Đăng Khoa Idol bất ngờ "ẵm" giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất"
Sau khi hút hồn giới trẻ mê điện ảnh Hà Nội, cuộc thi phim ngắn quốc tế cực chất "Làm phim 48 giờ" đã lên đường "Nam tiến".
Clip giới thiệu về Dự án phim 48 giờ khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Luật chơi của Làm phim 48 giờ quốc tế như sau: Đề thi tại mỗi khu vực gồm những yếu tố bắt buộc phải xuất hiện trong tác phẩm. Các nhóm dự thi bốc thăm thể loại, sau đó cùng nhau xây dựng kịch bản, tuyển diễn viên, quay phim, dựng phim… Tất cả phải hoàn thành trong vỏn vẹn 48 giờ (2 ngày) và nộp thành phẩm. Tại khu vực Hồ Chí Minh, đề thi Làm phim 48 giờ năm nay đưa ra nhân vật bắt buộc là Trần Bảo Ngọc - một nghệ sĩ, đạo cụ bắt buộc là viên bi ve và câu thoại bắt buộc là "Còn đâu mà tìm".
Sau thời gian chấm giải, Ban giám khảo đã công bố danh sách các giải thưởng chính thức của liên hoan như sau:
Phim xuất sắc nhất: nhóm Yeti - Canh Ba Ba (Turtle Soup) Phim xuất sắc nhì: nhóm Mowo - Đường Bi (Path of the Marble) Đạo diễn xuất sắc nhất: nhóm Mowo - Đường Bi (Path of the Marble) Quay phim xuất sắc nhất: nhóm Mowo - Đường Bi (Path of the Marble) & nhóm Yeti - Canh Ba Ba (Turtle Soup) Biên kịch xuất sắc nhất: nhóm 2448 - Dòng thời gian (Wings of Time) Biên tập hậu kỳ xuất sắc nhất: nhóm Yeti - Canh Ba Ba (Turtle Soup) Âm thanh xuất sắc nhất: nhóm Super Red - Uuuuuuu Chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc nhất: nhóm Mowo - Đường Bi (Path of the Marble) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: nhóm 2448 - Dòng thời gian (Wings of Time) - Nguyễn Tấn Đăng Khoa Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: nhóm Young Media - Điều Bình Dị Quý Giá (The Precious Ordinary Things) - Nguyễn Anh Thư Nhà làm phim trẻ - dưới 16 tuổi: nhóm Professional Amateurs - Nhận được thư chưa? (Get the Message) Poster xuất sắc nhất: nhóm K9 - Những Con Người Khác (Differed People) Trailer xuất sắc nhất: nhóm Yeti - Canh Ba Ba (Turtle Soup) Sử dụng đạo cụ (viên bi) hiệu quả nhất: nhóm Mowo - Đường Bi (Path of the Marble) Sử dụng nhân vật (nghệ sỹ Trần Bảo Ngọc) hiệu quả nhất: nhóm Yeti - Canh Ba Ba (Turtle Soup) Sử dụng câu thoại (Còn đâu mà tìm) hiệu quả nhất: nhóm BH Media - Khuyết (Defect) Biên đạo múa/nhảy/hành động tốt nhất: nhóm Louch'Bem Films - Olga Hóa trang, phục trang hiệu quả nhất: nhóm Young Media - Điều Bình Dị Quý Giá (The Precious Ordinary Things) Sử dụng âm nhạc hiệu quả nhất: nhóm Young Media - Điều Bình Dị Quý Giá (The Precious Ordinary Things) Kỹ xảo hình ảnh, đồ họa tốt nhất: nhóm Yeti - Canh Ba Ba (Turtle Soup) |
Trailer phim xuất sắc nhất: "Canh Ba Ba"
Trailer phim xuất sắc nhì: "Đường Bi"

Nhóm Yeti "show hàng" giải Quán quân.

Nhóm Mowo cười tít mắt khoe giải Á quân.

Đăng Khoa Idol hạnh phúc với hoa và Cúp lưu niệm dành cho
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Poster xuất sắc nhất thuộc về phim "Những Con Người Khác".




Một số hình ảnh khác trong đêm trao giải.

Nhóm 365 cũng đến chung vui cùng các nhà làm phim trẻ.
Trailer phim "Dòng thời gian" của nhóm 2448
- nhóm của Khểnh và Đăng Khoa Idol.
Chào anh Khểnh, lại gặp anh rồi! Anh hãy chia sẻ từ đâu mà anh nảy ra ý tưởng cho kịch bản "Dòng thời gian"?
Ừ thì mỗi đội phải bốc thăm một thể loại phim. Ban đầu anh bốc được Comedy (phim hài) nhưng anh thấy mình chưa sẵn sàng với thể loại này nên đã xin dùng quyền bốc lại. Mỗi đội chỉ được làm lại một lần duy nhất thôi và anh bốc được thể loại phim về du hành thời gian. Nhận đề xong, ê-kíp bàn rất nhiều nhưng anh không ưng cái nào cả. Rồi mặc kệ mọi người ở ngoài, anh chui vào phòng kín, khóa cửa nghe nhạc tự kỷ. Anh muốn làm một phim gì đó về giá trị gia đình, về tình mẫu tử, gắn điều đó với du hành thời gian.

Khểnh là người luôn đặt gia đình lên trên hết.


Tại sao anh chọn Đăng Khoa Idol - một người chưa từng diễn xuất, làm diễn viên chính trong phim?
Mấy người bạn trong ê-kíp nhận xét là nhìn Đăng Khoa rất giống Khểnh, nên Khểnh chọn luôn. Cũng tiện cho PR nữa. (Cười to) Đùa đấy, thực ra lý do chọn Đăng Khoa và Quỳnh Hoa cho phim đều là vì: đôi mắt.

Chẳng trách poster phim "Dòng thời gian" có hình mắt của Đăng Khoa Idol.
Cá nhân anh nhận xét thế nào về cuộc thi lần này - cụ thể tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các phim đối thủ và công tác tổ chức?
Về tổ chức thì 48 giờ làm vốn tốt mà. Còn về phim thì chỉ cần xem trailer cũng thấy, cả về số lẫn chất lượng đều hơn hẳn so với năm ngoái. Đã xuất hiện rất nhiều tác phẩm hay, có những phim còn nhúng cả Đồ Hiệu (Đồ họa - Hiệu ứng - trích lời Tăng Nhật Tuệ) rất đẹp và công phu.

Là một đạo diễn trẻ, Khểnh cảm thấy bản thân được tôn vinh tại "Làm phim 48 giờ".
Còn giờ, chúng mình cùng trò chuyện với Đăng Khoa nhé!
Khoa không nghĩ mình được giải. Lúc đó Khoa đang ngồi... chơi Angry bird nên quên béng thời khắc thông báo luôn. Nghe MC gọi "Nguyễn Tấn", Khoa nghĩ "ở đây Nguyễn Tấn chỉ có mình mình". Thế là Khoa đứng dậy, rơi điện thoại, nhìn anh Khểnh "trân trối" rồi... tung tăng lên sân khấu.

Hồi đầu anh Khểnh mời Khoa, Khoa nằng nặc bảo không làm là không làm, em không làm được, mời người khác đi. Nhưng rốt cuộc thì mình vẫn làm. Người không có chính kiến mà. (Cười)

Đăng Khoa tự nhận mình là người không có chính kiến.
Có nhiều người khác diễn tốt hơn Khoa. Lúc đầu Khoa khăng khăng là Trần Ái Duy Nhân được giải cơ. Vì lúc nhìn danh sách đề cử, Khoa thấy bạn đấy đã có kha khá kinh nghiệm đóng phim, thuộc dạng quen với máy quay rồi.

Và còn rất tự ti nữa nhé!
Giải thưởng này đồng nghĩa với việc khả năng diễn xuất của Khoa được các đạo diễn nổi tiếng (trong Ban giám khảo) công nhận. Anh có xem đây là động lực để tấn công điện ảnh trong thời gian tới không?
Trí tò mò đã dẫn Khoa đến với cuộc thi này. Vì nghệ thuật thứ 7 vẫn còn rất xa lạ với Khoa. Nó cũng giống như một sân chơi để mình thử sức, vậy thôi. Được giải này cũng là một khích lệ nho nhỏ để Khoa đón nhận những cơ hội (nếu có) trong tương lai. Còn nói là "tấn công điện ảnh" thì Khoa vẫn chưa đủ tự tin.

Khoa đã có thêm tự tin để đón nhận những cơ hội trong tương lai.