa.” – ông nói và khẳng định sẵn sàng giúp đỡ các diễn viên trẻ hoặc góp ý với họ nếu họ cần ở ông những lời khuyên.
Một điều đáng ghi nhận là các diễn viên trẻ tham gia Harry Potter chưa để xảy ra một xì-căng-đan nào. Nếu có chỉ là sự hiểu lầm. Chưa ai gây ra những xì-căng-đan kiểu Lindsay Lohan.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày