Bi hài chuyện teen quậy tung trời ngày giáp Tết

Theo
Chia sẻ

Khoảng thời gian chờ đợi này chính là lúc dân tình chúng mình bắt đầu… cùng thỏa sức “tung chiêu”.

Nó kéo dài qua những ngày mà chúng ta đến lớp để nghe thầy cô tổng kết điểm, đứa vui thì nhiều, đứa buồn thì ít, cầm trên tay bảng điểm về nộp cho "pama" kiểm tra và sau đó hồi hộp chờ ngày tổng kết học kì, chờ Tết đến, Xuân về. Khoảng thời gian chờ đợi này chính là lúc dân tình chúng mình bắt đầu… cùng thỏa sức “tung chiêu”. 

Những ngày vui vẻ

Vào thời điểm này, như háo hức cùng chúng mình, các thầy cô cũng vui tính và dễ gần hơn. Cô say sưa kể chuyện đêm giao thừa năm ngoái vì mải chạy nhấc nồi thịt gà luộc ra khỏi bếp mà ngã oạch như thế nào… Thầy giáo cười xòa, lì xì mỗi đứa trong lớp một xu 2000 đồng lấy may về ăn Tết. Ai cũng mê mải với những dự định Tết của riêng mình, có vẻ như lãng quên đi chuyện học. 

Tuấn Trần (lớp 12A1, THPT Chuyên Nguyễn Huệ) hoan hỉ kể lại chuyện lớp mình năm ngoái: “Ngày 1/1 dương lịch hằng năm cũng là sinh nhật chung của lớp mình. Không hiểu đứa nào đầu têu ra cái trò “tổ chức sinh nhật trong hầm để xe” mà năm ngoái lớp mình chia ra hai phe trấn thủ nhà xe của… các thây cô. Mặc cho thầy hiệu trưởng kêu gọi “đầu hàng”, trả lại “mặt bằng” cho nhà trường nhưng cả lớp vẫn kiên quyết giữ lấy đến cùng. Các bạn lên năn nỉ rồi cuối cùng thầy cũng đồng ý. Chúng tớ ngồi tết dây nơ, thổi bong bóng, kết hoa khiến ai đi qua cũng chẳng nghĩ đấy lại là nhà xe cả ”. 

Còn Khánh Lâm (THPT Đào Duy Từ) bật cười khi nhớ lại: “Có một thiên tài hóa học trong lớp mình đã mất cả đêm để pha chế một dung dịch mà theo lời chàng hứa hẹn là sẽ mang lới những ngọn lửa đầy màu sắc, xòe hoa chẳng khác gì pháo hoa cả. Ai dè hắn lóng ngóng thế nào khi làm thí nghiệm mà chẳng thấy pháo hoa đâu, chỉ thấy quần hắn bùng bùng cháy. Cô giáo cuống lên, dội nguyên cả một xô nước lạnh vào người hắn để dập lửa. Sau vụ ấy, tên "phù thủy" nửa mùa đã cạch tới già, không dám động tới mấy chất hóa học mà chưa “đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”.



Bùng học, trốn tiết là điều luôn nhen nhóm trong những cái đầu đầy tinh thần “rã đám” của lũ học sinh trong những ngày giáp Tết. Khi cả thiên hạ đang phải ngồi “ướp xác” trong lớp thì lớp mình lại dắt tay nhau đi chơi, đón không khí xuân về. 

Bên cạnh những màn “quậy hiền lành”, có những trò nghịch của teen mình khiến cho không ít người phải “khóc dở mếu dở”. Như lớp 11A5 trường THPT Đ.Đ bỗng nổi máu khi bất cứ ai trong trường, giờ ra chơi, mon men lại gần dãy hành lang của lớp là bị nếm mùi súng phun nước ngay. Ban đầu chỉ là nước sạch bình thường nhưng về sau, khi đã có sự tham gia của nhiều khối lớp, nước sạch đã được trộn thêm với bùn, bột mì, thậm chí có tên quái đản hơn còn đi mua… nước ngọt bơm vào. Cả một dãy hành lang khối 11 ngay lập tức trở thành một “bãi chiến trường” náo nhiệt, người tên nào tên nấy bê bết bột, bùn và "ngọt lịm" từ nước Coca. 

Lớp 10A3 trường THPT P.Đ.P còn “khó đỡ” hơn khi bàn nhau sẽ đội mũ ông già Noel vào buổi chào cờ cuối cùng của năm cũ. Đứa nào không làm theo sẽ bị cả lớp phạt và tẩy chay. Nhưng không hiểu sao mà “âm mưu” trên bị bại lộ nên cô giáo chủ nhiệm đã tịch thu gần hết mũ ông già Noel của cả lớp trước giờ chào cờ. Còn sót mấy tên nhưng cũng không tên nào dám liều mình đội cả vì thầy hiệu trưởng đứng trông ngay đầu hàng, nghiêm khắc nhìn từng đứa một và răn đe bất cứ bạn nào chống lệnh sẽ bị hạ hạnh kiểm ngay lập tức.

Và khi teen quá đà

Nhưng cũng có những trò nghịch ngợm thái quá của teen đã làm "mùa quậy” mất đi tính trong sáng vốn có của nó. 

Tuấn Anh (THPT Hoài Đức) nhìn những trò nổi loạn vui vui của tụi bạn thì bĩu môi: “Quá nhàm chán”. Rồi như để tự khẳng định điểm nhấn nổi bật của mình, cậu bùng học gần hai tuần, xách xe đi khắp các phố phường của Hà Nội tận hưởng không khí xuân theo cách riêng của mình. "Mùa quậy” của cậu đã có một kết cục buồn khi giáp Tết, cậu phải lĩnh một cái án đình chỉ học tập và cảnh cáo trước toàn trường mà vẫn không hay biết. Chẳng biết khi nghe tin này, cậu bạn ấy có hối hận chút nào hay không?

Các thầy cô, bố mẹ cũng như đa số teen chúng mình đều biết và ủng hộ quy định cấm đốt pháo mỗi dịp Tết. Bởi trước đây, khi pháo còn chưa bị cấm, đã có biết bao teen mất Tết hay có một cái Tết buồn vì tai nạn. Thế nên, cũng không biết là nên trách hay nên thương cậu bạn V.T ở trường THPT C.V.A. Thầy hiệu trưởng vừa đọc “sắc lệnh” nghiêm khắc của nhà trường là cấm đốt pháo, dù cỡ nào và loại gì nhưng nếu vi phạm trong khu vực trường sẽ phải chịu hình thức kỉ luật nặng nhất là đuổi học vĩnh viễn. V.T không biết quy định này nên giờ ra chơi hôm đó, cậu ôm một băng pháo cối ngay giữa sân, khiến cả trường giật nẩy người vì tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thế là V.T bị đuổi học theo đúng quy định, ai nấy đều cảm thấy cậu tội nghiệp vì học khá tốt và chưa dính lỗi nặng gì ngoại trừ một vài lần đi học muộn thôi.

Kết

Vậy đó, những tháng ngày hồi hộp chờ Tết luôn là những tháng ngày vui nhất trong năm của mỗi teen chúng mình. Vậy thì hãy tận hưởng nó đúng cách bạn nhé, đừng để những tháng ngày này trở thành một kỉ niệm buồn trong đời học sinh của mình. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày