Giải mã "Dành cho tháng Sáu" - phim học đường được kỳ vọng nhất

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Dự án phim teen được mong chờ mỏi mòn bất ngờ tung trailer sau 1 năm chìm xuồng.

Có vẻ năm 2012 là thời điểm đẹp để các phim "chìm xuồng", "bị dìm hàng" từ năm nảo năm nao đua nhau "trồi lên". Sau sự xuất hiện "đùng đùng" của Ngọc Viễn Đông - bộ phim "mất tích" 2 năm nay, mới đây, Dành cho tháng Sáu - phim học đường gây chú ý từ cuối năm 2010 - đầu năm 2011 cũng bất ngờ tung trailer chính thức. Phim "không quên" bật mí ngày công chiếu chắc như đinh đóng cột: 11/5/2012. Nhiều bạn nhận xét vui rằng: "Tưởng dành cho tháng Sáu năm ngoái, hóa ra là tháng Sáu năm nay!" hay "2012 là tận thế nên các đạo diễn hối hả tung hàng hết hay sao vậy?"...

Trailer chính thức của "Dành cho tháng Sáu"
 
 
Khẳng định chắc nịch ngày ra rạp
 
Dành cho tháng Sáu là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn. Nội dung phim xoay quanh tình bạn, tình đồng đội, tình yêu, đam mê, nhiệt huyết... trong quá trình trưởng thành của tuổi trẻ, thông qua câu chuyện của 3 nhân vật: Kiên, Minh, Hoàng. Họ là bạn bè, là đồng đội trong "team" bóng rổ. Họ khích lệ nhau lúc thi đấu, chia sẻ tâm sự, âm thầm dành tình cảm tốt đẹp cho nhau... Ấy là tất cả những "chuyện thường tình" của tuổi trẻ.

Huỳnh Anh vai Kiên
Huỳnh Anh đã quá nhẵn mặt với khán giả teen bởi ngoại hình đẹp trai như Lee Min Ho
và diễn xuất khá ổn.
 
Thiên Tú vai Minh
Thiên Tú từng tham gia các dự án phim nổi tiếng: "Áo lụa Hà Đông", "Huyền thoại bất tử".

Quốc Trung vai Hoàng


 
Dành cho tháng Sáu từng tung teaser và vài clip ngắn về phim và các diễn viên, nhân vật trong phim vào thời điểm đầu năm 2011. Các clip này đều thu hút được sự chú ý của khán giả và nhận được phản hồi tích cực, cùng kỳ vọng vào một phim học đường đúng nghĩa, chất lượng nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp, những cảnh phim bắt mắt.
 






 
Đã khá lâu, hầu như không có phim học đường nào đủ khiến khán giả thỏa mãn. Đa số phim teen phải "gồng mình" để teen, gượng ép gây khó chịu. Một số khác lại cho teen trưởng thành quá lố, mất đi nét trong sáng, tươi tắn của tuổi trẻ. Dành cho tháng Sáu tuy chưa tiết lộ quá nhiều thông tin về nội dung phim nhưng thông qua những gì thể hiện trong các clip trước đây và trailer chính thức vừa tung ra hôm 8/3, bộ phim dễ dàng chinh phục những khán giả yêu thích phim về tuổi trẻ, về thời cắp sách tới trường đầy hoài niệm.
 
 
Lý do thì chúng tớ đã kể ở trên rồi đấy: dàn diễn viên trẻ đẹp, những cảnh phim bắt mắt. Thêm vào đó, trailer Dành cho tháng Sáu đã hé lộ vài đoạn hội thoại giữa các nhân vật. Có thể thấy phần thoại và hành động của các nhân vật trong phim cũng có phần hợp lý, phù hợp với teen thời nay, chứ không phải kiểu teen quá non hay quá "dừ" trong những phim Việt trước đây.
 

 
Bạn Hoàng My (18 tuổi) chia sẻ: Tim tớ tự dưng đập mạnh khi Kiên (Huỳnh Anh) nói: "Cái Minh học trường nào thì tao học trường đấy, thế thôi". Chẳng phải chúng ta thường có suy nghĩ khá ngây ngô trước những lối rẽ hay sao? Và tớ dám cá nhiều bạn cũng như Kiên, có xu hướng "yêu ai yêu cả đường đi", người mình thích thích gì thì mình cũng thích nấy.
 
 
Hay bạn Trung Kiên (cùng tên với nhân vật chính nè) tâm sự: Tớ lại ấn tượng với cuộc trò chuyện của mấy cậu con trai trong trailer hơn. Đó là cảm giác chân thật trong tâm lý của chúng tớ ở những cuộc thi đấu, đối với đồng đội, bạn bè... Trong phim nói về bóng rổ, ngoài đời thì có thể là bóng đá, bóng chuyền... Có người chỉ tham gia cho vui, có người xem là đam mê. Chẳng sao cả, quan trọng là khi hội thành 1 đội, mọi người có thể hòa hợp. Như nhân vật Kiên trong phim nói: "Đội mình như thế này lại hay, ít người thế thân nhau hơn. Tao thích thế!".

 
Dù sao đi nữa, vẫn chưa đủ bằng chứng đảm bảo cho thành công của Dành cho tháng Sáu khi mà rất nhiều phim học được trước đây cũng hùng hùng hổ hổ "ra trận" rồi gây thất vọng não nề. Ai cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, nhưng ai dám nói tái hiện lại nó là dễ dàng? Năm 2011, điện ảnh Trung Quốc đã "rung động" bởi phim học đường Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm ấy (You are the apple of my eye) - 1 tác phẩm hiếm hoi lọt vào danh sách phim thành công nhất năm và được đề cử nhiều giải thưởng uy tín ở Trung Quốc. Khán giả trẻ Việt Nam cũng có quyền khao khát 1 tác phẩm điện ảnh chất lượng dành cho mình, và ngay cả khán giả "quá teen" cũng mong chờ một "tấm vé trở về tuổi thơ" thông qua màn ảnh. Hi vọng rằng Dành cho tháng Sáu sẽ làm được việc này.
 
"You are the apple of my eye" - "bom tấn" học đường Trung Quốc 2011

Liệu "Dành cho tháng sáu" có hoàn thành sứ mệnh?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày