Lần đầu tiên được tới nhà thầy cô chúc Tết, học sinh chúng mình cũng gặp đủ những tình huống có một không hai!
Chào... nhầm người
“Thay vì chào chồng của cô bằng thầy/chú, thì mấy bạn lớp tớ đã chào thành ông” đây là câu chuyện nhầm nhọt đầu tiên khi cả lớp của Nga (THPT Nguyễn Huệ) khi tới nhà cô chúc Tết.
Nga kể tiếp: "Lần ấy, vừa bước vào sân nhà cô thì có một "bác" cũng khá đứng tuổi ra đón, bạn bí thư nhanh miệng chào ngay bằng ông, cả lớp cũng cứ thế chào theo “Cháu chào ông ạ!”. Đến lúc ấy cô phải chạy vội ra giải thích là: “Đây là chồng của cô. Vợ chồng cô tuổi cách nhau khá xa, nên trông cô thì trẻ còn chú nhà cô thì già dặn hơn”. Lần ấy cả lớp vừa xấu hổ vừa buồn cười. Chuyện này ai ai cũng nhớ mãi.
Gần như cả năm thì chỉ có dịp Tết học sinh mới có dịp tới nhà thầy cô giáo chơi. Còn nhiều dịp lễ khác trong năm đã được nhà trường tổ chức ngay tại trường. Lần đầu được tới nhà thầy cô chuyện nhầm nhọt thật khó tránh.
Quà "đi lạc"
Dịp Tết cũng là ngày để học trò thể hiện sự yêu mến và lòng biết ơn đối với thầy cô giáo của mình thông qua những lời chúc và những món quà ý nghĩa. Quà to hay nhỏ, có giá trị hay không, ngày Tết cũng không thể quan trọng bằng ý nghĩa của nó. Vậy là cả lớp 12 văn quyết định tập trung lại một buổi trước Tết để bàn chuyện tặng quà mừng tuổi thầy cô giáo.
Vốn là lớp Văn, toàn bạn nữ biết lo toan, thu vén lại khéo léo, cả lớp nhất trí với việc tặng quà cho các thầy cô theo sở thích. Thầy dạy môn Toán cần có một chiếc áo sơ mi mới và cô chủ nhiệm thì lớp mừng tuổi cô bằng một mảnh vải lụa may áo dài. Nhưng oái oăm thay, hai món quà lại “đi lạc”.
Lớp trưởng Vân Anh kể: “Chẳng hiểu thế nào, hôm tới chúc Tết thầy cô, bạn phụ trách gói quà đã quên không đánh dấu, rồi trao nhầm quà luôn. Kết quả là cô giáo thì nhận được một chiếc áo sơ mi, còn mảnh vải lụa lại đem chúc Tết thầy dạy Toán. Cũng may mà buổi tối cô giáo thấy lạ, gọi điện lại hỏi thì tớ là lớp trưởng mới tá hỏa ra xin lỗi cô và hứa lần sau sẽ chú ý hơn”.
Ăn cỗ nhà thầy cô
Mừng nhất khi tới nhà thầy cô chúc Tết có lẽ là được ăn cỗ Tết…
Bạn Trần Thu Trang, trường Cầu Giấy kể: “Tới thăm cô, cô mang một chồng bánh kẹo ra cho chúng tớ ăn. Lại có cả mấy loại quả rất lạ nữa chứ. Vậy là cả lớp 30 thành viên túm lại chia nhau, cô trò liên hoan vui nổ trời. Đến thăm thầy cô, những tràng cười ngặt nghẽo của cả cô và trò khiến mặt ai cũng rạng ngời. Đúng là “vui như Tết.”

May mắn, các bạn còn được ăn cỗ hoặc tham gia gói bánh cùng thầy cô mấy ngày Tết đó.
“Tớ học ở dưới quê cơ, đến chúc Tết thầy chủ nhiệm năm nào cũng được thầy cho ăn cỗ nhé. Cỗ nhà thầy thật khác cỗ nhà của chúng tớ, cái gì cũng đẹp mắt và ngon miệng. Thầy còn mang cả rượu sâm panh ra mời chúng tớ và chơi rất nhiều trò như cá ngựa rồi nhận được cả tiền lì xì của thầy nữa cơ!” – bạn Dung, lớp 11 trường THPT Thanh Oai hí hửng kể chuyện.
Gọi nhau í ới
Chuyện hẹn hò cũng đủ sự cười. Gặp nhau đầu năm, vậy là bạn nào cũng thêm một tuổi, thêm những “bộ cánh” mới, lại có tiền lì xì đem khoe, rồi chuyện gia đình mình đón Tết ra sao... được đem ra “tám” chuyện đầu xuân thì còn gì bằng.
“Buổi sáng sớm, cổng trường tớ đã có nhiều các nhóm học sinh, tụ tập đợi nhau để cùng du xuân và thăm thầy cô giáo. Mặt bạn nào cũng lộ vẻ hân hoan, cười tít mắt. Trên đường đi thì còn hát vang nữa chứ. Có mấy bạn do không biết nhà thầy cô nên đi lạc, làm bọn tớ phải chạy ngược chạy xuôi tìm lẫn nhau. Rốt cuộc làm thầy cô ngồi nhà đợi bọn tớ gần 2 tiếng đồng hô luôn.” – bạn Nguyễn Thanh Tuyền (trường Nghĩa Hưng, Nam Định) kể chuyện lớp đi chúc Tết thầy cô.
Những ngày đến trường sau Tết, thể nào cũng là câu chuyện vui về những gì xảy ra trên đường đi mừng tuổi thầy cô. Bao giờ cũng là những tràng cười ngặt nghẽo. Những câu chuyện đầu xuân trong tình thầy trò thắm thiết thật rôm rả.