4 nhóm làm phim trẻ Việt Nam "đối đầu" với toàn thế giới

Theo
Chia sẻ

4 bộ phim của bốn nhóm làm phim trẻ Việt Nam đang đối đầu vô cùng gay cấn trên đấu trường điện ảnh quốc tế và chúng ta có thể giúp đỡ họ.<img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Nếu chịu khó cập nhật thông tin, ắt hẳn bạn cũng biết sơ sơ về cuộc thi 48HFP Go Green, một cuộc thi làm phim ngắn quốc tế vì môi trường trong vòng 48 giờ. Cuộc thi đã chấm dứt vào ngày 20/02/2011 với 144 bài thi hợp lệ từ hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có 4 bộ phim là sản phẩm của những bạn trẻ Việt Nam tại Sài Gòn và Hà Nội. Hãy cùng chúng tớ điểm qua 4 bộ phim ngắn này nhé!

Tiếng cưa máy hầm hố xé toang không gian yên tĩnh ở một khu rừng. Người thợ mộc hì hục cưa gãy một thân cây đồ sộ. Cưa xong, anh mừng rỡ lôi thân cây về nhà và bắt đầu đẽo gọt. Roẹt roẹt, tiếng đẽo cán đều trên thành cây. Roẹt roẹt, người thợ mộc mơ tưởng về những sấp tiền đô dày cộm. Roẹt roẹt, hết thân cây này đến thân cây khác lại ngã xuống. Roẹt roẹt, người thợ mộc đang tự cưa đứt sự sống của mình.






Đó là tóm lược nội dung của một bộ phim khá ám ảnh mang tên That’s the Way It is (Âu là Phải Vậy) đến từ nhóm Young Media. Trong 4 nhóm tham gia cuộc thi thì Young Media là nhóm có nhiều thành tích nhất. Tại cuộc thi làm phim trong vòng 48 Giờ được tổ chức năm ngoái tại Việt Nam, chính Young Media đã giành giải I với bộ phim A Good Day to Die cũng như nhiều giải thưởng phụ khác. Sức mạnh của nhóm tập trung ở cách khai thác câu chuyện theo hướng nhẹ nhàng nhưng vừa đủ điểm nhấn để tạo đồng cảm cho người xem.


The K6 Gang là đại diện duy nhất từ Hà Nội tham gia cuộc thi này. Nhóm tập hợp các bạn trẻ đang theo học khóa 6 của dự án điện ảnh do quỹ Ford kết hợp đào tạo cùng Trường Đại Học KHXH&NV. Hiểu rõ thế mạnh của mình không nằm ở khía cạnh kỹ thuật, The K6 Gang đã giành rất nhiều thời gian chuẩn bị và thảo luận hàng tá ý tưởng kịch bản khác nhau trước khi cuộc thi bắt đầu.


Bộ phim The K6 Gang đã thực hiện mang tên Looking for Water (Tìm Nước) là chuyến hành trình tìm nước mang về cho người bà đang hấp hối của một cậu bé sinh sống tại vùng núi hẻo lánh. Trên đường đi, cậu vô tình chạm trán một ông giáo sư bị rắn cắn đang tìm nơi chữa trị. Hai con người với hai mục đích riêng biệt phải nương tựa vào nhau để giữ gìn mạng sống. Tuy toàn thể bộ phim vẫn chưa mạch lạc, nhưng qua Looking for Water, ta có thể nhận ra hậu quả của việc thiếu thốn nước sạch. Và điều này dần dần giết chết sự nhân bản trong lòng nhân vật chính.


Mở đầu bộ phim The Pursuit (Cuộc Truy Tìm) của nhóm Blue là hình ảnh một chàng họa sĩ đang bí đề tài sáng tạo. Anh quyết định rời khỏi căn phòng tù túng để truy tìm cảm hứng mới trong một thành phố nóng bức, đầy rẫy bê-tông. Liệu cuối cùng, chàng họa sĩ ấy có vẽ được một bức tranh như ý muốn hay bỏ cuộc giữa thành phố cằn cỗi màu xanh.




Cũng như The K6 Gang, Blue là một nhóm bao gồm các bạn sinh viên trẻ còn đang theo học tại trường đại học Sân khấu & Điện ảnh Tp. HCM. Chỉ khác ở chỗ, thay vì đã chuẩn bị từ nhiều tuần trước, Blue chỉ được hình thành đúng 3 ngày trước lúc cuộc thi bắt đầu. Dù vậy, mọi thành viên trong nhóm đều làm việc rất ăn ý. Do đó, The Pursuit, xét trên tổng thể một câu chuyện, tuy có hơi dài dòng nhưng vẫn là bài thi tươm tất nhất trong 4 phim. Chưa hết, người quay phim đặc biệt chịu khó nên The Pursuit còn nổi bật nhờ các góc quay đẹp, chỉn chu.

Nếu chỉ xem dưới tâm thế của một khán giả bình thường có thể bạn sẽ chưa thỏa mãn với A Superhero’s Choice (tựa Tiếng Việt là Câu Chuyện Siêu Nhân) của nhóm Fast Food Films. Nội dung phim khá đơn giản, tình tiết phim đôi lúc hơi vội vàng. Tuy nhiên, nếu đặt A Superhero’s Choice dưới góc nhìn của những nhà làm phim không qua trường lớp (đến 3/4 thành viên của Fast Food Films là dân ngoại đạo) tại Việt Nam, hoàn thành được một bài thi trông hoành tráng như thế thì cũng đáng để ấn tượng.







A Superhero’s Choice theo chân Nam, một chàng siêu nhân hành hiệp trượng nghĩa từ thuở bé, trên bước đường chinh phục tình yêu của Ly, một cô tình nguyện viên môi trường xinh xắn. Cái nổi bật của bộ phim không nằm ở nội dung, mà xuất phát từ nỗ lực của những người tham gia sản xuất. Chỉ trong một thời gian ngắn mà họ đã xây dựng được một quả “bom tấn” mini trong tổng số 144 phim (có rất nhiều phim đến từ Mỹ) với hiệu ứng kỹ xảo thú vị thì không chỉ là chuyện hiếm có ở Việt Nam mà còn hiếm có trong lịch sử cuộc thi 48HFP.


Tuy không hề kém cạnh bạn bè bốn phương về chất lượng nội dung, kỹ thuật cũng như ý nghĩa thông điệp nhưng 4 đội chơi Việt Nam của chúng ta đang đứng trước một thử thách vô cùng khó khăn: vòng bình chọn. Vòng bình chọn 48HFP Go Green sẽ diễn ra từ ngày 24 cho đến hết ngày 04/03/2011. 16 bộ phim được số bình chọn cao nhất sẽ tiếp tục đi vào vòng trong và có cơ hội trình chiếu tại LHP Cannes. Hãy dành ít thời gian vào link, đăng ký làm thành viên và bình chọn cho 4 bộ phim của Việt Nam. Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè của mình. Phiếu bầu của bạn sẽ góp phần mang điện ảnh độc lập Việt Nam đến gần hơn với bản đồ thế giới.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày